Vượt bùn đất khiêng bộ, đưa thi thể Phó bí thư xã về nhà

Sạt lở đất, người dân khiêng bộ 5km đường bùn lầy đưa thi thể Phó bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười về nhà.

Thi thể ông Đặng Phúc Tài, Phó bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười được đưa lên máy xúc để vượt qua đập tràn tại bản Mười (xã Lương Sơn)

Chiều 21/7, khi nước lũ rút dần, lực lượng chức năng cùng người thân đã đưa thi thể ông Đặng Phúc Tài, Phó bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bị lũ cuốn trôi, từ xã Sơn Lương về nhà ở thôn Làng Cò (xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn).

Trước đó, vào rạng sáng 20/7, ông Tài đang ở lán chăm lợn của gia đình thuộc thôn Bó Sưu, xã Nậm Mười, phát hiện 2 cháu Triệu Thị Pham (15 tuổi) và Đặng Hồng Phúc (7 tuổi) đang đi vào nhà trong lúc nước lũ ào ào đổ về. Ngay lập tức, ông Tài vừa chạy xuống cứu vừa hét gọi các cháu chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nước lũ về quá nhanh, cháu Pham may mắn chạy kịp, bị thương nhẹ còn ông Tài và bé Phúc bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 10h sáng 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Tài cách hiện trường lũ cuốn gần 10km đường suối còn bé Phúc đến thời điểm hiện tại vẫn đang mất tích.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được cảnh gian nan đưa thi thể ông Tài về nhà:

Quan tài được lực lượng chức năng vận chuyển bằng xe chuyên dụng của lực lượng bộ đội để vượt qua đoạn đập tràn và đường lên xã Nậm Mười

Còn thi thể ông được người thân đặt lên gầu máy xúc để di chuyển. Tuy nhiên, đến đoạn đường sạt lở, các phương tiện không thể lưu thông, người thân và lực lượng chức năng buộc phải khiêng bộ

Nước mắt hòa lẫn mồ hôi trên gương mặt người thân và lực lượng chức năng suốt quãng đường bùn lầy dài 5km

Khoảng 20 người luân phiên nhau khiêng bộ đưa thi thể ông Tài về nhà ở thôn làng Cò (xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn)

Dù đường khó đi và nguy hiểm luôn rập rình nhưng ai nấy đều hết sức thận trọng, đảm bảo thi thể ông không bị ảnh hưởng suốt quá trình di chuyển hơn 3km

Quan tài cũng được lực lượng chức năng dùng tre làm đòn gánh khiêng qua đoạn đường lầy lội

Đất sạt tràn ra mặt đường cao chừng 3m gây khó khăn cho việc di chuyển

Máy phát điện cũng được vận chuyển từ huyện Văn Chấn vào xã Nậm Mười để phục vụ cho việc tổ chức tang lễ của ông Tài

Người dân vận chuyển thực phẩm vào hỗ trợ gia đình ông Tài làm tang lễ

Sau chừng 2 tiếng di chuyển, thi thể ông Tài được đưa về nhà an toàn, người thân, hàng xóm hết sức đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vuot-bun-dat-khieng-bo-dua-thi-the-pho-bi-thu-xa-ve-nha-d265278.html