Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch (kỳ 1)

Các lực lượng tham gia kiểm soát người và phương tiện qua lại tại chốt kiểm soát dịch qua địa bàn huyện Phú Hòa. Ảnh: HỒ NHƯ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang vào cuộc tích cực. Khó khăn chồng chất, chẳng thể diễn tả hết bằng lời, những lực lượng đứng chân tại các chốt kiểm dịch, chốt phong tỏa trên địa bàn tỉnh vẫn miệt mài đội nắng, đội mưa, thâu đêm suốt sáng làm nhiệm vụ với mục tiêu góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Kỳ 1: Những “lá chắn thép”

Kể từ khi ca nhiễm COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên... đã gác lại công việc gia đình, tham gia trực chốt. Sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy, gian khổ, các lực lượng vẫn luôn phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tình nguyện trực chốt

Theo đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt xử lý công việc trong quá trình phòng chống dịch. Đặc biệt, họ đã thường xuyên kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt giao thông, y tế, khu vực cách ly, phong tỏa; tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tận mắt chứng kiến công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lắm bộn bề của những chiến sĩ tình nguyện tại các chốt kiểm soát dịch, chốt phong tỏa, mới thấu hiểu hết nỗi gian truân và sự hy sinh của họ. Gác lại việc riêng, họ bước vào trận chiến, làm việc hết mình và quên cả thời gian.

7 giờ tối, chị Phan Thị Hồng Hà vẫn đang làm nhiệm vụ gác chốt phong tỏa tại khu phố Lê Lợi (phường 5, TP Tuy Hòa). Giao việc chăm sóc con nhỏ cho chồng, chị xung phong ra trực chốt. Chị Hà bày tỏ: Được góp sức cùng các cô, chú tham gia đảm bảo an ninh trật tự của người dân trong khu phong tỏa, mình rất vui. Gia đình neo người, con còn nhỏ nhưng mình được sự đồng thuận và hỗ trợ đắc lực từ chồng để có thể toàn tâm tham gia chống dịch. Mình tin rằng khó khăn rồi sẽ qua, dịch bệnh rồi sẽ kết thúc để mỗi người, mỗi gia đình lại trở về cuộc sống bình yên như trước đây.

Công việc vất vả, có lúc sức khỏe không đảm bảo nhưng nhiều nữ tình nguyện viên vẫn luôn mạnh mẽ cùng mọi người tích cực tham gia chống dịch. Hơn một tuần qua, chị Huỳnh Thị Chung Trinh, Phó Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) đang tiếp tục theo dõi sức khỏe của bản thân. Sau nhiều ngày tình nguyện trực chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Tất Thành, sức khỏe của chị có phần đi xuống. Chị Trinh chia sẻ: Có lẽ vì là nữ, không khỏe được như các bạn nam nên sau nhiều ngày đứng chốt, tôi bị bệnh và hiện đã tạm ổn. Tuy mẹ và chồng khá lo lắng, nhưng tôi vẫn quyết tâm khi khỏe lại sẽ tiếp tục cùng mọi người chống dịch COVID-19.

Đối mặt với hiểm nguy

Vừa kiểm tra giấy tờ, giải thích cho một người dân lý do không được qua chốt kiểm soát dịch, đại úy Trần Minh Thịnh (Công an huyện Phú Hòa) đã phải xoay sang yêu cầu một xe máy khác dừng xe khi chủ nhân đã chạy qua khỏi rào chắn. Công việc gần như không có thời gian trống, anh Thịnh cùng 5 người trực chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Quang Khải vẫn làm việc liên tục 24/24 giờ.

