Vương Nguyên sản xuất phim ngắn nói về những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời

Vương Nguyên ghi chép lại thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời bằng đoạn phim ngắn: Không có mùa hạ nào giống như năm nay.

Vương Nguyên - một người lớn lên ở thành phố nổi tiếng mang tên Trùng Khánh, yêu thích mùa hạ, đặt tên cho cuốn phim tài liệu năm 18 tuổi của mình là Không có mùa hạ nào giống như năm nay. Mùa hạ năm nay, Vương Nguyên phát hành album solo đầu tiên, mở ra buổi concert đầu tiên tự mình tổ chức, bản thân tự đưa ra quyết định du học tại Học viên âm nhạc Berklee, bắt đầu trải nghiệm thế nào gọi là cuộc sống độc lập.

Mỗi một người có lẽ đều có ấn tượng sâu sắc với mùa hạ năm 18 tuổi của mình, em cũng muốn ghi chép lại” - Đây là những gì mà Vương Nguyên đã bày tỏ về ước nguyện ban đầu sản xuất đoạn phim ngắn này, muốn thông qua hình thức để giữ lại những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời: “Em hy vọng có thể trịnh trọng một chút, càng có thành ý cũng như sự chân thành hơn“.

Vương Nguyên đã dùng ba từ cốt lỗi để định nghĩa về Không có mùa hạ nào giống như năm nay chính là “Dũng cảm, trưởng thành và quyết định”.

Trước đó, Vương Nguyên thể hiện quyết tâm ra nước ngoài du học của mình: “Ra nước ngoài học tập có thể sẽ hối hận bốn năm, nhưng không đi sẽ hối hận cả đời. Trở về cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Cùng lắm thì làm lại từ đầu”. Với việc ra nước ngoài trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn độc lập, Vương Nguyên bị ép phải trưởng thành, giờ đây là ép bản thân trở nên chín chắn, cậu chắc chắn sẽ có những biểu hiện khôn ngoan hơn cũng như suy nghĩ nhiều hơn, rõ ràng cái gì mới là thứ mình yêu thích, ngày càng hoàn thiện bản thân mình.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuong-nguyen-san-xuat-phim-ngan-noi-ve-nhung-khoanh-khac-quan-trong-6802493.html