Vương Nhất Bác trong những bức hình mới nhất của 'Hữu Phỉ': Không còn bóng dáng của Lam Vong Cơ

Vương Nhất Bác thực sự rất phù hợp với vai Tạ Doãn!

Hữu Phỉ là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Priest. Nội dung Hữu Phỉ lấy bối cảnh Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, non sông chia Nam-Bắc cai trị, chiến tranh liên miên, các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại bốn mươi tám trại náu mình giữa Thập Vạn Đại Sơn, nhân tài suy thoái, bụi vàng phủ hết anh hùng. Phim kể về cô con gái Chu Phỉ của đại đương gia bốn mươi tám trại rời nhà ra đi, từ đó trải bao gian nguy hiểm trở, cuối cùng trở thành danh đao một thời.

Trong phim, Vương Nhất Bác thủ vai Tạ Doãn, Đoan Vương của tiền triều, Thái Tử cô nhi, sở hữu võ công cao siêu. Bề ngoài có chút phong lưu tuấn lãng, khinh công siêu phàm xuất thần nhập hóa, tính tình hài hước, đôi khi hơi độc mồm độc miệng, là một không hề tầm thường, hơi khác người.

Tạ Doãn hẳn là người rất chín chắn, nhưng điều ấn tượng sâu sắc nhất là sự ấu trĩ không đáng tin cậy thể hiện ngoài mặt của hắn. Lần nào, chuyện gì hắn cũng nghĩ thấu đáo, hắn là người bị hiện thực và đau khổ mài giũa đến cực hạn mà trở nên chín chắn, thế nhưng ngoài mặt lại cứ nghiêm túc gây chuyện với Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh),

Trong những bức ảnh mới được tung ra của Vương Nhất Bác, khán giả khen anh không chỉ khôi ngô, tuấn tú mà còn có cốt khí rất linh hoạt, trẻ trung, phóng khoáng, hoàn toàn đã rũ bỏ được hỉnh tượng của Hàm quang quân Lam Vong Cơ kiệm lời, cao lãnh, có phần cứng ngắc trong Trần tình lệnh.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuong-nhat-bac-trong-nhung-buc-hinh-moi-nhat-cua-huu-phi-khong-con-20200706193543908.html