Vụ xe rước dâu gặp nạn: Chú rể về đất mẹ, quặn lòng người ở lại

Trong cái nắng chói chang, hàng ngàn người dân đã nhòa lệ tiễn đưa chú rể Nguyễn Khắc Long cùng người thân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trưa 2-8, hàng ngàn người dân đã có mặt tại gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng Quảng Trị), để tiễn đưa anh cùng mẹ bà Ngô Thị Bê và cháu nội Nguyễn Thư Kỳ về đất mẹ. Đây là những nạn nhân cuối cùng ở thôn Lương Điền được tổ chức an táng ở nghĩa trang, trong tổng số 13 nạn nhân gặp tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam.

Dòng người tiễn đưa chú rể Nguyễn Khắc Long cùng mẹ, cháu ruột về nơi an nghỉ cuối cùng

Dòng người tiễn đưa chú rể Nguyễn Khắc Long cùng mẹ, cháu ruột về nơi an nghỉ cuối cùng

Đúng 13 giờ 30 phút cùng ngày, sau lễ di quan, 3 chiếc xe tang chở linh cữu các nạn nhân lần lượt lăn bánh. Suốt quãng đường gần 3 km ra nghĩa trang xã Hải Sơn, không khí trầm buồn đến nghẹt thở. Nhiều người thân của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long khóc nghẹn và ngất lịm đi trong lúc đưa tang.

Cô dâu Lê Thị Yên (quê Bình Định) cũng có mặt trong dòng người đưa tiễn. Kể từ hôm nhận tin chồng gặp nạn, chị đã tức tốc bắt xe ra Lương Điền để chịu tang chồng. Đến nay đã mấy hôm chị quỳ bên quan tài chú rể Nguyễn Khắc Long hết khóc đến gọi tên chồng trong đau đớn. Lúc đưa tang, chị Yên ngất lịm trong vòng tay người thân.

Linh cữu của các nạn nhân được đưa đến nghĩa trang xã Hải Sơn

Có mặt trong dòng người tiễn đưa, ông Bùi Phước (66 tuổi), hàng xóm của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, không cầm được nước mắt. Ông Phước nghẹn ngào nói: "Long sống với quê hương, bạn bè rất thân thương, không có điều tiếng gì. Đáng ra ngày hôm nay (2-8) là ngày cưới của Long ở quê nhưng ai ngờ…".

Cô dâu Lê Thị Yên khóc ngất được người thân cõng tiễn đưa chồng về đất mẹ

Anh Dũng, bạn thân của chú rể Nguyễn Khắc Long buồn bã cho hay, Long là người sống nhiệt tình, hòa đồng và rất quan tâm giúp đỡ bạn bè. Từ hôm Long gặp nạn đến nay, anh Dũng luôn túc trực nhà bạn để phụ giúp việc tang gia. "Mấy hôm trước, Long nhờ tôi đến nhà để phụ giúp cho lễ cưới. Ai ngờ ngày cưới trọng đại của bạn tôi lại thành ra như thế này"- anh Dũng nghẹn lời.

Linh cữu của các nạn nhân được đưa đến nghĩa trang xã Hải Sơn

Được biết, chú rể Nguyễn Khắc Long làm việc ở công ty thép An Hưng Tường, Bình Dương hơn 5 năm nay. Tại đây, anh quen và yêu nữ công nhân xa xứ Lê Thị Yên (quê Bình Định), làm việc cho một công ty may gần cơ quan. Sau nhiều năm yêu nhau, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân và đám cưới của họ đã được tổ chức ở Bình Dương vài hôm trước.

Người thân khóc ngất trong buổi tiễn đưa các nạn nhân

Khuya 29-7, gia đình chú rễ Nguyễn Khắc Long lên đường vào Bình Định để tham dự lễ cưới ở nhà gái và rước dâu. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-7, xe ôtô chở gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long đã gặp nạn tại tỉnh Quảng Nam. Vụ tai nạn quá thảm khốc đã khiến 13 người tử vong, trong đó ngoài tài xế ô tô (trú ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), 12 nạn nhân còn lại là người thân và hầu hết cùng một chi Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền. Riêng nhà chú rể Nguyễn Khắc Long có 4 người thiệt mạng.

Clip: Dòng người tiễn đưa chú rễ Nguyễn Khắc Long và người thân

Hiện tại, có 4 nạn nhân trên chuyến xe định mệnh đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng và đã qua cơn nguy kịch. Trong những ngày qua, nhiều ban ngành đoàn thể ở Quảng Trị đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, sẻ chia nỗi đau cho các gia đình nạn nhân gặp nạn.

Hà Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-xe-ruoc-dau-gap-nan-chu-re-ve-dat-me-quan-long-nguoi-o-lai-20180802153830586.htm