Các “chiến sĩ tình nguyện” của Thị đoàn Đông Hòa tham gia làm việc tại các chốt kiểm soát dịch. Ảnh: HỒ NHƯ

Do vị trí đường hẹp, phương tiện đông, chốt kiểm soát gần như lúc nào cũng có người qua lại, kể cả đêm khuya nên sức ép đối với lực lượng thường trực tại đây vô cùng lớn. Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, quy định người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã không chấp hành đúng và chấp hành kiểu đối phó nên các anh càng thêm vất vả. Đại úy Trần Minh Thịnh cho biết: Có những trường hợp vì không qua được chốt đã chửi bới lực lượng chức năng với từ ngữ thô tục. Một số người còn lên mạng xã hội dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng chúng tôi luôn bình tĩnh, giải thích nhẹ nhàng để người dân hiểu và chấp hành đúng các quy định.

Vừa qua, trên địa bàn xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) cũng đã xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ đang làm việc tại chốt phong tỏa. Sự hung hăng của đối tượng đã buộc lực lượng chức năng phải dùng biện pháp mạnh như tạm giam, khởi tố. Thiếu tá Võ Anh Tài, Phó Trưởng Công an xã Bình Kiến, kể: Trong lúc tổ trực chốt trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú đang làm nhiệm vụ theo sự phân công của UBND xã thì phát hiện Nguyễn Tấn Thạch không đeo khẩu trang, tự ý điều khiển xe máy chở người đi ra khỏi khu vực phong tỏa. Ngay lập tức, anh em yêu cầu Thạch dừng xe, đeo khẩu trang và quay về nhà nhưng đối tượng không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe vượt chốt phong tỏa. Sau đó, Thạch còn quay xe lại lớn tiếng, đe dọa, chửi bới; cầm 1 con dao tự chế đe dọa các thành viên trong tổ công tác. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Kiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thạch.

Kiên trì bám chốt

Trong làn sóng của dịch bệnh COVID-19, trên nẻo đường tác nghiệp, chúng tôi gặp rất nhiều lực lượng ngày đêm làm nhiệm vụ trực chốt. Vất vả, gian nan, đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy nhưng không một ai phàn nàn hay nhụt chí. Tất cả đều nguyện đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Tham gia nhiệm vụ chống dịch, nhiều chiến sĩ công an cả tháng trời không về nhà là chuyện thường. Các anh kể về những vất vả, khó khăn đã và đang trải qua trong lúc dịch bệnh một cách thản nhiên, như một công việc bình thường. Nhưng nhìn đôi mắt trũng sâu, làn da cháy nắng, giọng nói nhiều lúc khàn đặc vì phải nhắc nhở, tuyên truyền suốt ngày đêm, chúng tôi cảm nhận rất rõ nỗi vất vả của các anh trên tuyến đầu chống dịch.

Từ khi ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân, nhân viên y tế, thanh niên tình nguyện... trú ngụ trong những chiếc lều dã chiến được dựng tạm bên đường trở nên quen thuộc. Trên tuyến đường Hùng Vương, đoạn qua phường Phú Thạnh, hai chiếc lều dã chiến của chốt kiểm soát dịch TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa đã được dựng nhiều ngày nay. Những đêm mưa lớn, mọi người phải đứng nép vào nhau, cùng giữ vững lều để gió không cuốn đi, anh em gần như phải thức trắng đêm tại chốt. Nhưng rồi mưa tạnh, nước cũng rút, nắng lại lên. Bất kể mưa gió hay nắng gắt, lực lượng trực chốt vẫn luôn nỗ lực kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Giống như nhiều đồng đội ở Công an TP Tuy Hòa, thượng úy Nguyễn Đắc Đức có thời gian dài bám chốt không rời. Anh Đức chia sẻ: Giữa những vất vả, chúng tôi nhận được sự động viên kịp thời của các cấp ủy đảng, cũng như chính quyền địa phương. Và trên hết là tình cảm chia sẻ, những món quà thực phẩm, nước uống của các đơn vị hảo tâm, của người dân dành cho chúng tôi. Đó chính là động lực giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày nắng gay gắt, những đêm mưa ướt sũng quần áo sẽ là kỷ niệm đáng nhớ...

Kỳ cuối: Thắm tình quân dân

HỒ NHƯ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/262018/vung-vang-tren-tuyen-dau-chong-dich.html