Vừa cứu được vợ thì sóng dữ cuốn mẹ và con trai

Người đàn ông đã phải đối diện với nỗi đau tột cùng khi chứng kiến mẹ và con trai bị cơn sóng dữ cuốn trôi

Tối 22/12, cơn sóng thần bất thình lình ập vào làng Way Muli trên bờ biển đảo Sumatra (Indonesia). Căn nhà của anh Udin Ahok cũng là một trong những nạn nhân của cơn sóng dữ.

Lúc này cả gia đình anh Udin đang ngủ say, bất thình lình bức tường nước khổng lồ đổ ập vào ngôi nhà ven bờ biển. Anh Udin vội vàng chạy tới chỗ mẹ và con trai 1 tuổi của mình đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu, cơn sóng đã cuốn người vợ của mình đi.

Udin khóc ngất khi kể lại câu chuyện của anh trong đêm kinh hoàng ấy. Khi đó anh buộc phải lựa chọn cứu vợ hay cứu mẹ và con trai mình. Udin đánh giá tình hình rất nhanh khi mẹ và con trai đang tạm an toàn còn vợ đã bị nước cuốn.

Những thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát

Anh lao ra cứu lấy người vợ, nhưng chỉ giây lát đó, cơn sóng dữ đã cướp mất người mẹ và đứa con trai duy nhất của anh. Ngày hôm sau, 2 người thân này của anh Udin được tìm thấy bên một đống đổ nát gần căn nhà, cả hai đã tử vong.

"Tôi đã không kịp cứu mẹ và con trai mình, tôi rất ân hận. Tôi chỉ có thể hy vọng họ được Chúa dang tay đón nhận" - người đàn ông 46 tuổi đau đớn kể với những phóng viên trong một trại tạm trú thuộc những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

PV tìm được những câu chuyện tang thương về các nạn nhân khác. Một người phụ nữ đang mang thai 6 tháng đã bị nước cuốn trôi, may mắn sao, người hàng xóm đã nhìn thấy chị và kéo chị thoát khỏi dòng nước.

"Cả hai chúng tôi chạy thục mạng, tôi không ngờ mình có thể chạy nhanh đến như vậy. Chỉ có may mắn mới cứu tôi thoát chết" - chị Sulistiwati, một cư dân khác của làng Way Muli kể lại.

Người dân bàng hoàng trước đống đổ nát, nơi trước đây là nhà, là làng xóm của họ

Riefian Fajarsyah (nghệ danh Ifan), nam ca sĩ trưởng nhóm Seventeen, người đã may mắn sống sót khi con sóng dữ ập xuống sân khấu nơi họ đang biểu diễn, anh bật khóc và không thể kể lại đêm kinh hoàng ấy.

Hiện tại, tay trống của nhóm vẫn đang mất tích, vợ của trưởng nhóm Riefian Fajarsyah cũng chưa có thông tin. Hai nhạc công chơi ghita của Seventeen đã thiệt mạng.

Còn trên đảo Java, ông Saki (60 tuổi) đứng giữa đống đổ nát, nơi từng là làng Sumber Jaya. Ông khóc ngất: "Tôi đã mất tất cả, chúng tôi sẽ không thể xây dựng lại. Mọi thứ đã mất cả rồi".

Ông Ismail, một cư dân Sumber Jaya, 62 tuổi, nhớ lại: "Khi sóng thần ập vào, điện đột ngột mất và tôi nghe thấy một tiếng động nghe như tiếng ầm ầm của máy bay. Tôi chĩa đèn pin về phía biển và thấy sóng... Tôi chạy vào rừng trên đồi và may mắn thoát nạn".

Người phát ngôn của cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia cho biết, số người chết đã tăng lên 429 người hôm 25/12. 1.400 người bị thương và 128 người mất tích. Nhà chức trách cho rằng số nạn nhân sẽ còn tiếp tục tăng lên khi hoạt động tìm kiếm cứu nạn được mở rộng vào những khu vực thảm khốc hơn.

Trận sóng thần xảy ra tối 22/12 sau hoạt động phun trào của núi lửa Anak Krakatoa gây lở đất dưới biển. Người dân không nhận được cảnh báo thiên tai và dường như không ai có đủ thời gian để phòng bị.

Cảnh tượng kinh hoàng tại nơi từng có một siêu thị cỡ nhỏ và nhiều cửa hàng dành cho khách du lịch

Nhiều nơi sóng thần quét qua vẫn đang ngập trong bùn đất

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vua-cuu-duoc-vo-thi-song-du-cuon-me-va-con-trai-3371725/