Vui buồn của SLNA trong 1 năm qua

Trước thềm năm mới 2020, Báo Nghệ An xin điểm lại những thành công và những thất bại của SLNA tại mùa giải vừa qua.

Vui buồn ở các đội trẻ

Đội U19 là tập thể đầu tiên của lò SLNA ra quân tại mùa giải 2019. Thất bại 0 – 2 trước U19 HAGL ở trận bán kết, khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến phải bằng lòng với tấm Huy chương Đồng. Như vậy, kể từ sau chức vô địch năm 2006 đến giờ, U19 SLNA vẫn chưa có thêm lần nào giành được ngôi vương tại giải U19 QG.

Tiếp bước thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến, U15 SLNA là đội bóng tiếp theo “mang chuông đi đánh xứ người”. Không giống như các đàn anh, những Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Cái Văn Quỳ, Ngô Văn Bắc…đã xuất sắc giành được chức vô địch. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, U15 SLNA đoạt ngôi vị quán quân.

Thầy trò HLV Phan Như Thuật ăn mừng chức vô địch U15 QG 2019. Ảnh tư liệu

Thầy trò HLV Phan Như Thuật ăn mừng chức vô địch U15 QG 2019. Ảnh tư liệu

Tương tự như U15 SLNA, 2 đội bóng là U11 SLNA và U13 SLNA cũng mang đến niềm vui cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Trong trận chung kết, U11 SLNA đánh bại U11 Hà Nội với tỉ số 4 – 0, còn U13 SLNA lại vượt qua “người anh em” QHSLF Thành Vinh với 2 bàn không gỡ.

Tuy nhiên, niềm hân hoan của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ không thật sự trọn vẹn, với những thất bại toàn diện của U17 SLNA và U21 SLNA. Không những không giành được ngôi vương, mà họ còn phải dừng bước ở ngay vòng đấu loại. Một kết quả vô cùng thất vọng với lò đào tạo giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam.

Hoang mang ở đội 1

Kết thúc mùa giải 2019, SLNA cán đích ở vị trí thứ 7 tại đấu trường V.League và bị loại sớm tại sân chơi Cúp QG. Đánh giá một cách khách quan, thành tích trên là chấp nhận được với những gì mà thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã trải qua, đặc biệt là chấn thương dài hạn của tuyển thủ Phan Văn Đức và sự ra đi của Quế Ngọc Hải.

Dẫu sao thì ở mùa giải trước, lực lượng của SLNA vẫn thuộc vào dạng khá ở V.League, với hàng loạt tuyển thủ, cựu tuyển thủ và ngoại binh chất lượng trải đều trên các tuyến. Nhưng ở mùa giải tới đây, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải đối diện với bài toán nan giải về mặt nhân sự, sau những cuộc “di cư” của Trần Nguyên Mạnh, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc, Võ Ngọc Toàn, Olaha, Memovic…

Rất nhiều gương mặt đã chia tay SLNA sau khi mùa giải 2019 kết thúc. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, trên băng ghế chỉ đạo là sự “thoái lui” của bộ đôi Nguyễn Đức Thắng – Nguyễn Văn Thịnh. Hiện tại và trong tương lai gần, vận mệnh của SLNA sẽ phụ thuộc vào HLV trưởng Ngô Quang Trường cùng các cộng sự là Nguyễn Huy Hoàng, Phan Như Thuật và những gương mặt “tuổi trẻ tài cao” như Hoàng Văn Khánh, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh…

Việc đội chủ sân Vinh vẫn chưa công bố nhà tài trợ, khiến cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ như “ngồi trên đống lửa”, với sự hoang mang tột độ. Trong khi những đối thủ khác (CLB TP.HCM, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng…) đang “gây náo loạn” trên thị trường chuyển nhượng, thì SLNA vẫn đang “án binh bất động” cùng câu hỏi, “Mạnh thường quân, ông đang ở đâu?”.

Vậy là, thêm một mùa giải nữa đã khép lại trong nỗi buồn vui của SLNA và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/vui-buon-cua-slna-trong-1-nam-qua-260008.html