Vườn hoa sen đá hàng nghìn cây đáng ngưỡng mộ của mẹ Việt sau 7 năm trồng hoa xứ người

'7 năm trước, khi nhận ra niềm đam mê dần bị lãng quên bởi những lo lắng mưu sinh của cuộc sống, tôi quyết định trở lại với thiên nhiên, cây cối' - cô Lê Thị Yêu tâm sự.

Sinh sống tại San Jose thuộc tiểu bang California (Mỹ) đã 17 năm nay, niềm vui mỗi ngày của cô Lê Thị Yêu (65 tuổi) chính là tự tay chăm sóc vườn cây hoa sen đá trước nhà và làm những tiểu cảnh trang trí cho ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình.

Khu vườn hoa sen đá trước hiên nhà của cô Yêu ở Mỹ.

Cô Yêu tâm sự, hồi đầu mới sang vì bỡ ngỡ nơi đất khách quê người, hơn nữa phải chăm lo cho con cái nên cô không có thời gian chăm sóc cây hoa. Mọi công việc cứ cuốn đi khiến niềm đam mê trồng trọt của cô dần tắt lúc nào chẳng hay. Và khi nhận ra, cô đã quyết định trở về với niềm đam mê ấy, bắt tay xây dựng khu vườn của riêng mình.

7 năm trước, khi nhận ra niềm đam mê dần bị lãng quên bởi những lo lắng mưu sinh của cuộc sống, tôi quyết định trở lại với thiên nhiên, cây cối.

“Hiện tại, tôi đang làm nails và niềm vui mỗi ngày là chăm 2 cháu ngoại cùng gia đình. Mặc dù bận luôn tay nhưng tôi không thể bỏ được niềm đam mê cây cối của mình”, cô Yêu chia sẻ

Cô Yêu cho biết, khu vườn hoa sen đá của cô trồng khoảng 7 năm nay do một tay cô mua đất gạch về thiết kế và trồng. Thời gian đầu, chỉ đơn giản thích hoa sen đá nên cô mua một vài cây về trồng nhưng không ngờ những cây sen đá này lại “sinh con đẻ cái” thành một vườn hơn nghìn cây như hiện nay.

Cô tự tay thiết kế và trồng cây trước nhà.

“Khu vườn có hoa sen đá, hoa sen đá thạch ngọc. Trong đó, cây sen đá thạch ngọc rất hay, lá chuyển sang đỏ vào mùa hè. Lúc đầu tôi chỉ trồng vài nhánh nhỏ mua ở cửa hàng, sau đó chúng mọc nhiều hơn, đánh ra trồng chỗ khác, càng ngày cây càng lan rộng.

Cây sen đá ở bên này họ bán mắc lắm, cây nhỏ khoảng 2$/cây, cây to hơn thì giá cao hơn, tôi rất vui vì mình được sở hữu một vườn hoa đẹp thế này”, cô Yêu nở nụ cười chia sẻ.

Khu vườn sen đá rực rỡ sau 7 năm chăm sóc.

Mặc dù hoa sen đá chăm sóc dễ dàng nhưng để có vườn hoa trước hiên nhà với hàng nghìn cây đẹp như hiện nay, cô đã phải rất vất vả và khó khăn, đặc biệt khi thời tiết nơi cô sinh sống khắc nghiệt, hạn hán kéo dài.

Cô Yêu kể, mấy năm trước khi mảnh đất San Jose thuộc tiểu bang California cô sinh sống bị hạn hán, đất khô cằn dường như các loài cây trong vườn khô héo hết. Cô đã tưởng những cây hoa sen đá này sẽ không thể sống được với thời tiết khô hạn đó.

"Trông tôi gầy gò ốm yếu nhưng khỏe, yêu đời, đầy năng lượng. Ở tuổi này, niềm vui mỗi ngày của tôi là chăm cháu ngoại, gia đình, đi làm, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa và chăm sóc vườn tược”.

Nhìn cây khô héo, ủ rũ thiếu sức sống, lòng cô trĩu nặng. Không nỡ nhìn chúng “chết dần chết mòn”, vì tình yêu và đam mê dành cho cây, trong khi gia đình thiếu nước sinh hoạt, cô đã lén lút giấu ông xã lấy nước tưới cho cây.

“Mùa hè mấy năm trước trời nóng, đất khô cằn, tôi tưởng đám cây này chết hết rồi. Mỗi lần đi làm về tôi lại lén vào nhà lấy chút nước tưới cho chúng. Gọi là “lén lút” vì ông xã tôi thường hay xót ruột tiếc nước, khi nhà không có mà dùng lại đi tưới cho cây sắp chết.

Nhờ vậy mà cây đã không bỏ tôi vì năm nay chúng mọc rất nhiều, đều và đẹp nhất từ trước đến nay. Nhân dịp con gái về chơi, tôi đã cùng con gái bắt tay vào làm những chậu tiểu cảnh trang trí thêm cho ngôi nhà nhỏ của mình”, cô Yêu chia sẻ.

Vậy là cô tận dụng hết những đồ vật trong kho, những đồ bỏ đi để sáng tạo, trang trí cho những chậu tiểu cảnh sen đá thêm phần sinh động.

Cô làm những tiểu cảnh hoa sen đá thêm phần sinh động trang trí cho không gian nhỏ của gia đình.

Cô Yêu kể, cô thích hoa sen đá vì loài hoa này có sức sống mãnh liệt, tràn đầy năng lượng như chính tính cách của cô. Chính bởi vậy, mỗi lần ra nhìn ngắm chúng, chăm sóc cho chúng cô như được tiếp thêm năng lượng, sức khỏe và sự tươi trẻ cho một ngày mới.

Mọi đồ vật đều được cô Yêu tận dụng ở vườn và nhà kho.

Những đồ vật "bỏ đi" cô Yêu đã biến chúng thành những đồ hữu ích.

Cây được gắn vào chậu, thân gỗ dưới bàn tay của cô trở nên có hồn hơn.

Những không gian nhỏ bình yên được cô thể hiện trong những chậu tiểu cảnh của mình.

Điều khiến mọi người thích thú là những chậu tiểu cảnh này không hề tốn nhiều chi phí. Tất cả được tận dụng từ những thứ sẵn có, bỏ đi trong nhà.

Khúc gỗ bỏ đi cũng được trang trí đẹp hơn.

Những cây sẵn có trong vườn cũng được cô trồng trong chậu tiểu cảnh của mình.

Theo Hồng Nhung

Khám phá

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/o/vuon-hoa-sen-da-hang-nghin-cay-dang-nguong-mo-cua-me-viet-sau-7-nam-trong-hoa-xu-nguoi-20180410071945342.htm