'Vườn sao băng 2018' tập 35-36: Sam Thái chủ động tỏ tình, cặp phụ Tây Môn - Tiểu Ưu chiếm sóng

Đạo Minh Tự và Sam Thái tuy vẫn phải chịu sự giám sát từ xa của mẹ anh nhưng tình cảm đã dần tốt đẹp hơn. Ngoài ra, cặp đôi được mong chờ Tây Môn - Tiểu Ưu cuối cùng cũng đã có tiến triển mới làm vừa lòng khán giả.

Ở tập trước của bộ phim Vườn sao băng 2018 (流星花园), Sam Thái vì sợ bị mẹ A Tự phát hiện cả hai đã quay lại với nhau mà phải trốn khỏi nhà Tây Môn. A Tự sau khi quay trở về nhà vô cùng tức giận, anh cảm thấy mẹ mình xem anh như tội phạm bị truy nã, cảm thấy bản thân có lỗi với Sam Thái vì khiến cô giữa đêm còn không mang kịp giày phải nhảy khỏi cửa sổ nhà Tây Môn trốn. Việc phải yêu đương lén lút khiến con người kiêu ngạo như Đạo Minh Tự rất khó chịu.

Thấy được nỗi bức xúc của A Tự, thím Ngọc kể cho anh nghe về chuyện của chị gái anh, mối tình của chị Trang cũng bị chính mẹ A Tự phá hoại khiến cô không có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Thím Ngọc thấy rất tiếc vì không thể làm được gì cho chị Trang nên mong muốn A Tự phải biết nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, đừng vì những tác động từ mẹ anh mà thiếu kiên định.

Thế nhưng, sau lần bị Sam Thái bỏ rơi, A Tự giờ đây đã có phần sợ hãi quyền lực của mẹ mình, cũng không mấy tin tưởng vào Sam Thái nữa. Bản thân anh luôn có cảm giác bất an rằng Sam Thái rồi sẽ từ bỏ anh như cô đã từng làm gì sự uy hiếp của mẹ anh. Thím Ngọc khuyên A Tự rằng anh nên có lòng tin vào Sam Thái bởi lẽ Sam Thái cảm thấy bất an là do cảm nhận được sự bất an trong lòng anh. Thím Ngọc cho rằng anh phải thể hiện sự kiên quyết của mình hơn nữa thì mới có thể khiến Sam Thái càng thêm kiên định, cả hai mới có đủ sức mạnh đấu tranh vì hạnh phúc của mình.

Cũng trong tập này, sau khi diễn vở kịch hẹn hò với Tây Môn, Tiểu Ưu phát hiện tình cảm mà cô dành cho Tây Môn nên nói cho Sam Thái biết. Sam Thái phản đối tình cảm của Tiểu Ưu bởi Tây Môn vốn rất đào hoa, anh chàng có thể mỗi ngày đều thay một cô bạn gái mới. Tây Môn hoàn toàn không phải mẫu người thích hợp với cô gái đơn thuần như Tiểu Ưu.

Sam Thái và Đạo Minh Tự lại bí mật hẹn hò với nhau. Lần này A Tự còn cải trang đứng cách xa nhìn Sam Thái. Tuy nhiên, cách cải trang của A Tự dường như có phần sai sai khi anh càng nổi bật hơn bình thường. Nhịn không được nhìn Sam Thái từ xa, A Tự lấy cớ trả giày cho cô để đến gần Sam Thái. A Tự cũng nghe lời thím Ngọc, tỏ tình với Sam Thái lần nữa, anh cũng nói rõ sự kiên định của mình với cô, mong muốn cô cũng có thể vì anh mà mạnh mẽ đấu tranh, đừng dễ dàng khuất phục trước sự ngăn cản của mẹ anh.

Những khán giả chờ đợi phân đoạn tình cảm của Tây Môn - Tiểu Ưu chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 2 tập này. Tây Môn tổ chức buổi hội trà tại nhà anh mời tất cả bạn bè đến tham gia trong đó cũng có cả Tiểu Ưu. Anh chàng còn thả thính con gái người ta khi nói rằng chuẩn bị riêng một bộ sườn xám cho Tiểu Ưu khiến cô nàng cảm động. Tuy nhiên hành động cài cúc áo đầy ám muội của anh với Tiểu Ưu lại bị Sam Thái hiểu lầm. Sam Thái yêu cầu Tây Môn đừng tiếp tục đối tốt với Tiểu Ưu để cô nàng nuôi hi vọng nếu như không thể nghiêm túc với Tiểu Ưu.

Trước mặt mọi người, Đạo Minh Tự và Sam Thái vẫn diễn vở kịch oan gia ngõ hẹp vừa gặp đã cãi nhau nhưng ai cũng nhận ra được tình cảm họ dành cho nhau. Bạn bè thân thiết của hai người đều cho rằng cách yêu thương của cặp đôi này chính là tính cách đối lập nhưng lại trẻ con như nhau.

Nhìn thấy bạn bè quan tâm mối quan hệ giữa mình và A Tự, Sam Thái cảm thấy vô cùng có lỗi, muốn thú nhận với mọi người rằng cả hai đã quay lại. Nhìn thấy ánh mắt khao khát một lời thừa nhận của mình từ A Tự, Sam Thái suýt đã nói ra câu bày tỏ với anh thì bị Tiểu Ưu cắt ngang. Cả hai lại bắt gặp tình cảnh Tiểu Ưu tỏ tình với Tây Môn. Thế nhưng Tây Môn đã từ chối Tiểu Ưu và cho rằng anh là người tốt nhưng không phải người đàn ông tốt có thể bên cạnh bảo vệ cô.

