'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh: 'Lấy vợ gần 30 năm, tôi chưa bao giờ 'dám' to tiếng với cô ấy'

Được mệnh danh là 'vua hài đất Bắc', NSƯT Xuân Hinh từ lâu đã nổi tiếng là nghệ sĩ có lối diễn tự nhiên, chân thật. Mỗi khi 'kẻ chọc cười dân dã' ấy xuất hiện, khán giả lại rạo rực, mong chờ những tiểu phẩm độc nhất vô nhị, những tiếng cười sảng khoái. Sau bao nhiêu năm trong nghề, lần đầu Xuân Hinh trải lòng về những 'góc khuất'phía sau hào quang và tiết lộ về cuộc sống với người vợ đầu gối tay ấp gần 30 năm.

Tôi diễn hài không phải vì cát-xê

Chào nghệ sĩ Xuân Hinh! Cuộc sống của anh sau khi về hưu có nhiều thay đổi, xáo trộn so với trước không?

Tôi về hưu đã được một năm, nhưng không hiểu sao lại bận rộn và nhiều show hơn trước. Gần một năm qua có lẽ tôi đã tham gia đến 200 đêm diễn lớn, nhỏ rồi. Tôi cũng nghĩ là mình có lộc nên mới đắt show như vậy. Nhưng, tôi cũng phải từ chối nhiều chương trình vì bận quá. Nhiều người bảo tôi kiêu, nhưng không phải, mình thấy phù hợp thì mới làm thôi. Cuối năm nay tôi có tham gia chương trình Xuân Phát Tài 9, nên cũng phải gác nhiều chương trình lại để có mặt ở đây.

Lý do gì anh nhận lời tham gia chương trình Xuân Phát Tài 9 mà không phải là chương trình khác, có phải vì cát – xê được trả rất cao không?

Tôi chỉ nhận lời làm việc với những đơn vị có cách làm chuyên nghiệp, tôn trọng nghệ thuật. Và tôi cũng thông cảm nếu họ gặp chuyện không may, ví như đi diễn mà gặp trời mưa, tôi sẵn sàng không lấy cát – xê và bù tiền vào cho ban tổ chức.

Đặc biệt, chương trình Xuân Phát Tài năm nay còn có các đồng nghiệp thân thiết của tôi tham gia như: Hồng Vân, Hoài Linh, Thanh Thanh Hiền, Tự Long, Xuân Bắc, Quang Thắng, Trường Giang, Trung Ruồi,… Tôi nhận lời vì yêu chương trình, được làm nghề chứ không phải vì cát- xê. Tôi chưa bao giờ hét cát – xê với ai cả.

Dù đã nghỉ hưu nhưng lịch trình của NSƯT Xuân Hinh vẫn rất bận rộn.

Thế còn tin đồn, có chương trình phải trả 100 triệu cát – xê thì anh mới tham gia? Thực hư thế nào, anh có thể chia sẻ?

Làm gì có chuyện đó, tin đồn thì không tin được. Tôi là người khái tính, tiền không mua chuộc được đâu, tôi thích thì làm, không thích thì thôi. Tôi có ghê gớm đâu mà người ta đồn thế nhỉ.

Theo nghệ sĩ Xuân Hinh, làm hài khó nhất ở điểm nào?

Làm hài cái cần nhất là phải có duyên, duyên trời cho. Nghề này là nghề “bánh đúc bày sàng”, không phải thích là làm được, ngoài học hành ra, người nghệ sĩ cũng cần có một kỹ năng trời phú. Nhiều người có nhiều tiền mà không có năng khiếu, muốn học làm hài cũng không làm được.

Được mệnh danh là “vua hài đất Bắc”, nhận nhiều tình cảm của khán giả. Mấy chục năm gắn bó với nghề, hẳn anh có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt với người hâm mộ?

Tôi cảm thấy mình rất may mắn, bởi đi đến đâu, cũng có khán giả yêu mến. Có những lần đi diễn ở vùng nông thôn, vùng xa, bà con còn mang khoai, sắn ra tặng. Thậm chí, có những khán giả nữ đã tìm đến tận nhà tôi để hỏi thăm. Khi đi diễn, tôi cũng hay gặp một số khán giả hâm mộ lên sân khấu ôm, hôn, tuy nhiên, chưa bao giờ bị khán giả chửi, hay ném chai nước vào mặt. Thật sự, được khán giả trân trọng mình, tôi coi đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Mỗi lần Xuân Hinh lên sân khấu, khán giả lại "nổi da gà".

