Vững vàng nơi đầu sóng

Đến H. Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi thêm khâm phục những cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển đảo, giữ gìn cuộc sống bình yên của huyện đảo.

Giờ giải lao của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7 pháo phòng không 37mm - Ban CHQS huyện Lý Sơn.

Trong hành trình thay da đổi thịt mạnh mẽ của Lý Sơn, lực lượng vũ trang của huyện luôn sát cánh cùng ngư dân, điểm tựa để bà con yên tâm vươn khơi bám biển và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trước mỗi đợt giông tố tràn về, cùng với thông tin kịp thời, bộ đội tận tình hướng dẫn, cứu kéo tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, giúp các hộ dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch mùa màng. Có năm mưa bão lớn, CBCS dồn dịch nơi ở, dành chỗ cho người dân trên đảo trú ngụ, lo cơm nước cho hàng chục nhân khẩu trong nhiều ngày. Bão tan lại tham gia khắc phục hậu quả, tiễn các chuyến tàu ra khơi.

Xuất thân từ nhiều vùng quê khác nhau, đến công tác ở vùng đất giữa muôn trùng sóng này, CBCS đều xác định "Đảo là nhà, biển cả là quê hương". Mỗi bữa ăn dành lại một ít gạo trong khẩu phần của mình để xây dựng "Hũ gạo tiết kiệm", mỗi năm, đóng góp hàng trăm ki-lô-gam gạo giúp hàng chục hộ nghèo trên đảo. Chung tay với địa phương "xóa hộ đói, giảm hộ nghèo", Ban chỉ huy quân sự huyện mỗi năm hỗ trợ ít nhất một hộ dân khó khăn phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. Năm 2018 này, đơn vị đầu tư 7 triệu đồng cho gia đình ông Dương Tấn Đạt (thôn Đông, xã An Hải), một ngư dân gặp tai nạn trên biển đã bị liệt một chân, mua sắm dụng cụ sửa xe đạp, tạo nguồn thu ổn định. Từ năm 2014 đến nay, duy trì trợ cấp thường xuyên cho 3 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ và 2 hộ tàn tật, neo đơn mỗi tháng 25kg gạo/1 trường hợp. Ngày lễ, tết, bộ đội ra quân trồng cây, tặng bánh chưng và trao hàng chục suất quà cho đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng bảo vệ lễ hội đua thuyền truyền thống, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp các nguồn kinh phí, Ban chỉ huy quân sự huyện huy động được 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho cô giáo Huỳnh Thị Đồn, vợ của Đại úy Bùi Văn Tấn là quân nhân Cơ quan quân sự huyện đã từ trần.

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang H. Lý Sơn đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân Luật Biển; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên biển; kinh nghiệm xử lý các tình huống, gắn sản xuất với bảo vệ ngư trường. Dân quân biển Lý Sơn là "tai mắt" ngoài khơi, thường xuyên quan sát, phát hiện thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý các tàu lạ, nhất là tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta, ngăn chặn các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản trái quy định, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển. Hằng năm, bộ đội Lý Sơn ra quân bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tổng dọn vệ sinh đường làng, bãi biển, cử quân y khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con, giao lưu văn nghệ, bóng chuyền, cầu lông với địa phương; giúp nhân dân cải tạo đất, thu hoạch hành tỏi, đậu phụng… Bộ đội còn dày công nghiên cứu, tìm ra phương thức ươm trồng, bảo tồn, nhân rộng giống bàng vuông - loài cây đặc trưng trên đảo.

Tình quân dân sâu nặng, tình đồng đội thủy chung là điểm tựa vững vàng để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Lý Sơn kiên cường trước phong ba bão tố, giữ vững sự bình yên cho biển, đảo quê hương.

Ngọc Diệp

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_197324_vung-vang-noi-dau-song.aspx