Về việc hẹn hò lén lút không cho cả bạn bè biết chuyện giữa cả hai cũng như sự trốn tránh của Sam Thái đã khiến sức chịu đựng A Tự lên đến cực hạn. Anh nổi giận ngay tại buổi tiệc với cô và đòi bỏ về. Chính lúc này, nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của A Tự, Sam Thái đã bày tỏ với anh, cũng thông báo cho mọi người biết hai người đã ở bên nhau được một thời gian.

Tiểu Ưu lần nữa tìm đến nhà đợi Tây Môn về để xin lỗi anh. Cô cũng quyết định tỏ tình với anh lần nữa. Không những thế, để chứng minh tình cảm của mình, Tiểu Ưu không ngại nói ra muốn trở thành bạn gái của anh dù chỉ một ngày, chấp nhận “tình một đêm” với Tây Môn khiến anh chàng vô cùng bất ngờ.

Vừa rời đi tập trước không được bao lâu, Hoa Trạch Loại đã trở về tụ họp cùng F4. Các chàng trai của F4 tụ họp mở tiệc chào đón anh trở về. Có thể nói đây là phiên bản mà tình cảm anh em giữa 4 chàng trai này được thể hiện rõ nét nhất khi mà qua rất nhiều chuyện hiểu lầm, kể cả khi tính cách A Tự vô cùng tệ ảnh hưởng đến bạn bè thì 4 chàng trai này vẫn chưa từng bỏ rơi nhau khi khó khăn. Khán giả đều cảm thấy được sự ấm áp mà F4 dành cho nhau, ngưỡng mộ tình cảm của họ.

Hoa Trạch Loại trở về, Sam Thái tình cờ lên sân thượng và gặp anh. Cô nàng nói ra hết những lời giấu trong lòng không dám nói cho anh biết, kết thúc mối tình đầu với anh. Hoa Trạch Loại cho Sam Thái biết rằng thật tốt khi cô trở thành bạn gái của A Tự - người bạn thân nhất của anh. Vì chỉ có như thế cả hai người mới có thể là bạn bè mãi mãi. Câu nói của Hoa Trạch Loại ẩn chứa nhiều hàm ý khiến người khác đau xót.

Phiền não lớn nhất của F4 có lẽ vẫn luôn là vấn đề tình cảm. Tây Môn giờ cũng đã bắt đầu muộn phiền với Tiểu Ưu khi cô nàng vẫn đang đợi câu trả lời từ anh. Giữa lúc này, Mỹ Tác cũng phân tích cho Tây Môn biết thế nào là tình yêu thật sự khiến Tây Môn càng phân vân.

Khu vực nhà Sam Thái vốn không an toàn, buổi tối còn có trộm khiến A Tự lo lắng đến mức quên thay đồ ngủ đã chạy đến trước cửa nhà cô. Thế nhưng vào được cửa nhà không bao lâu đã bị cô nàng xua về. Vẫn không thể an tâm, Đạo Minh Tự ngồi luôn trước cửa nhà cả đêm bảo vệ cô.

Sau thời gian suy nghĩ về lời đề nghị của Tiểu Ưu, Tây Môn đã chấp nhận hẹn hò với cô. Anh còn thuê cả phòng, tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn để chuẩn bị thực hiện “tình một đêm” với cô. Vốn định dọa Tiểu Ưu nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của cô, anh chàng lại không đành lòng. Tây Môn bỏ lại Tiểu Ưu ở phòng khách sạn và bỏ đi.

Vì lo lắng cho sự an toàn của Sam Thái, Đạo Minh Tự đã thuê luôn căn nhà kế bên nhà cô để ở nhằm trông coi người yêu. Anh chấp nhận rời khỏi ngôi nhà cao sang để ngủ ở một căn phòng chật hẹp lại còn có mùi ẩm mốc. Tình yêu chân thành, bá đạo của A Tự dành cho Sam Thái chắc chắn khiến nhiều cô gái vô cùng ngưỡng mộ.

Thế nhưng việc A Tự dọn đến ở kế bên nhà, cả hai ở ngay bên cạnh nhau lại khiến cặp đôi không cách nào tập trung ngủ. Sam Thái cảm nhận được tình cảm to lớn mà A Tự dành cho cô, cũng thấy được sự hi sinh của anh khiến cô phải suy nghĩ. A Tự lại cảm nhận được cuộc sống khó khăn từ trước đến giờ mà Sam Thái phải chịu, anh cũng dần hiểu cô hơn.

Tình cảm giữa Sam Thái và Đạo Minh Tự sẽ còn phải trải qua thử thách gì nữa. Liệu tình cảm của Tây Môn - Tiểu Ưu có mang đến một kết thúc tốt đẹp. Tất cả sẽ được trả lời vào các tập tiếp theo phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần lúc 21 giờ trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuon-sao-bang-2018-tap-35-36-sam-thai-chu-dong-to-tinh-cap-phu-tay-mon-tieu-uu-chiem-song-3469849.html