Vương Thị Huyền bật khóc với tấm HCV cử tạ

Đô cử Vương Thị Huyền bật khóc sau khi vượt qua đối thủ Indonesia để giành tấm HCV hạng 45kg nữ với tổng cử 172kg, trong đó cử giật đạt 72kg và cử đẩy 95kg. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Vương Thị Huyền giành HCV SEA Games.

Vương Thị Huyền thi đấu chung kết cử tạ hạng cân 45kg nữ với 4 đối thủ đến từ Indonesia, Philippines, Myanmar, Malaysia. Vương Thị Huyền liên tiếp thành công với các mức cử giật 73kg, 75kg và 77kg và đang dẫn đầu trên Bảng xếp hạng.

Vương Thị Huyền thành công với mức cử đẩy 91kg ngay lần thực hiện đầu tiên. Nữ VĐV của Việt Nam tiếp tục thành công với mức cử đẩy 93kg và 95kg.

 VĐV Vương Thị Huyền thi đấu.

VĐV Vương Thị Huyền thi đấu.

Vương Thị Huyền giành Huy chương Vàng.

Vương Thị Huyền cùng các thành viên tự hào bên Quốc kỳ Việt Nam.

Trước thành tích quá xuất sắc của Vương Thị Huyền, VĐV Lisa (Indonesia) đã quyết tăng mức tạ lên tới 100kg, nhưng không thành công. Như vậy, Vương Thị Huyền đã trở thành người chiến thắng chung cuộc. HCB thuộc về Lisa (169kg), HCĐ thuộc về VĐV chủ nhà Flor (159kg), còn VĐV Myamar cử đẩy hỏng và bị loại.

Ngay sau khi thi đấu vô cùng bản lĩnh để vượt qua sức ép đến từ VĐV Lisa (Indonesia) để giành HCV cử tạ hạng 45kg nữ SEA Games 30, Vương Thị Huyền chia sẻ: “Đây là thành tích mà em đã cố gắng luyện tập trong suốt thời gian qua. Em xin gửi tặng tấm HCV này cho những người đã đặt kỳ vọng vào em, đặc biệt là cho bố mẹ em.

Clip Vương Thị Huyền bật khóc khi giành Huy chương Vàng.

VĐV Vương Thị Huyền cũng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã tạo điều kiện giúp đỡ Huyền và cho biết sau thành tích này, mục tiêu sắp tới của Huyền là hướng tới Olympic 2020.

Chứng kiến Vương Thị Huyền thi đấu chắc chắn, kiên cường tại Nhà thi đấu Rizal Memorial chiều nay, ít ai ngờ trước thềm SEA Games 30 có 10 ngày, chị đã phải nhận nỗi đau mất cha.

Theo Ban huấn luyện đội cử tạ Việt Nam, mẹ Huyền mất thời điểm năm 2012 đã khiến cô vô cùng hụt hẫng. Chẳng ai ngờ, khi Huyền còn đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị nước rút cho SEA Games 30, cha cô cũng đột ngột qua đời vì bị cảm.

"Suốt thời gian qua, em đã phải nén nỗi đau của cá nhân mình để tập luyện. Em nghĩ tới nhiệm vụ với Tổ quốc và tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong giây phút này, em nhớ cha mẹ đã khuất của em vô cùng. Em muốn giành tấm HCV này để tưởng nhớ cha mẹ mình", Vương Thị Huyền nói trong nước mắt.

Trực tiếp đến tận nơi xem các VĐV thi đấu ở một số môn tại Manila, Philippines, ngay sau khi Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn tất buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chúc mừng thành tích của Đoàn TTVN.

Mong muốn các VĐV, HLV hãy giữ gìn sức khỏe để thi đấu thật tốt trong những ngày sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, mang niềm vui chiến thắng về cho nhân dân cả nước, tạo không khí vui vẻ những ngày cuối năm, trước khi cả nước đón Tết Nguyên đán này.

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương ngày 1-12

1. HCV

Phạm Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ quickstep)

Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg nữ)

2. HCB

Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ tango)

Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ viennese waltz)

Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

Vũ Văn Kiên (arnis, 55-60 kg nam)

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, đôi nam nữ samba)

Lê Hữu Phước (dancesport, breaking men)

3. HCĐ

Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ)

Trần Xuân Hiệp (wushu, trường quyền nam)

Nguyễn Ngọc Đạt (arnis, 55 kg nam)

Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh (dancesport, dance chachacha)

Tin, ảnh: THU HÀ – TRỌNG HẢI (Từ Manila, Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/vuong-thi-huyen-bat-khoc-voi-tam-hcv-cu-ta-604204