Tôi không có nhu cầu nổi tiếng nữa

Anh chạy show nhiều, thường xuyên phải di chuyển và vắng mặt ở nhà, bà xã anh có phàn nàn gì không?

Thật ra, bao năm nay, tôi đi công tác cũng nhiều. Nhưng, tôi may mắn khi có một “hậu phương” rất vững. Vợ tôi khá hiểu tính chồng, và không bao giờ cằn nhằn điều gì cả. Thú thật, tôi sợ nhất đàn bà nói nhiều.

Tôi lấy vợ gần 30 năm nay, nhưng chưa bao giờ “dám” to tiếng với cô ấy một câu (Cười). Tôi luôn tôn trọng vợ, bởi cô ấy là người yêu thương, nấu nướng, chăm lo cho sức khỏe của mình. Đêm 30 Tết năm nào tôi cũng tự hỏi xem, năm qua mình có làm gì khiến vợ phật lòng không, để còn điều chỉnh. Vợ tôi là người dân phố cổ Hà Nội, nhà có kinh tế, nên cô ấy không cần tiền, mà chỉ cần chồng con thôi.

Trong giới nghệ sĩ, Xuân Hinh cũng nổi tiếng rất hay “nịnh” vợ. Có phải vì anh rất sợ vợ không?

Không hề có chuyện đó! Chúng tôi tôn trọng nhau thôi. Cô ấy ở nhà chăm sóc gia đình và rất hợp với các con. Nhà tôi thường chia hai phe, ba mẹ con một phe và tôi một phe. Nói vui thế thôi, chứ tôi thấy biết ơn vì cô ấy đã chăm sóc cho hai con khôn lớn. Giờ đây, hai cháu đã trưởng thành và biết thương yêu, chăm sóc bố mẹ.

Tổ ấm hạnh phúc của NSƯT Xuân Hinh.

Thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ làm giám khảo của một số chương trình hài trên truyền hình, nhiều khán giả thắc mắc vì sao không thấy Xuân Hinh nhận lời làm chương trình nào?

Thật ra, tôi rất bận, nên phải từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn trên truyền hình. Hơn nữa, lên tivi diễn hài cũng phải có kịch bản tươm tất. Tôi cũng sợ bị nói là “tranh phần” của các diễn viên trẻ, nên chỉ đi diễn ở tỉnh khi có lời mời thôi. Riêng ở Bắc Ninh, năm qua tôi đã diễn lên đến gần 100 buổi, tôi thích diễn cho bà con xem lắm, họ hồn nhiên và rất yêu nghệ sĩ. Thời gian còn lại tôi dành cho gia đình và đi tập gym nữa.

Không lên truyền hình, anh có sợ tên tuổi của mình sẽ bị lãng quên và không còn hot nữa không?

Giờ thì tôi cần gì “nóng” nữa. Tôi không có nhu cầu nổi tiếng nữa. Bởi hơn 30 năm làm nghề, cái gì làm được, tôi cũng đã cố gắng rồi. Tôi không muốn bon chen đấu đá để xuất hiện chỗ nọ, chỗ kia mưu cầu danh tiếng. Nhiều đơn vị ở TP.HCM mời tôi tham gia các chương trình, gameshow nhưng tôi từ chối.

Ở tuổi của Xuân Hinh, nhiều nghệ sĩ đã đỡ đầu và đào tạo cho nhiều diễn viên trẻ, anh có dự định làm điều này trong thời gian sắp tới không?

Ồ có đấy! Sắp tới tôi sẽ mở lớp dạy về văn hóa dân tộc, mời các nghệ sĩ giỏi ở nhiều lĩnh vực như: chèo, chầu văn, xẩm để dạy, giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có kinh tế mà đam mê nghệ thuật. Nếu nhanh thì khoảng 7-8 tháng nữa thì hoàn thành. Tôi cũng sẽ đứng lớp và dạy các em. Tôi muốn truyền nghề cho các diễn viên trẻ để các em có một cái nghề để sống và nuôi dưỡng nghệ thuật.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vua-hai-dat-bac-xuan-hinh-lay-vo-gan-30-nam-toi-chua-bao-gio-dam-to-tieng-voi-co-ay-a413770.html