Vượt hơn 200km trong đêm hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân

Đó là hành động đầy nhân văn của hai người đàn ông ở tỉnh Quảng Bình trong đêm lặn lội đường xa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hiến máu cứu người.

Thầy Hùng và anh Quân đang hiến máu để cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Giọt máu cực hiếm

Chia sẻ về câu chuyện ý nghĩa này, một cán bộ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh viết đầy cảm động: “Đây là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, sẻ chia, giúp đỡ nhau - nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Câu chuyện thầy Hùng và anh Quân xứng đáng để cho chúng ta phải học tập và noi theo”.

Cụ thể sự việc như sau: Ngày 3.3.2018, bệnh nhân Hồ Thị Thi (70 tuổi, trú xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhập viện BVĐK Hà Tĩnh trong tình trạng mệt mỏi, da xanh. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm lâm sàng và nội soi dạ dày tá tràng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày. Bác sĩ Hoàng Văn Thành - Phó khoa Nội tổng hợp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Bệnh nhân bị chảy máu rất nhiều cần phải truyền máu cấp cứu ngay trong đêm 3.3 nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, sau xét nghiệm, nhóm máu của bệnh nhân là loại cực hiếm, thuộc nhóm máu A, Rh - (tỉ lệ Rh- của cả 4 nhóm máu O, A, B, AB ở người Việt Nam là 0,08% xếp vào loại cực hiếm).

Tính đến thời điểm bệnh nhân Thi cần truyền máu, theo số liệu tại khoa Xét nghiệm, BVĐK Hà Tĩnh thì toàn tỉnh Hà Tĩnh mới phát hiện một người có nhóm máu trùng với bệnh nhân, nhưng người này đã đi lao động ở nước ngoài. Khoa xét nghiệm cũng đã liên hệ với Viện Huyết học truyền máu Trung ương nhưng cũng không có sẵn.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, khoa Xét nghiệm đã liên hệ CLB nhóm máu hiếm khu vực miền Trung. Rất may, trong CLB, tỉnh Quảng Bình có 5 người có cùng nhóm máu với bệnh nhân Thi. Sau khi nhận được liên hệ từ Hà Tĩnh, thầy giáo Nguyễn Quý Hùng - giáo viên dạy Vật lý và Tin học Trường THCS Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình và anh Nguyễn Văn Quân trú tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ngay lập tức đã di chuyển hơn 200km trong đêm ra BVĐK Hà Tĩnh hiến máu cứu người.

Sẵn sàng hiến máu mọi lúc

Thầy Nguyễn Quý Hùng - giáo viên Trường THCS Cao Quảng - chia sẻ, lúc đó tầm hơn 21h, nhận được tin đề nghị ra Hà Tĩnh hiến máu cứu bệnh nhân, anh đã chạy xe máy quãng đường tầm 30km từ Cao Quảng về thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Cùng thời điểm đó, anh Quân cán bộ Văn phòng UBND, HĐND huyện Lệ Thủy cũng chạy xe máy từ Lệ Thủy ra đường 1A để đón xe khách. Anh Quân lên xe khách trước rồi xe chạy theo đường 1A ra thị xã Ba Đồn đón anh Hùng rồi cùng nhau ra Hà Tĩnh hiến máu.

“Hiến máu xong thì cũng gần sáng. Đến tầm 6h sáng, ăn sáng xong chúng tôi lại đón xe về lại Quảng Bình” - anh Hùng chia sẻ.

Thông tin từ BVĐK Hà Tĩnh, bệnh nhân Thi sau khi được truyền hai đơn vị máu của anh Quân và anh Hùng hiến đã qua cơn nguy kịch.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/vuot-hon-200km-trong-dem-hien-mau-cuc-hiem-cuu-benh-nhan-595001.ldo