Vụ xe container tông xe con dừng chờ đèn đỏ: Dự định dang dở của đôi vợ chồng trẻ

Trong 4 nạn nhân đi trên xe ô tô con bị container tông khi đang dừng chờ đèn đỏ, có anh P và chị N là vợ chồng. Xe ô tô con đang trên đường về nhà thì không may xảy ra tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn rạng sáng 4-8 tại đường Nguyễn Văn Linh (Hà Nội) khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương, cơ quan chức năng đã đưa các nạn nhân về nhà tang lễ BV Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) để khám nghiệm tử thi.

Trước đó, vào khoảng 3g15 sáng 4-8, tại đường Nguyễn Văn Linh trước số nhà 497, Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS: 15C-114.66 kéo theo rơ mooc 15R-046.41 và xe ô tô mang BKS:30E-925.52.

Xác minh bước đầu, xe ô tô mang BKS: 15C-114.66 kéo theo rơ mooc 15R-046.41 đi trên đường Nguyễn Văn Linh chiều từ Trâu Quỳ hướng Cầu Chui. Khi đến khu vực cột đèn 4/14 đã va vào đuôi xe ô tô 30E-925.52 đang dừng đèn đỏ.

Sau khi bị va vào đuôi, xe ô tô 30E-925.52 bị đẩy lên và tiếp vào đuôi rơ mooc 15R-037.73 được kéo bởi đầu kéo 90C-088.98 do anh Tạ Quốc T (SN 1993, trú tại Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả, 3 người trên xe ô tô 30E-925.52 tử vong trong xe là Nguyễn Hoàng D (SN 1999, tổ 22 Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Ánh P (SN 1996, Tổ 15 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Văn H (SN 1986, Chung cư CT2A Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội), còn chị Đào Thị N (SN 1993, Tổ 15 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng cẩu xe ô tô con rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng cẩu xe ô tô con rời khỏi hiện trường.

Chia sẻ với PV, anh L người đầu tiên chạy đến hiện trường đưa nạn nhân ra khỏi xe đi cấp cứu cho biết, vào khoảng 3g50 sáng nay, có một người dân gọi điện qua facebook cho anh từ máy điện thoại của chị Đào Thị N vì lúc đó còn tỉnh táo. Người dân kia bảo anh, mấy anh chị em bị tai nạn ở đường Nguyễn Văn Linh. Sau cuộc chuyện, anh lập tức ra hiện trường.

Khi anh L đến nơi, nhiều người đã có mặt cùng cứu các nạn nhân ra khỏi xe ô tô. Tuy nhiên, 3 thanh niên đã tử vong, còn chị N bị bỏng do téc dầu xe container bị vỡ vương vào, mọi người phải cắt tóc, mới đưa được chị ra khỏi xe ô tô.

Cùng có mặt tại khu vực nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang, nhiều người nhà nạn nhân rất đau buồn về sự ra đi đột ngột của những nạn nhân. Một người nhà của anh Nguyễn Ánh P cho hay, hai vợ chồng anh P và chị N cùng bạn bè đi lễ từ hôm trước và mọi người đang trên đường về nhà. Hai vợ chồng anh P đã có một cửa hàng bán quần áo, hai vợ chồng cũng dự định mở thêm một cửa hiệu nữa thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Người nhà các nạn nhân tập trung tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang.

Bà B, mẹ nuôi nạn nhân Nguyễn Văn H chia sẻ, anh H có hoàn cảnh éo le, bố mất sớm nên sống với mẹ từ nhỏ. Khi anh H lên Hà Nội làm ăn, bà nhận anh H làm con nuôi. Chiếc xe ô tô bị tai nạn là xe của anh H mua được vài năm để làm ăn. Anh H có vợ, con còn nhỏ ở quê.

Trong 3 nạn nhân có Nguyễn Hoàng D là người trẻ nhất, vẫn chưa xây dựng gia đình. Đến 12g cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm và bàn giao thi thể các nạn nhân cho người nhà.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-xe-container-tong-xe-con-dung-cho-den-do-du-dinh-dang-do-cua-doi-vo-chong-tre-204220.html