Vụ 'xác người trong bê tông': Nạn nhân từng dạy Pháp luân công?

Em ruột của nạn nhân bị bỏ xác trong thùng bê tông cho biết, anh Linh (trú tại Nghệ An) từng tổ chức dạy Pháp luân công tại nhà ở xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Trước thông tin đó, chúng tôi tìm về xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để gặp thân nhân nạn nhân Trần Đức Linh. Tại đây, anh Trần Đức Trung (em ruột của nạn nhân) cho biết: “Hiện gia đình tôi đã vào Bình Dương để xác nhận thi thể anh Trần Đức Linh. Anh trai tôi sinh năm 1968, năm nay đã hơn 50 tuổi, trong khi đó nhiều thông tin cho rằng nạn nhân khoảng 30-35 tuổi. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định AND”.

Theo anh Trung, cách đây hơn 1 tháng, vợ anh Trung là chị Đinh Thị Huyên có gọi điện thoại cho bà Trịnh Thị Hồng Hoa (người đang bị Công an bắt giữ liên quan đến vụ án mạng) thì được trả lời “anh Linh đã đi sai đường” nhưng không nói anh Linh đã tử vong.

Anh Trần Đức Trung (em trai nạn nhân Linh).

Anh Trần Đức Trung (em trai nạn nhân Linh).

“Anh Linh là người hiền lành. Nhóm người giết anh Linh khả năng không phải là do ghen tuông, mà có thể là do hiểu lầm hoặc kéo bè phái. Năm 1999 – 2014, anh Linh sang Ukraine mở cửa hàng bán quần áo thời trang. Trong thời gian ở Ukraine, anh Linh có tham gia học Pháp luân công. Năm 2014, anh Linh về nước, làm nghề kinh doanh tự do. Từ 2014 – 2017, anh Linh tổ chức dạy Pháp luân công tại nhà (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp)”, anh Trung thông tin.

Được biết, anh Trần Đức Linh đã kết hôn với chị Nguyễn T.P. và có 2 người con. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã ly hôn. Năm 2017, anh Linh đi vào miền Nam sinh sống.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, theo lời khai của nhóm nghi can, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, trú TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với anh Thành và anh Linh theo bộ môn 'pháp luân công'.

Giữa năm 2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương để cả nhóm tu luyện. Thời điểm này có 2 phụ nữ tên An và Hạnh cũng tham gia tu luyện nhưng do cực khổ, 2 người này đã bỏ đi. Hà sau đó đến thuê nhà mới tại nơi xảy ra án mạng. Đến cuối năm 2018, cả nhóm đi xuống Vũng Tàu tìm chỗ tu luyện và kêu gọi thêm người gia nhập.

Trong quá trình tu luyện, anh Trần Đức Linh được cho là không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh.

Các nghi can khai, anh Linh được cho là đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất tử vong do thấy "phần quỷ" trong người lấn át. Sau khi anh Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi. Sau gần 1 tuần tu luyện tại đây, nhóm này lên ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ của Hà đưa thi thể anh Linh về căn nhà tại xã Hưng Hòa đã thuê trước đó.

Trong quá trình tu luyện Hà và Thanh thấy anh Thành có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện. Lúc bấy giờ, Hà và Thanh đã nảy sinh ý định giết Thành trước khi người này bị "quỷ nhập".

Sau khi giết chết nạn nhân, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và tu luyện bình thường. Tuy nhiên do thi thể có mùi hôi khiến nhóm này không thể tập trung tu luyện nên dùng xi măng, đất đá đổ bê tông che lấp thi thể.

Sau khi gây án, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện cho đến khi cả nhóm bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-xac-nguoi-trong-be-tong-nan-nhan-tung-day-phap-luan-cong-1417868.tpo