Vượt cả núi khó khăn, chàng trai xứ Nghệ trở thành ông chủ Hưng Phát Group

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó bên dòng sông La (Hà Tĩnh), trải qua chuỗi ngày thơ ấu đầy khó khăn, Đặng Đức Thiện tự dặn lòng mình sẽ quyết tâm vươn lên để chấm dứt chuỗi ngày cơ cực.

Ông chủ Hưng Phát Group

Ông chủ Hưng Phát Group

Nỗ lực không ngưng nghỉ, không nản lòng khi khó khăn bủa vây, giờ đây chàng trai nghèo đã là ông chủ của một doanh nghiệp lớn ở Đồng Nai…

Tuổi thơ cơ cực

SN 1984, Đặng Đức Thiện là người con út trong số 5 đứa con của vợ chồng ông Đặng Phúc Quýnh, bà Phạm Thị Xuân ở xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhắc đến ký ức tuổi thơ, nhớ lại chuỗi ngày thơ bé, nhiều lúc Thiện ứa nước mắt.

Nhưng ngày đầu gian khó...

Bố mẹ Thiện chỉ độc làm nghề nông và lên núi chặt củi đem về xuôi bán. Không lương thưởng, không nguồn thu nhập thêm ngoài mấy sào ruộng, tiền bán củi ít ỏi, bấp bênh, nên bố mẹ Thiện sống cảnh túng thiếu quanh năm. Chẳng mấy khi Thiện được khoác lên mình bộ đồ áo mới, mà những bộ áo quần Thiện khoác trên người là của người anh trai để lại.

Cũng vì bố mẹ cơ cực mà các anh trai của Thiện đã phải nghỉ học, vào Nam làm thuê kiếm sống. Thương bố mẹ khó khăn, cứ sau một buổi đến trường, Thiện lại bám bờ ruộng để bắt cua đồng, hay lên núi chặt củi đem bán đỡ đần thêm bố mẹ.

Thiện lao động chẳng khác gì một người lớn. Còn ngồi ghế nhà trường, mà đôi tay Thiện đã chai sạn vì gồng gánh, lam lũ phụ giúp bố mẹ lo cái miếng cơm, các khoản đóng đậu, thăm hỏi của gia đình. Làm việc quá sức, Thiện còi cọc, thấp bé nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Nhìn thể trạng con trai nhỏ thó, sống thiếu thốn, thiệt thòi, bố mẹ Thiện nhiều lúc ứa nước mắt.

Thương bố mẹ cơ cực, thuộc diện nghèo nhất xóm, Thiện đã nhiều lần định bày tỏ nguyện vọng được nghỉ học. Thiện không muốn vì mình mà bố mẹ phải khổ thêm. Mỗi lần như thế, bố mẹ Thiện lại chỉ tay lên núi động viên đứa con trai ngoan phải cố gắng để sau này không phải sống cảnh bám ruộng đồng, bám núi, sống cảnh túng thiếu. Bố mẹ động viên Thiện rất nhiều, bởi hơn ai hết đôi vợ chồng nghèo hiểu rõ con trai rất ham học và giàu nghị lực.

... Với đủ nghề mưu sinh nhưng người thanh niên quê nghèo Đặng Đức Thiện không bao giờ nản chí, (Trong ảnh: Chuỗi ngày Thiện thử sức với kinh doanh cung cấp sản phẩm cho nhà hàng, quầy tạp hóa)

Hết lớp 9, vì hoàn cảnh bố mẹ quá khó khăn, Thiện đã lựa chọn con đường vào Nam cùng anh trai vừa học vừa làm thêm. “Nhìn lại, đó thực sự là giây phút em buồn nhất. Phải rời xa bố mẹ, phải rời xa thầy cô, bạn học của mình ở quê em thực sự không muốn một chút nào.

Nhưng vì cuộc sống tương lai mà em phải rời xa bố mẹ để vào Nam”- Thiện nhớ lại. Nghe lời bố mẹ bằng mọi giá vẫn theo đuổi con chữ. Vào với anh trai ở Đồng Nai, Thiện vừa phụ giúp anh vừa xin học tiếp cấp 3. Chuỗi ngày vượt khó ở quê, canh cánh lời khuyên của bố mẹ, nên Thiện luôn nỗ lực gấp 3, gấp 4 lần cả trong học tập và phụ giúp anh chị.

