Vượt khó, nâng niu hạnh phúc gia đình

Đến thăm gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Văn Thắng, nhân viên quân khí, Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn 573 (Quân khu 5), qua trò chuyện, chúng tôi được biết, vợ chồng anh lấy nhau đã hơn 10 năm, đến giờ mới có được niềm vui có tiếng bi bô con trẻ.

Cưới nhau từ tháng 5-2007, thời gian đầu cả hai phải đi thuê nhà; cuộc sống vất vả, khó khăn. Được đơn vị tạo điều kiện về đất ở, vợ chồng quyết định vay mượn tiền xây được căn nhà, nhưng lại vất vả về đường con cái. Mong mỏi mãi mà niềm vui chưa đến, vậy là vợ chồng anh lại gom góp tiền đi khám và điều trị bệnh hiếm muộn ở nhiều nơi. Cuối cùng, vợ chồng anh quyết định vay tiền ngân hàng vào một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để chữa trị... Và bé Nguyễn Phúc Hưng chào đời mang đến cho ngôi nhà nhỏ niềm vui, hạnh phúc khó tả.

 Gia đình Đại úy Nguyễn Tuấn Dũng.

Gia đình Đại úy Nguyễn Tuấn Dũng.

Đại úy Nguyễn Tuấn Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 4 là đồng hương với Trung úy QNCN Nguyễn Văn Thắng. Năm 2007, anh Dũng tốt nghiệp Học viện Phòng không-Không quân về lữ đoàn nhận công tác, sau đó kết hôn với chị Nguyễn Thị Xuân Diệu, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Để gần gia đình, chị xin chuyển về Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng Quy Nhơn. Do sức khỏe của người thân trong gia đình không tốt, như bác sĩ của gia đình, chị đã tận tình đưa chồng, con đi chữa trị nhiều nơi và hiện nay vẫn quán xuyến, lo toan sức khỏe cho các thành viên.

Thượng úy QNCN Vi Giang Ca, thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, lại có hoàn cảnh đặc biệt. Kết hôn được ít tháng thì vợ anh bị phát hiện mang bệnh nặng. Con gái đầu lòng của anh chị vừa chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ khi sinh con, sức khỏe của vợ anh càng yếu hơn. Các bác sĩ phát hiện chị bị một chứng bệnh về não. Dù nội ngoại ở gần, nhưng cha mẹ hai bên đều già yếu, điều kiện kinh tế khó khăn, vì thế hoàn cảnh anh chị hết sức khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Ca, lữ đoàn đã hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà đồng đội. Mỗi tháng, với đồng lương có hạn của chồng, vợ anh dù sức yếu vẫn cố gắng làm thêm công việc phù hợp, với thu nhập từ 1-2 triệu đồng/tháng; cả nhà luôn phải chi tiêu hết sức dè xẻn…

Quê ở Quảng Ngãi, là “cây sáng kiến” của đơn vị, Trung úy QNCN Lê Văn An, nhân viên quân khí, Phòng Kỹ thuật lữ đoàn còn là cộng tác viên tích cực của Báo Quân khu 5, Tạp chí Kỹ thuật và trang bị (Tổng cục Kỹ thuật). Hai con nhỏ, vợ chưa có việc làm, gia đình anh phải xoay xở làm thêm đủ nghề để có thêm thu nhập…

Các quân nhân Lữ đoàn 573 mà tôi gặp, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng vượt lên tất cả, các anh vẫn lạc quan yêu đời, bởi bên họ còn có sự trợ giúp tận tình của đơn vị, đồng đội và những người vợ hết lòng thương yêu chồng con, cùng nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để chồng yên tâm công tác.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/vuot-kho-nang-niu-hanh-phuc-gia-dinh-544596