Vụ xe rước dâu bị tai nạn thảm khốc: Đau thương bao phủ quê nghèo

Trong vụ xe rước dâu gặp nạn, đau thương nhất là gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, cả anh Long cùng mẹ, chị gái và đứa cháu đều tử vong trong vụ tai nạn.

Ngày 30/7, lẽ ra là ngày làng xóm đến chung vui đại hỷ với vợ chồng anh Nguyễn Khắc Long, thế nhưng vụ tai nạn thảm khốc phút chốc đã cướp đi 13 sinh mạng của các thành viên trong một gia đình, một dòng tộc. Đại hỷ tại thôn nghèo Lương Điền biến thành đại tang, tiếng khóc đau thương bao trùm khắp nơi.

Người con trai của bà Ngô Thị Bê khóc ngất trước nỗi đau mất người thân.

Đúng 10h ngày 30/7, 13 chiếc xe chở thi thể 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông về đến thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hàng trăm người dân cùng người nhà gia đình bị nạn khóc nức nở đến từng chiếc xe để nhận dạng người thân của mình nằm bất động trên băng ca.

Trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này, đau thương nhất là gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long. Cả anh Long cùng mẹ, chị gái và đứa cháu đều tử vong trong vụ tai nạn.

Tại nhà riêng, thi thể anh Long nằm trên giường, thi thể mẹ anh là bà Ngô Thị Bê cùng thi thể cháu Nguyễn Thư Kỳ được đặt nằm chung ở giường đối diện trùm chăn che kín.

Ông Nguyễn Hữu Phú (ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn) là hàng xóm gia đình chú rể đã cùng bà con chạy sang lo giúp hậu sự.

Ông Phú cho biết, gia đình bà Ngô Thị Bê lâu nay sống rất tình cảm với hàng xóm láng giềng. Nghe tin bà Bê cùng các con bị tai nạn, cả trăm người cùng đến nhà, ai nấy cũng rưng rưng nước mắt: “Chưa có nỗi mất mát nào lớn như nỗi mất mát này”.

Ba chiếc quan tài được đưa về khâm liệm cho 3 nạn nhân trong gia đình chú rể.

Tiếng khóc đau lòng nấc lên từng hồi vọng từ căn nhà kế bên nhà chú rể Nguyễn Khắc Long là của người thân gia đình anh Nguyễn Khắc Bình.

Anh Bình là lao động chính nuôi mẹ già bị bệnh ung thư, vợ hay đau yếu và 3 đứa con dại, trong đó đứa con út bị bại liệt.

Bây giờ, anh Bình mất đi để lại nỗi đau tột cùng. Bà Chiến, mẹ anh Bình hằng ngày đối mặt với cơn đau thể xác do bệnh tật hành hạ, nay phải chịu thêm nỗi đau mất con.

Cả 3 đứa cháu thơ dại, bệnh tật giờ không có ai gánh vác, mồ côi bố từ rất nhỏ. Bà Chiến lặng người ngồi dựa vào thành giường nhìn thi thể anh Bình nằm yên trên giường, nước mắt không còn để khóc nữa.

“Bình có vợ và 3 đứa con, một đứa bại liệt, một đứa đang còn dại, một con bé đang học lớp 7. Còn bà thì đau bệnh lâu rồi. Nó là trụ cột của gia đình, mẹ kể rằng cực khổ thì nó bảo mẹ đừng có lo, để con nuôi mẹ, chứ giờ tui đâu ngờ nó chết mô”, bà Chiến nghẹn ngào.

Chuẩn bị khâm liệm cho các nạn nhân.

Tại thôn Lương Điền, chỉ trong bán kính vài trăm mét mà có đến 9 chiếc rạp được dựng lên tổ chức tang lễ cho 13 nạn nhân. Không khí tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo.

Trước đó một ngày, người dân làng hân hoan chờ rước cô dâu mới và chúc phúc cho hai vợ chồng anh Nguyễn Khắc Long. Thế nhưng, giấc mơ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nay tan thành mây khói sau vụ tai nạn thảm khốc.

Tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều lực lượng nhanh chóng đến thôn Lương Điền giúp gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thay mặt lãnh đạo địa phương đã đến chia buồn với gia đình những người xấu số.

Chiều nay, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng./.

CTV Thanh Hiếu- VOV miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/vu-xe-ruoc-dau-bi-tai-nan-tham-khoc-dau-thuong-bao-phu-que-ngheo-793926.vov