'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ và khát khao đưa Việt Nam đến với thế giới

Tôi không thấy một Nguyên Vũ đơn độc mà là một Nguyên Vũ với ý chí mạnh mẽ, tinh thần người Việt, ông ấy đang suy nghĩ về đất nước, tập trung cao độ cho các kế hoạch thực hiện các mục tiêu của mình.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên, người sở hữu hơn sáu mươi con ngựa Ả Rập (Ảnh: Catherine Karnow)

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên, người sở hữu hơn sáu mươi con ngựa Ả Rập (Ảnh: Catherine Karnow)

Tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi đã từng đến Việt Nam cách đây 21 năm và vào mùa thu năm ngoái tôi đã trở lại nơi đây. Trong nhiều năm vừa qua, tôi chưa tiếp xúc hay gặp gỡ ai được coi là giàu có ở đất nước này, vì vậy tôi rất tò mò về một người giàu có sẽ như thế nào ở một đất nước xã hội chủ nghĩa.

Tôi có một người bạn ở Sài Gòn, cô ấy là Nguyễn Phương Anh. Cô ấy từng trốn bằng thuyền trở về Việt Nam khi mới chỉ 13 tuổi, hiện cô đã trở thành một bà chủ quán bar lớn ở đất Sài Gòn. Có thể nói, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Trở lại Việt Nam sau 21 năm, điều đầu tiên tôi làm đó là tìm đến Phương Anh, cùng nói chuyện và giãi bày sự tò mò của bản thân: “Một người giàu có ở Việt Nam sống như thế nào?”. Khi được hỏi câu này, Phương Anh lập tức đề nghị tôi gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ, một người mà theo cô ấy nói là được mệnh danh là “Vua cà phê”, tôi liền nhận lời.

Một ngày, tôi cùng Phương Anh đến gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó là một văn phòng nhỏ trên tầng 12 của quán cà phê mang tên “King” nằm trên con phố có rất nhiều tiệm cắt tóc, các quán bar, nơi có rất nhiều các cô gái hoạt động. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chào đón tôi và tặng tôi một ly espresco hoàn hảo. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống cùng trò chuyện. Ông ấy khá chăm chú nghe tôi nói và tôi biết ông ấy đang quan sát tôi.

Mặc dù vậy, ông Vũ tỏ ra rất ấn tượng với tôi, ông mời tôi đến trang trại của mình và ở đó 3 ngày. Tôi cảm thấy rất vinh dự nhưng cũng rất lo lắng, tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại nhiệt tình và thoải mái với tôi như vậy, tôi có một linh cảm là ông ấy đang muốn kể cho tôi một cậu chuyện nào đó.

Một tuần sau, tôi đến với vùng cao nguyên xanh của Việt Nam cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đây quả thực là một nơi rất đẹp. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói với tôi rằng, ông ấy sẽ thay đổi mọi thứ ở Việt Nam, ông ấy sẽ đưa Việt Nam đến với thế giới qua cà phê như thế nào.

Coffe King là một công ty thành công nhất ở Việt Nam và cà phê Trung Nguyên có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước này giống như sự phổ biến của Starbuck trên toàn thế giới. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai trên thế. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Đặng Lê Nguyên Vũ lại giàu có đến vậy.

Ngôi nhà ở trang trại của ông Vũ được xây dựng theo phong cách truyền thống, nếu nhìn bề ngoài người ta sẽ khó lòng thấy nó có gì thế nhưng bên trong nó lại chứa đựng rất nhiều thứ đặc biệt. Phòng khách được xếp rất nhiều mô hình xe buýt đặt cạnh các nhà lãnh đạo cách mạng nổi tiếng thế giới như Napoleon, Mao Trạch Đông, Che Guevara.

