Vừa ngủ vừa cho con bú, người mẹ đâu ngờ gây nên tai họa suốt đời phải hối tiếc

Cho trẻ bú nằm là thói quen của khá nhiều người mẹ. Họ cho rằng đây là tư thế bú giúp người mẹ được nghỉ ngơi và đứa con thì cũng dễ chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Theo tờ Today Online, người mẹ Singapore được cho là đã cho con trai bú nằm từ khi bé mới lọt lòng. Chị thường cho con bú nằm và nằm ngủ bên cạnh em bé.

Sau khi trở về nhà, người mẹ thường cho con bú trung bình khoảng sáu đến bảy lần một ngày. Trong khi chồng chị thường bận rộn công việc cùng với việc chăm sóc con gái lớn của họ nên ít khi quan tâm đến hai mẹ con.

Hôm đó là ngày 1 tháng 9, khi đó em bé mới 15 ngày tuổi. Người phụ nữ đã phải thức dậy vào giữa đêm để cho bé trai bú. Vì quá mệt mỏi, buồn ngủ, cô ấy đã cho con bú khi nằm nghiêng. Chị này đã cho con bú rồi ngủ thiếp đi và chỉ tỉnh dậy khi chồng dậy đi vệ sinh.

Khi tỉnh dậy, chị nhẹ nhàng nâng con trai của mình lên thì hết sức hoảng sợ khi nhận ra có chất nôn và vết máu trên tấm vải quấn bé. Khuôn mặt bé trai tái nhợt và có cả máu ở lỗ mũi phải.

Chị ngay lập tức gọi xe cứu thương đến và đưa em bé đến bệnh viện. Dù các bác sỹ đã cố hết sức để cấp cứu nhưng cậu bé xấu số đã qua đời vào lúc 5 giờ sáng.

Một bác sỹ của bệnh viện cho biết có khả năng cậu bé đã bị ngạt thở trong khi mẹ bé ngủ thiếp đi khi cho con bú. Chăm đệm, gối hay thú bông ở gần trẻ sơ sinh cũng là một trong những yếu tố khiến cậu bé bị ngạt.

Trong khi đó, một bác sỹ khác nói rằng các bạn không nên nằm nghiêng cho con bú: “Mặc dù một số người mẹ sau sinh thường lựa chọn phương pháp cho con bú này để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn tuy nhiên, cần có người hỗ trợ đặt em bé trở lại nôi, cũi sau khi người mẹ ngủ thiếp đi để đảm bảo an toàn cho em bé.”

Quỳnh Trang/Theo WOB

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/vua-ngu-vua-cho-con-bu-nguoi-me-dau-ngo-gay-nen-tai-hoa-suot-doi-phai-hoi-tiec-20191009114108155.htm