Vừa thay tướng, SLNA đã bắn chìm 'Chiến hạm đỏ'

2 bàn thắng của Soladio và Samson đã giúp cho SLNA có được 3 điểm trước TP.HCM trong ngày ra mắt của tân HLV Phan Như Thuật

Trước vòng đấu 11, HLV Nguyễn Huy Hoàng đã từ chức sau chuỗi thành tích bết bát của SLNA. Trận tiếp đón CLB TP.HCM là màn ra mắt của tân HLV Phan Như Thuật với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Mục tiêu của đội chủ nhà là giành được 3 điểm trước đối thủ để cải thiện vị trí trước khi giai đoạn 1 khép lại.

Chủ nhà SLNA là đội vượt lên dẫn trước ở phút 18. Sỹ Hoàng thực hiện quả tạt như đặt để Soladio đệm bóng cận thành tung lưới TP.HCM. Chỉ 5 phút sau, vẫn là Soladio bật cao đánh đầu dọn cỗ để Olaha ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ.

Bị dẫn trước 2 bàn, TP.HCM lại không tạo được sức ép ngược lại về phía cầu môn của đội chủ nhà. Những pha lên bóng của thầy trò HLV Vũ Như Thành tỏ ra vô cùng bế tắc. Tuy nhiên, “Chiến hạm đỏ” vẫn có cá nhân biết tỏa sáng. Từ khoảng cách chừng 35m, Samson tung cú sút xa trái phá không cho thủ môn Văn Việt của SLNA cơ hội cản phá.

Sau giờ nghỉ, SLNA tiếp tục là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn từ những tình huống phản công nhanh. Nhưng khác với hiệp 1, bộ đôi ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ lại có những tình huống xử lý thiếu chính xác khiến cho cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trong khi đó, TP.HCM nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ. Ở những phút cuối trận, gần như đội hình của “Chiến hạm đỏ” đã có mặt bên phần sân đội chủ nhà. Dù vậy, trước một hàng phòng ngự chặt chẽ và kỷ cương của SLNA, các học trò của HLV Vũ Tiến Thành không thể có được điều mình cần, qua đó chịu thất bại chung cuộc với tỉ số 1-2.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vua-thay-tuong-slna-da-ban-chim-chien-ham-do-a611447.html