Vững vàng nơi biên cương

ĐBP - Chúng tôi ngược quốc lộ 12 rồi rẽ quốc lộ 4H đi huyện Mường Nhé để đến Đồn Biên phòng Leng Su Sìn. Những ngày đầu tháng 5, thời tiết nóng, lạnh bất thường, mưa từng cơn nhưng các tổ công tác của Đồn vẫn tỏa về cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng và dân quân xã Leng Su Sìn lên đường tuần tra. Ảnh: C.T.V

Quá ngọ, chúng tôi có mặt ở Đồn Biên phòng Leng Su Sìn. Đón khách, Trung tá Phan Văn Toản, Đồn trưởng cho biết: Đồn Biên phòng Leng Su Sìn được giao quản lý, bảo vệ 25,479km đường biên giới với 9 cột mốc, tiếp giáp với huyện Nhọt U - tỉnh Phoong Sa Ly (Lào). Hai xã biên giới Đồn quản lý (Leng Su Sìn và Chung Chải) có 20 bản, 3.000 hộ, và trên 9.000 khẩu. Trong 6 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn thì dân tộc Mông chiếm gần 70%. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác biên phòng; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vấn đề về biên giới, không để bị động bất ngờ. Chủ trì phối hợp chặt chẽ các lực lượng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm quy chế biên giới. Đáng chú ý, trong năm qua đơn vị chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 16 vụ, 25 đối tượng, tang vật thu giữ 3.135 gam thuốc phiện, 2.139 viên ma túy tổng hợp, trong đó có 2 vụ với 2 đối tượng phạm tội truy nã. Vận động nhân dân giao nộp 49 khẩu súng kíp, súng hơi cồn, súng tự chế; 1,1kg đạn chì, 1 dụng cụ bơm cồn. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 110 người; di dời 3 phòng học từ bản Nậm Sin đi Nậm Vì của Trường Tiểu học số 2 xã Chung Chải, sửa chữa 5 phòng học và đổ 3 sân bê tông tại 3 điểm trường của Trường Mầm non xã Chung Chải…

Thật khó để có thể kể hết những công việc, những cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn nơi vùng biên này, bởi đó là những công việc, cống hiến không thể đong đếm…

Đầu giờ chiều, chúng tôi cùng Đại úy Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên phó Đồn xuống bản Leng Su Sìn để hiểu thêm về việc làm của cán bộ, chiến sĩ và tấm lòng người dân với người lính biên phòng. Sau khi trao đổi tình hình an ninh trật tự trong bản với Đại úy Hùng, ông Chang Lóng Cà, trưởng bản quay lại nói với tôi: Nhờ có bộ đội biên phòng giúp đỡ, hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi, phát triển lúa nước mà giờ đây bản Leng Su Sìn không còn di cư tự do, nhà ai cũng yên tâm lo làm ăn, xóa đói giảm nghèo; người bản Leng Su Sìn không còn tin vào luận điệu sai trái của kẻ xấu. Nói rồi ông Cà với túi muối, nhúm một ít trộn vào chậu cây chuối đã thái sẵn, mang cho đàn trâu ăn. “Đấy, cô thấy không, dù thời tiết có khắc nghiệt đến mấy thì đàn gia súc nhà tôi vẫn phát triển tốt, con nào bụng cũng căng tròn, lông bóng mượt. Không chỉ ở bản Leng Su Sìn đâu, các bản khác trong xã đời sống của người dân được nâng lên, con cái được đầu tư học hành đầy đủ” - ông Chang Lóng Cà bày tỏ thêm.

Chia tay người dân bản Leng Su Sìn, chúng tôi ngược lên xã Chung Chải, nơi có 13 bản với trên 5.000 nhân khẩu, là địa bàn đông dân cư nhất huyện Mường Nhé. Bí thư Đảng ủy xã Bè Chè Chừ tâm sự: Trước đây xã khó khăn lắm, nhưng bộ đội biên phòng trực tiếp xuống địa bàn thực hiện “4 cùng” để tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng bản ngày một vững chắc, no ấm đủ đầy. Các bản Nậm Khum, Đoàn Kết, Húi To… đều được người dân tận dụng lợi thế để phát triển lúa nước, còn đối với các bản có nguồn nước yếu, hoặc không có nước thì người dân tận dụng đất để trồng sắn, trồng cây sả phát triển trang trại chứ không bỏ đất trống như trước đây.

Leng Su Sìn, Chung Chải hôm nay khoác lên mình một màu áo mới; kinh tế - xã hội phát triển, giao thông thuận lợi, tình hình an ninh quốc phòng ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên khi nhận thức, tư duy cộng đồng các dân tộc đã khác xưa. Nạn chặt phá rừng làm nương, di dịch cư đã không còn xảy ra; an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Đến nay, bình quân lương thực theo đầu người của xã Leng Su Sìn đạt 321kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 5%/năm. Những thành quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn.

“Xây dựng thế trận biên phòng trước hết phải bắt đầu từ tấm lòng, trách nhiệm và cả sự hi sinh. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn luôn tâm niệm như thế!” - Trung tá Phan Văn Toản khẳng định.

Anh Khôi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/196584/vung-vang-noi-bien-cuong