Vụ xét xử chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh: 'Bị cáo sai rồi'

Khai tại tòa, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh khóc nấc thành tiếng, thừa nhận sai trái và mong được tha thứ.

Ngày 25/7, TAND quận 12, TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bạo hành người khác đối với 3 bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Thị Đào (SN 1994, quê tỉnh Đồng Nai) và Phạm Như Huỳnh (SN 1996, quê tỉnh Cà Mau).

Trong suốt quá trình làm thủ tục, các bị cáo đều cúi mặt và nhiều lần khóc thành tiếng. HĐXX phải nhắc các bị cáo bình tĩnh, khai báo thành khẩn để được pháp luật khoan hồng.

Khi clip ghi lại cảnh 3 bảo mẫu trên bạo hành trẻ được đăng tải, dư luận và đặc biệt là người thân của các trẻ trực tiếp bị bạo hành tỏ ra hết sức tức giận. Nhiều người còn cho rằng, các bảo mẫu này bị tâm thần, bởi nếu là người bình thường thì không ai lại hành hạ trẻ như vậy.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết, qua giám định, các bị cáo bị truy tố trong vụ án này không có biểu hiện tâm thần.

Bị cáo Linh nhiều lần khóc tại tòa.

Khai tại tòa, bị cáo Linh (chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) cho biết, trước khi bị bắt, Linh là giáo viên dạy mầm non của một trường công lập tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, bị cáo xuống quận 12 chăm sóc 2 con đi học và thuê mặt bằng mở cơ sở mầm non Mầm Xanh tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Việc mở cơ sở mầm non Mầm Xanh được cơ quan các cấp cấp phép. Theo giấy phép hoạt động, cơ sở mầm non Mầm Xanh có tối đa 2 giáo viên, 3 nhân viên và 1 quản lý. Thời điểm xảy ra vụ án, tại cơ sở mầm non Mầm Xanh có 35 – 40 trẻ, có 1 giáo viên là bị cáo Linh và 3 nhân viên.

Bị cáo nhận các nhân viên vào làm có biết Đào có bằng bên lĩnh vực y tế và đang theo học trung cấp mầm mon. Còn nhân viên Huỳnh thì không có bằng cấp gì. Bị cáo Linh cũng không ký hợp đồng với 2 bảo mẫu Đào và Huỳnh.

“Việc nhận các nhân viên Đào, Huỳnh vào trong giữ trẻ có đúng không”?, chủ tọa hỏi. Linh đáp: “Bị cáo sai rồi”.

“Với những cháu cá tính, hoặc hay nghịch, ban đầu bị cáo còn dỗ dành, cho chơi đồ chơi, nhưng vì một số cháu hiếu động nên bị cáo mới lấy đồ dùng đánh lên đầu, tay, chân, lưng các cháu và các hành vi sai trái khác. Bị cáo thiếu kiềm chế, bị cáo sai rồi”, bị cáo Linh hối hận rồi bật khóc nức nở.

Bị cáo dùng bình nước rửa chén, vá, nồi, dao, dùng tay, chân đánh lên người 14 trẻ mà Linh trực tiếp chăm sóc. Chủ tọa nghiêm khắc: “Tại sao lại đánh các cháu như vậy”. Linh tiếp tục trả lời: “Bị cáo sai rồi”.

“Bị cáo là người lớn, ai đánh còn thấy đau, huống hồ các cháu còn nhỏ, thậm chí có cháu còn chưa đến 3 tuổi”, chủ tọa răn. Nghe chủ tọa nói, Linh tiếp tục khóc.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi 2 bảo mẫu khác.

PV Người đưa tin tiếp tục cập nhật…

Công Thư - Lê Hoài

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-xet-xu-chu-co-so-mam-non-mam-xanh-bi-cao-sai-roi-a379206.html