Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Bắc Giang: Hàng xóm chưa hết bàng hoàng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh vô cùng bàng hoàng trước cái chết của anh Vĩnh, bởi chị Thắm và nạn nhân dù có thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn vợ chồng… nhưng họ không nghĩ rằng người vợ lại có thể ra tay dã man đến vậy với chồng mình.

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, nhiều người dân xung quanh ngôi nhà 3 tầng nằm ngay bên đường vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ vẫn đang bàn tán xôn xao về nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi của chồng nghi phạm Nguyễn Thị Thắm (SN 1970, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang).

Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà của 2 vợ chồng nghi phạm và nạn nhân đang được căng bạt phía ngoài sân, xung quanh được dán giấy kín tại các cửa sổ, cửa chính... thỉnh thoảng vẫn có một số người đi qua dừng lại nhìn về phía ngôi nhà.

Ngôi nhà của nghi phạm Thắm và nạn nhân

Kể lại vụ việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn S. (SN 1946, hàng xóm của nạn nhân) vẫn tỏ ra hết sức bất ngờ và bàng hoàng trước vụ việc. Theo ông S., vào khoảng 7h sáng 12/4, ông đưa cháu đi học thì thấy bên gia đình anh Vĩnh xảy ra cự cãi lớn tiếng. Khi ông đi ngang qua, thấy con trai cả của anh Vĩnh (tên là P.) đang khóa trái tay bố mình ra phía sau và quật ngã anh Vĩnh xuống đất.

“Do thấy nạn nhân bị yếu thế và hành vi của P. trái với đạo làm con nên tôi bảo nó không được làm như thế. Nhưng đáp lại, chị Thắm bảo đó không phải việc của tôi, nên sau đó tôi đưa cháu đi học. Đến khoảng 9 giờ sáng, tôi trở về tới nhà thì thấy anh Vĩnh đã tử vong, trên người 3 vết đâm, 1 nhát ở cổ và 2 bên bả vai”, ông S. chia sẻ.

Thời điểm đó, theo ông S., lực lượng công an cũng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, sau một hồi tìm kiếm thì tìm thấy con dao chọc tiết lợn (là hung khí gây án) dưới 1 giếng nước bỏ hoang phía sau nhà.

Ông Nguyễn Văn S. bàng hoàng kể lại vụ việc

Nói về nguyên nhân cái chết của nạn nhân, ông S. cho biết, do ông không trực tiếp chứng kiến nên khi về đến nhà phát hiện sự việc, ông bủn rủn cả chân tay, vì bản thân ông cũng không nghĩ là vợ chồng với nhau mà lại có thể hành động đến mức dã man như vậy. “Trước thời điểm xảy ra xô xát, 2 ông bà N. và Ch. (là bố mẹ của nghi phạm - PV) có chứng kiến nhưng 2 người không có bất cứ hành động nào can thiệp”, ông S. chia sẻ thêm.

Theo hàng xóm khác nhận xét, vợ chồng Thắm và Vĩnh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bản thân anh Vĩnh là thợ mộc nhưng bị tai biến mạch máu não nên nói ngọng, chân đi không vững, sức khỏe yếu. Nạn nhân sống với những người xung quanh khá thân thiện và hiền lành, ngày trước có hay rượu chè nhưng thời gian này đã thay đổi nhiều.

Nói về nghi phạm Thắm, bà Y. cho biết: "Thắm từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, sau đó trở về và tiếp tục đi Trung Quốc. Thắm mới về nhà được một thời gian thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Dù là nguyên nhân gì thì hành động như vậy cũng rất đáng lên án”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Chiến, Phó trưởng công an xã Đông Hưng, cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Lục Nam để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi gây án, Thắm đã đến cơ quan công an huyện Lục Nam đầu thú, Thắm khai sau khi sát hại chồng của mình, Thắm vứt con dao ngoài vườn rau. Nhưng đến 11 giờ cùng ngày, Thắm thay đổi lời khai là đã vứt con dao xuống giếng ở phía sau nhà và lực lượng chức năng tiến hành tát cạn giếng, truy tìm vật chứng.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan điều tra

Theo ông Chiến, nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Vĩnh dùng đá ném vợ, vì cho rằng Thắm ném gà của mình trong vườn rau. “Tại hiện trường, thi thể anh Vĩnh nằm trên chiếu gian nhà ngoài. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thi thể có 4 vết thương. Trong nhà không có xáo trộn nhiều, ở phía cửa sổ có nhiều vết máu. Qua đối chiếu, rất có thể sau khi gây án, nghi phạm đã thay quần áo mới cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết”, ông Chiến thông tin thêm.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ ngày 12/4, công an xã Đông Hưng (huyện Lục Nam, Bắc Giang) nhận được tin báo có một vụ giết người xảy trên địa bàn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thì phát hiện anh Bùi Thế Vĩnh (SN 1962, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng) tử vong tại chỗ nên đã báo cáo với cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1970, vợ của anh Vĩnh) là đối tượng gây án. Ngay sau đó, đối tượng Thắm đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thắm khai do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng dây trói anh Vĩnh lại nhưng Vĩnh tự cởi trói được cho mình. Sau đó, anh Vĩnh chạy xuống bếp lấy một con dao nhọn với mục đích nhằm đe dọa vợ.

Lúc này, hai bên giằng co với nhau, nhân lúc anh Vĩnh ngã xuống nền đất, Thắm cướp lấy con dao trên tay chồng rồi đâm liên tiếp vào người chồng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Văn Lịnh - CTV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-vo-dam-chong-tu-vong-o-bac-giang-hang-xom-chua-het-bang-hoang-post41087.html