Vui Tết Trung thu cùng trẻ em vùng biên

Từ lâu, Tết Trung thu được xem là dịp Tết đặc biệt của thiếu nhi với đêm rước đèn, trông trăng, phá cỗ, nghe kể chuyện về sự tích chú Cuội, chị Hằng. Thế nhưng, với trẻ em ở vùng biên giới xa xôi, được vui đón Tết Trung thu, phá cỗ cùng nhiều phần quà ấy sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời, nếu không có sự quan tâm, chung tay góp sức của những nhà hảo tâm và toàn xã hội. Thấu hiểu và chia sẻ với thiếu nhi vùng cao, những ngày qua, các đơn vị BĐBP trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể, nhà trường tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, với mong muốn mang đến cho trẻ em nghèo nơi biên giới có một đêm hội trăng rằm ấm áp và ý nghĩa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Hòa, BĐBP Phú Yên tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: CTV

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Hòa, BĐBP Phú Yên tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: CTV

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng khó

Đóng quân trên địa bàn biên giới khó khăn nhất tỉnh Bình Phước, Đồn Biên phòng Đắk Ơ quản lý địa bàn gồm 12 thôn với 4.300 hộ dân, trong đó, hơn 34% số dân là người dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Do gánh nặng mưu sinh từ gia đình, để có được những chiếc lồng đèn, chiếc bánh trung thu trong ngày hội trăng rằm là niềm mơ ước với nhiều trẻ em nghèo nơi đây.

Với mong muốn đem đến niềm vui và tiếng cười cho các em trong ngày Tết thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vận động, quyên góp kinh phí từ các nhà hảo tâm để tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” và trao tặng 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi tại các điểm trường trên địa bàn xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Trong đêm hội đầy màu sắc này, các em đã được chơi những trò chơi dân gian bổ ích, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc, được nghe kể về sự tích chú Cuội, chị Hằng.

Bà Phạm Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đắk Ơ phấn khởi cho biết: “Năm nào cũng vậy, trước khi tổ chức Tết Trung thu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ đều cùng các thầy cô trong trường tổ chức hướng dẫn học sinh làm đèn ông sao chứ không đi mua sẵn. Việc hướng dẫn cho các em tự làm các đồ chơi dân gian vừa rèn cho các em ý thức tự lập, vừa giúp các em thêm yêu những giá trị truyền thống”.

Bà Lan cho biết thêm, từ những tấm lòng thiện nguyện và đặc biệt, những người lính Biên phòng làm cầu nối đến các nhà hảo tâm đã giúp cho các em học sinh của trường có cơ hội đón nhận những món quà trung thu sớm. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Cũng trên địa bàn biên giới tỉnh Bình Phước, hưởng ứng các chương trình đón Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 200 phần quà (400.000 đồng/suất) cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn mở thêm phiên chợ trăng tròn, đêm hội trăng rằm… để các em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích.

Đêm hội trăng rằm ý nghĩa

A Bung là một trong những xã biên giới nghèo, khó khăn nhất tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, với hơn 95% hộ dân là người dân tộc Pa Cô, Vân Kiều, hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 65% số dân. Nắm bắt được hoàn cảnh các gia đình trên địa bàn quản lý, nên ngay từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị đã tất bật xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các em thiếu nhi đón một cái Tết Trung thu trọn vẹn, đủ đầy.

Niềm vui của các em học sinh khi đón nhận những món quà từ Chương trình “Trung thu cho em” do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị phối hợp với nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” tổ chức. Ảnh: Đình Tiến

Năm nay, đơn vị phối hợp với nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng 450 suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn; 100 suất tiền mặt (200 nghìn đồng/suất) cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã A Bung. Ngoài ra, dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng 100 suất quà (trị giá 35 triệu đồng) cho các em học sinh tại Trường Mầm non A Ngo, huyện Đakrông. Tổng kinh phí thực hiện toàn bộ chương trình trên 130 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Pườm, Chủ tịch HĐND xã A Bung cho biết: “Hàng năm, vào mỗi dịp Tết Trung thu, chính quyền địa phương, BĐBP và các tổ chức đoàn thể đều quan tâm, chăm lo đến hoạt động vui chơi, chăm sóc cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Mong rằng, thời gian tới, sẽ có nhiều nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm đến các điểm trường còn khó khăn để thăm, động viên các em thiếu nhi vùng khó”.

Hòa chung không khí Tết Trung thu trên các tuyến biên giới, tại khu vực biên giới biển Phú Yên, Đồn Biên phòng Xuân Hòa, BĐBP Phú Yên đã phối hợp cùng Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Phú Yên và Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên tổ chức Chương trình “Vầng trăng biên thùy” với mong muốn mang đến một cái Tết Trung thu thật vui tươi, ấm áp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý. Tại đây, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 250 suất quà, gồm bánh, kẹo, lồng đèn, truyện tranh và 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Xuân Hải, Xuân Thịnh và Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, em Nguyễn Diệp Phi, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cù Chính Lan cho biết: “Chiếc xe đạp là món quà rất ý nghĩa đối với cá nhân em. Em cảm ơn các nhà hảo tâm và các chú bộ đội đã giúp đỡ em và các bạn cùng hoàn cảnh có phương tiện để đến trường học tập. Đây là nguồn động viên rất lớn để chúng em tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập, xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người”.

Những món quà tuy nhỏ, nhưng thể hiện sự quan tâm của những người lính Biên phòng và các nhà hảo tâm với mong muốn giúp các em nhỏ nơi biên cương Tổ quốc đón một mùa Tết Trung thu thật vui tươi, ý nghĩa. Đồng thời, qua đó góp phần động viên các em có thêm năng lượng tích cực, không ngừng cố gắng, vươn lên trong học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vui-tet-trung-thu-cung-tre-em-vung-bien-post454395.html