Vừa vô địch Roland Garros 2022, Nadal đã tính chuyện giải nghệ

Nếu không tìm được phương pháp tốt để chữa trị chấn thương bàn chân mãn tính, 'Vua đất nện' Rafael Nadal có thể sẽ phải chia tay sự nghiệp quần vợt đỉnh cao của mình.

“Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Để có mặt ở đây ở tuổi 36, được thi đấu trên sân đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi là điều không tưởng. Nếu không có đội ngũ ban huấn luyện, gia đình và người hâm mộ, chắc chắn tôi đã giải nghệ rồi. Thật đáng kinh ngạc với những gì đang diễn ra trong năm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chức vô địch này có ý nghĩa quan trọng với tôi, đặc biệt là ở những thời điểm khó khăn mà tôi đã trải qua với nhiều chấn thương. Với tôi, Roland Garros là giải quần vợt hay nhất thế giới. Tôi cảm thấy như ở nhà khi chơi tại đây”, Nadal chia sẻ sau khi giành chức vô địch Roland Garros 2022.

Trong trận chung kết Roland Garros 2022 tối 5/6, Nadal đã dễ dàng đánh bại Casper Ruud, tay vợt trẻ 23 tuổi lần đầu góp mặt tại trận chung kết một giải đấu lớn, để nối dài kỷ lục 14 lần vô địch. Chiến thắng với các tỷ số 6-3, 6-3, 6-0 chỉ sau 2 giờ 18 phút thi đấu lần này là một trong những chiến thắng đơn giản nhất trong số 14 trận chung kết mà anh góp mặt ở sân đất nện Paris và đều bước lên ngôi vị cao nhất.

Nadal không cần phải hoàn thành một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, hay khiến cả đám đông người hâm mộ trên sân Court Philippe Chatrier phải phấn khích tột độ bằng những cú giao trả bóng thần kỳ. Nhưng sau khi vật lộn với chấn thương xương sườn và căn bệnh đau chân mãn tính thời gian qua, việc thi đấu bền bỉ, kiên trì và giành chiến thắng ở tuổi 36 có ý nghĩa rất lớn đối với Nadal. Để thi đấu tại Roland Garros 2022, anh phải sử dụng thuốc kháng viêm hàng ngày để có thể tập luyện bình thường. Trước mỗi trận đấu, tay vợt người Tây Ban Nha đều phải tiêm thuốc gây tê vào chân để không còn cảm giác đau.

"Tôi sẽ không tiếp tục thi đấu với tình trạng bàn chân mất cảm giác. Tôi muốn kéo dài sự nghiệp nhưng phải có giải pháp khác. Tôi đã nói chuyện với các bác sĩ về điều này. Họ có thể điều trị bằng tần số vô tuyến và hy vọng điều đó sẽ giúp giảm đau. Khi thi đấu ở đây, bác sĩ đã tiêm thuốc vào dây thần kinh bàn chân, giúp tôi không đau nhưng cũng không có cảm giác. Bạn phải chấp nhận những hậu quả của việc làm này", tay vợt 36 tuổi chia sẻ về tình hình chấn thương.

Theo Marca, Nadal mắc hội chứng Muller-Weiss, một bệnh lý ở bàn chân do xương phát triển không đúng cách. Nadal mắc hội chứng này khi mới 19 tuổi, vào đúng năm 2005, mùa giải đầu tiên anh vô địch Roland Garros. Nadal đã phải sử dụng đôi giày đặc biệt và tìm mọi cách để giảm đau trong suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của Nadal diễn biến xấu hơn, nhất là trong 2 năm trở lại đây, khiến anh không chơi với phong độ cao nhất và bỏ nhiều giải quan trọng.

Nadal thừa nhận, tình trạng bệnh mãn tính ở chân có thể khiến sự nghiệp của anh chấm dứt. Thay vì tiêm gây tê như vẫn thường làm, tay vợt 36 tuổi sẽ thử phương pháp điều trị mới vào tuần tới. Nếu thành công, Nadal sẽ tiếp tục góp mặt tại Wimbledon, nhưng nếu không hiệu quả anh sẽ phải quyết định có nên chấp nhận rủi ro để kéo dài sự nghiệp của mình hay không.

"Tôi sẽ không đến Wimbledon nếu phải tiêm. Nếu việc điều trị sắp tới không hiệu quả, tôi phải sẵn sàng cho một ca phẫu thuật. Phẫu thuật không đảm bảo tôi sẽ trở lại cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và tốn rất nhiều thời gian hồi phục. Không có gì chắc chắn sau khi phẫu thuật. Vì thế, tôi phải tự đưa ra quyết định của đời mình", Nadal nhấn mạnh.

Chức vô địch Roland Garros 2022 giúp Nadal có được 22 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, hơn Novak Djokovic và Roger Federer 2 danh hiệu. “Vua đất nện” bày tỏ, mục đích của anh không phải là trở thành tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sự hay giành chiến thắng tất cả các trận đấu. Anh còn ra sân tất cả chỉ bởi tình yêu đối với quần vợt. Anh yêu thích sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, yêu thích sự cạnh tranh ở tất cả các giải đấu.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vua-vo-dich-roland-garros-2022-nadal-da-tinh-chuyen-giai-nghe-post1444052.tpo