Vụ xe tải 'điên' gây tai nạn kinh hoàng ở Đức Trọng qua lời kể nhân chứng

Ông Đoàn kể lại: 'Cảnh tượng thật quá kinh hoàng. Xe tải quét ngang chiếc tải nhỏ đậu trước cửa hàng điện máy, hất văng 3 xe máy nhà bên cạnh, tông vào bà cụ đang dắt xe đạp, tông đôi vợ chồng đi trên xe máy...

Ông Trần Công Đoàn, người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, kể lại vụ tai nạn - Ảnh: Lâm Viên

Như Thanh Niên đã phản ánh khoảng 7 giờ 30 ngày 14.5, trên QL20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải BS 49C - 150.90 do Trần Trọng Tình (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở phân bón chạy hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM. Khi đến Km 211-212 QL 20 (gần Nhà máy cơ khí tỉnh Lâm Đồng), đoạn thuộc thôn Quảng Hiệp (xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng) thì xe 49C - 150.90 tông vào 1 xe tải chở khoai lang và xe máy khiến 2 người bị thương là ông Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ H.Đức Trọng) và bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi, ngụ Đức Trọng).

Sau đó chiếc xe tải vượt qua ngã ba Phi Nôm, tiếp tục gây tai nạn liên hoàn.

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, ông Trần Công Đoàn (có cửa hàng buôn bán ở thị trấn Phi Nôm, H.Đức Trọng) cho biết: "Lúc xảy ra tai nạn tôi thấy xe tải 49C - 150.90 lao nhanh và nghe cả tiếng phanh chát chúa, tiếp đó xe tải nổ lốp bị chao đảo khoảng 50 m thì lật nghiêng, trượt dài theo lề đường.”

Ông Đoàn kể tiếp: “Cảnh tượng quá kinh hoàng, xe tải chở phân bón quét ngang chiếc ô tô tải nhẹ (loại 500kg) đậu trước cửa hàng điện máy Minh Đức, tiếp đó “”quét” 3 xe máy nhà bên cạnh, rồi tông cụ bà đang dắt xe đạp, tông đôi vợ chồng đi trên xe máy thì xe tải quay ngược đầu, mới dừng lại, làm phân bón rơi xuống đường”.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lâm Viên

Một người may mắn thoát chết trong gang tấc khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra là ông Nguyễn Hữu Hưng (chủ cửa hàng điện máy Minh Đức). Ông Hưng kể: "Tôi đậu xe trước cửa hàng, đang chuyển hàng lên xe để đi giao cho khách. Khi vừa quay vào nhà thì nghe tiếng rầm, quay ra nhìn không thấy xe tải của tôi đâu nữa. Thương tâm nhất là bà Phượng (nhà bên cạnh) vừa đi chợ về dắt xe đạp vào sân, thì bị xe tải cuốn cùng chiếc xe đạp văng qua bên kia đường cách xa khoảng 20m, tử vong tại chỗ”.

Bà Ba Phi (bán nước mía đối diện nhà bà Phượng) nói : “Quá kinh khủng, Chiếc xe tải đẩy bà Phượng từ bên kia đường văng qua gần nhà tôi. Tôi phải nói cháu đi mua chiếc chiếu đắp cho bà Phượng”.

Đang chăm sóc chồng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Thanh, vợ nạn nhân Hà Tấn Tri, cho biết sáng 14.5, bà đang làm vườn thì nghe tin chồng bà lúc đang chạy xe thồ trên Quốc lộ 20 gần ngã ba Phi Nôm thì bị xe tải tông phải.

Chiếc xe tải tông sập nhà dân, làm hư hỏng nhiều xe tải nhỏ, xe máy, tài sản - Ảnh: Lâm Viên

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, cho biết, bước đầu trích xuất từ hộp đen xe tải 49C - 150.90, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang chạy với tốc độ 97km/ giờ, trong khi khu vực này giới hạn xe ô tô chỉ được phép chạy tối đa 50km/giờ.

"Hiện tại chúng tôi đang kiểm tra lại hệ thống đăng kiểm để xem xe tải này được đăng kiểm vào thời điểm nào", ông Hiệp thông tin thêm.

Liên quan tới vụ tai nạn, trước mắt UBND tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Lâm Viên

Năm người tử vong trong vụ tai nạn:
1. Trần Trọng Tình (28 tuổi, quê Hà Tĩnh), lái xe tải
2. Nguyễn Thị Bạch Phượng (66 tuổi, ngụ Phi Nôm, H.Đức Trọng)
3. Đặng Thị Hương (68 tuổi, quê Lào Cai)
4. Phan Văn Phước (57 tuổi, ngụ P.8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)
5. Hoàng Thị Bé (chưa rõ tuổi, vợ ông Phước)
Hai người bị thương:
1. Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi, ngụ xã Hiệp An, H.Đức Trọng)
2. Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ xã Hiệp An, H.Đức Trọng)

Lâm Viên

Gia Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-xe-tai-dien-gay-tai-nan-kinh-hoang-o-duc-trong-qua-loi-ke-nhan-chung-962641.html