Vui thôi, đừng… quá khích!

Gần đây, những trận cầu của đội tuyển Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm của người hâm hộ. Vào ngày 24-11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Campuchia. Để tránh những tình huống đáng tiếc và không làm ảnh hưởng đến không khí trận đấu, các cầu thủ đã lên trang cá nhân của mình để kêu gọi khán giả không 'đốt pháo sáng'.

Vì sao có lời kêu gọi này vì trước đó, bất chấp lời kêu gọi từ VFF, tình trạng CĐV đốt pháo sáng vẫn xảy ra trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2018 tại sân vận động Mỹ Đình. Khi trận đấu này chưa bắt đầu, CĐV đã đốt pháo sáng ở khu vực khán đài B. Trong 90 phút diễn ra trận đấu, không dưới 3 lần, VFF phải lo lắng vì tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài.

Trước đó, vào 10 vừa qua, VFF đã phải nộp phạt 12.500 USD sau khi để xảy ra tình trạng CĐV Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansati ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Được biết, nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng cảnh báo nếu VFF không ngăn chặn được pháo sáng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả ở những vòng đấu kế tiếp.

Luận ra, dù người hâm mộ đã truyền tai nhau thông điệp: "Nói không với pháo sáng" nhưng một số ít CĐV vẫn bỏ ngoài tai. Họ mang pháo sáng, "vượt rào" an ninh để đốt trong sân chỉ vì sở thích cá nhân. Sự cuồng nhiệt bao giờ cũng là cần thiết, nhất là với môn thể thao vua. Nhưng bất chấp cảnh báo, quy định thì đó là sự ích kỷ, thiếu văn minh và cố tình xâm hại lợi ích của đội tuyển và tình yêu trái bóng tròn của hàng triệu người. Thế nên, vui thôi, đừng… quá khích.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vui-thoi-dung-qua-khich-128392.html