Trong nhà còn có một bức ảnh có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những vị tướng vĩ đại nhất thế giới, một trong những người đã giành độc lập cho đất nước Việt Nam ở cả hai trận chiến với Pháp và Mỹ. Điều đặc biệt là đây là bức ảnh do chính tôi chụp, có lẽ đây là lý do vì sao ông Nguyên Vũ lại cho phép tôi vào căn nhà này và trò chuyện như một người bạn về tất cả mọi thứ. Sau khi dạo quanh một vòng, chúng tôi di chuyển ra chiếc bàn gỗ đã khá cũ kỹ mang kiểu dáng của Trung Quốc đặt bên ngoài. Đối với một người đàn ông giàu có, đây quả thực là những đồ dùng rất giản dị, khi nhìn thấy chúng, chắc chắn ai cũng liên tưởng về cuộc sống của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày và hai đêm vừa qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ hút rất nhiều xì gà, giọng nói của ông ngày càng trầm lắng, ông tỏ ra rất buồn khi nói đến tình yêu của mình dành cho người Việt và nỗi tuyệt vọng của ông về tương lai. Ông chỉ vào đầu mình và hỏi: “Cô nghĩ vì sao đầu tôi lại rụng hết tóc?”.

Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói: “Đó là do suy nghĩ căng thẳng. Tôi mất ngủ rất nhiều. Người Việt Nam quá thụ động, họ chỉ được làm những gì họ được bảo. Họ có năng lực tốt nhưng không thể thể hiện điều đó. Chúng tôi không có khả năng thế hiện vị thế của mình trên thế giới!”. Ông ấy đang bày tỏ sự thất vọng của mình với chính phủ Việt Nam, rõ ràng nó thuộc về tự do ngôn luận mà ở Việt Nam thì điều đó rất nhạy cảm.

Sau đó, đôi mắt của ông ấy nheo lại, ông ấy muốn tuyên bố với mọi người phải thể hiện được “tinh thần cà phê” nhưng mọi thứ rất mơ hồ. Tôi tự hỏi liệu anh ấy đã có sẵn kế hoạch của mình chưa? Tôi muốn biết chính xác ông ấy sẽ thay đổi Việt Nam như thế nào với cà phê.

Đêm cuối cùng tại trang trại, ông ấy mặc một bộ màu trắng, nhìn giống như một vị tiên tri vậy. Ông ấy nghiêng người về phía trước và nói với tôi: “Tôi sẽ tập hợp mọi người đặc biệt là giới trẻ và nói với họ về các ý tưởng, họ sẽ phải thể hiện bản thân bằng mọi cách thông qua trò chuyện, biểu diễn, nghệ thuật, hội thảo, các bài giảng. Những người có năng lực sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến những người khác, bằng cách đó người dân Việt Nam sẽ thay đổi, họ sẽ được giác ngộ, được truyền cảm hứng và có được những suy nghĩ sáng tạo. Chỉ như vậy mới có thể mang đến một Việt Nam hoàn toàn khác”.

Sáng hôm sau, chúng tôi ngồi nói chuyện tại chiếc bàn cũ kỹ đó, những giọt mưa rơi trên mái nhà, những con ngựa Ả Rập đang ở gần nhà kho ở gần đó. Tôi quay sang nhìn vào người đàn ông bên cạnh, đó là người với nhiều tâm tư, luôn cháy bỏng tình yêu với đất nước và con người Việt Nam. Tôi không thấy một Nguyên Vũ đơn độc mà là một Nguyên Vũ với ý chí mạnh mẽ, tinh thần người Việt, ông ấy đang suy nghĩ về đất nước, tập trung cao độ cho các kế hoạch thực hiện các mục tiêu của mình.

Catherine Karnow là nhiếp ảnh gia của tạp chí National Geographic. Bà được biết đến là một trong những người chụp ảnh về Việt Nam nhiều nhất thế giới. Bà cũng là người có những bức ảnh đẹp về đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong số đó và cũng là bức ảnh tâm đắc nhất của bà có tên Bức chân dung "Ngọn núi lửa phủ tuyết".

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/vua-ca-phe-dang-le-nguyen-vu-va-khat-khao-dua-viet-nam-den-voi-the-gioi-55800.html