Vùi dập Scotland, Croatia chiếm vị trí thứ nhì bảng D

Trong trận đấu định đoạt tấm vé đi tiếp ở bảng D, Croatia đã vượt qua Scotland 3-1. Chung chuộc, nhà á quân World Cup 2018 chiếm vị trí thứ nhì bảng D do CH Czech thua Anh ở trận đấu cùng giờ.

ĐT Scotland trở lại sân nhà tiếp Croatia với nhiệm vụ phải giành 3 điểm thì mới có cửa đi tiếp. Đó là lý do họ dồn toàn lực tấn công. Ngay những phút đầu, bóng liên tiếp được điều ra 2 biên và nhồi vào trong cho các tiền đạo của Scotland . Nhưng bài tấn công này nhanh chóng bị hàng thủ kỷ luật và có chiều cao tốt của Croatia hóa giải. Scotland không tạo ra nhiều hy vọng ngoài những tình huống… phạt góc.

Trái ngược lại, Croatia lên bóng điềm tĩnh. Sự cơ động của Brozovic, Kovacic cùng khả năng “chia bài” tuyệt vời của Modric giúp Croatia làm chủ tuyến giữa sau 10 phút đầu tỏ ra thất thế trước đối thủ. Và họ đã cụ thể hóa sự lấn lướt của mình ở phút 17.

Trong tình huống này, bóng được treo vào khu vực cấm địa cho Ivan Perisic. Tiền vệ 33 tuổi nhảy lên đánh đầu nhả ra và Vlasic đã tận dụng cơ hội để ghi bàn với cú quăng chân quyết đoán đánh bại thủ thành David Marshall. 1-0 cho Croatia .

Những phút thi đấu sau đó vẫn chứng kiến sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng của Croatia. Nhưng với một hàng thủ chậm chạp, họ vẫn không thể an tâm ở những lần hiếm hoi Scotland có cơ hội lên bóng. Phút 25, sau những đường tỉa bóng ra biên, Robertson đã lật vào chính xác để McGinn băng vào đánh đầu. Anh đưa bóng cắt ngang qua khung thành nhưng cả hai đồng đội đều không thể rướn người tới để dứt điểm.

Siêu phẩm của Modric

Vẫn bài tấn công cánh như thế, Scotland đã tìm thấy bàn gỡ hòa. Phút 43, tiếp tục là Robertson tạt bóng khó chịu, Che Adams băng vào gây sức ép khiến hậu vệ Croatia phá ra đúng tầm băng lên dứt điểm của McGregor. Và bằng cú đá sệt vào góc hiểm, tiền vệ này đã quân bình tỷ số cho Scotland.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1 mang lại những hy vọng cho đội chủ nhà, bởi họ đang tràn đầy khí thế, trong khi Croatia có dấu hiệu lo sợ do tuyến tiền vệ và hậu vệ chậm chạp của họ không thể ngăn cản bài xuống biên tốc độ của Scotland.

Modric với cú đá điệu nghệ nâng tỷ số lên 2-1

Modric với cú đá điệu nghệ nâng tỷ số lên 2-1

Nhưng trong thời điểm khó khăn, kinh nghiệm và bản lĩnh của những Perisic hay Modric đã lên tiếng đúng lúc. Phút 62, trong một pha phối hợp chuẩn xác, bóng được nhả ra cho Modric và tiền vệ 36 tuổi thực hiện cú đá má ngoài đẳng cấp từ cự ly 20m. Trái bóng găm vào góc cao khung thành không cho thủ môn Scotland cơ hội cản phá.

Tới phút 77, lại là Modric lên tiếng. Nhưng lần này anh đá phạt góc giúp Perisic đánh đầu lái bóng ghi bàn. 3-1 cho Croatia , đồng nghĩa tấm vé vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng trong tay họ khi đội bóng Balkans hơn Czech về chỉ số phụ.

Những phút còn lại, ĐT Scotland lực bất tòng tâm. Họ đành chấp nhận thua ngay trên sân nhà 1-3, qua đó khép lại giải đấu với vị trí bét bảng D.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vui-dap-scotland-croatia-chiem-vi-tri-thu-nhi-bang-d-post1348482.tpo