Thành quả ngọt ngào đến với Thiện khi cậu lần lượt thi đậu tốt nghiệp THPT và đại học.

Con đường trở thành ông chủ

Tốt nghiệp đại học, Thiện không ưa yên vị một chỗ, nhận lương đều đặn hàng tháng. Vốn đam mê kinh doanh, Thiện đã thử sức mình với rất nhiều lĩnh vực, từ buôn bán tạp hóa đến làm đầu mối cung cấp nhiều sản phẩm cho các nhà hàng.

Ông chủ Đặng Đức Thiện và đội ngũ nhân viên kinh doanh Bất Động Sản của Hưng Phát Group

Thương trường vốn đã khốc liệt, lại càng khó cho những người đi lên bằng đôi bàn tay trắng như Thiện. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên buổi đầu Thiện gặp rất nhiều khó khăn. Số tiền vay mượn ít ỏi từ anh chị, bạn bè làm vốn nhiều khi trôi đi theo những tính toán không như ý mình.

Có một điều là Thiện không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn. Cứ mỗi lần như bước vào ngõ cụt, Thiện lại răn dạy mình phải tự khắc cố gắng hơn nữa như mấy câu thơ chàng trai nghèo xa quê đọc được ở đâu đó: “Nếu ngày mai mà ta gục ngã/Đừng đổ cho số phận là sai/Chính là ta không kiên cường ý chí/Bị lãng phí cả một tương lai”.

Thất bại trong kinh doanh thương mại, Thiện xin làm phụ giúp trông coi công trình cho một vài người anh cùng quê làm thầu xây dựng. Chuỗi ngày đội nắng, đội gió ở các công trình đã mang đến cho Thiện nguồn kiến thức cơ bản ở lĩnh vực vốn đang rất bùng nổ ở địa bàn đang phát triển nóng như Đồng Nai.

Thiện lập gia đình, âm thầm đặt chân vào lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản và sớm gặt hái được thành công. Từ bàn tay trắng khởi nghiệp, năm 2015, Thiện đã thành lập được một doanh nghiệp lấy nguồn cảm hứng từ 2 người con, đặt tên Công ty CP Xây dựng Hưng Phát. Đặt chữ “tâm”, chữ “tín” để xây dựng chiến lược phát triển của mình, Thiện đã chèo lái Công ty Hưng Phát gặt hái được nhiều thành công.

Đặng Đức Thiện bên chiếc xe vừa đặt mua tặng người vợ của mình

Hưng Phát không ngừng phát triển và không còn bó hẹp trong lĩnh vực xây dựng, công ty đã mở rộng thêm chuỗi “cửa hàng tự chọn Hưng Phát” chuyên bán lẽ sản phẩm tiêu dùng tới tận tay người dân.

Một điểm bán hàng tự chọn trong chuỗi cửa hàng của Hưng Phát.

Song song đó, công ty hiện đang mở rộng thêm cả lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Từ một công ty nhỏ lẻ, hiện Hưng phát đã phát triển thành một công ty lớn đa lĩnh vực, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người.

Thiện luôn biết công ơn bố mẹ đã dạy dỗ mình. Bố mẹ Thiện cũng luôn tự hào về con trai. (Trong ảnh: Hai mẹ con Đặng Đức Thiện tại quê nhà Đức Thọ thân yêu)

Từ một chàng trai xuất thân trong gia đình nghèo khó, Thiện giờ đã là ông chủ của một công ty lớn, có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp con em xứ Nghệ tại Đồng Nai.

Dù đã đi qua những tháng ngày gian khó, nhưng ông chủ trẻ Đặng Đức Thiện vẫn giữ được phong cách sống mộc mạc, gần gũi.

Thiện luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nhất là đối với các bạn trẻ có cùng hoàn cảnh giàu niềm đam mê kinh doanh. Thiện cũng rất giàu tấm lòng nhân ái, khi luôn trích một phần quỹ phúc lợi của công ty giúp đỡ cộng đồng, hướng về quê hương khi thiên tai, bão lũ đi qua.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/vuot-ca-nui-kho-khan-chang-trai-xu-nghe-tro-thanh-ong-chu-hung-phat-group-zfj6qnCGR.html