Vượt nhọc nhằn vì sức khỏe nhân dân

Hình ảnh xúc động đối với mọi người dân trong những ngày dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến căng thẳng là các cán bộ, nhân viên y tế đang chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút vì sự bình yên của cộng đồng. Mỗi giờ trôi qua với họ đều chứa ẩn bao trách nhiệm, khát khao và niềm tin chiến thắng dịch.

Luôn sẵn sàng

Từng nhiều lần lên tuyến đầu chống dịch COVID-19, BS Huỳnh Văn Dõng, GĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa chia sẻ: Bất kể đêm tối hay thời tiết bất thường, dịch bệnh xảy ra là đi chống dịch ngay.

Có khi vừa ngả lưng, chưa kịp nghỉ đã phải bật dậy. Rồi khi cả ngày cùng các bác sĩ khác lăn lộn trong khu cách ly để triển khai các biện pháp chống dịch.

Nhiều ngày các nhân viên y tế tranh thủ ăn nhanh, uống nhanh…để còn kịp chống dịch. Những phút giải lao hiếm hoi tranh thủ nghỉ ngay bên bàn làm việc.

Có ngày lại đôn đáo với bộ quần áo bảo hộ qua hết khu này đến khu khác. Mệt mỏi như được xua tan vì bình yên của người dân và cộng đồng.

 Phút giải lao bên bàn làm việc của các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Phút giải lao bên bàn làm việc của các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Nghĩ về hình ảnh điều dưỡng Huỳnh Đức Thành (Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng) nhiều người trên thành phố này cũng rưng rưng xúc động.

Trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, xuyên qua nhiều ngày đêm Thành cùng đồng nghiệp thần tốc truy vết. Có lúc đã ngất xỉu vì làm việc liên tục, bộ quần áo bảo hộ hầu như luôn thường trực trên người.

Nhiều người thân của Thành cảm thông về công việc của anh nên lặng thầm cầu mong dịch bệnh hãy mau chóng đi qua. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, làm theo đúng các khuyến cáo của ngành y tế.

Nhân viên y tế trên tuyến đầu chống COVID-19 đều ở trạng thái thần tốc truy vết, lấy mẫu. Vậy nên từ các chợ, các cơ sở y tế, các khu cách ly…những chiến sĩ áo trắng tập trung duy nhất vào mục tiêu là khống chế dịch bệnh càng nhanh, càng tốt.

Ông Nguyễn Văn Hùng và nhiều tiểu thương chợ Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bộc bạch: Mình chạy buôn bán một ngày đã mệt. Vậy mà các nhân viên y tế chống COVID-19 từ sáng sớm đến giữa khuya vẫn miệt mài đi lấy mẫu xét nghiệm, vận động người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Cứ cảm giác họ đi nhanh hơn, giải lao nhanh hơn…để kịp thời có các kết quả xét nghiệm sớm nhất cho người dân. Có bác sĩ truy vết, mỗi ngày chạy đôn đáo qua rất nhiều điểm khác nhau. Khi mệt thì tranh thủ nghỉ ngay bên các sạp hàng hóa hay ở một góc gần chợ.

Coi người dân như ruột thịt

Nhân viên y tế chạy đua với thời gian lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng (ảnh CDC Đà Nẵng)

Nhiều ngày lễ, xuyên ngày đêm đi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, y tá Nguyễn Thị Lệ (ở Gia Lai) cũng chia sẻ: Mình còn trẻ nên luôn xung phong nhận mọi nhiệm vụ. Không chỉ đi truy vết, vận động mà đến từng nhà gõ cửa hướng dẫn thực hiện nghiêm phòng, chống COVID-19.

Nhớ những ngày vật lộn ở “tâm dịch”, điều dưỡng Nay Queo (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) cũng tâm tình: Khi biết tin mình được tăng cường vào tâm dịch COVID-19 ở Gia Lai là Ayun Pa mình thấy rất vinh dự. Được góp một phần nhỏ sức lực để bảo vệ cuộc sống bình yên cho gia đình và nhân dân là niềm hạnh phúc lớn.

Gõ cửa từng nhà tuyên truyền phòng dịch

Trong những ngày tháng miệt mài đi chống dịch, nhiều nhân viên y tế ở Tây Nguyên còn vượt nắng, vượt mưa học thêm tiếng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Xem đây như là “tài sản” luôn mang theo bên mình khi chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. BS Võ Thanh Dũng ở Yang Reh (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) tâm sự: Mỗi lần lội đường rừng đi phổ biến các biện pháp cấp thiết ngăn chặn bệnh truyền nhiễm như: COVID-19; Bạch hầu…nói cả hai thứ tiếng sẽ rất hiệu quả. Họ rất phấn khởi và hăng say nghe truyền đạt.

Đông Hưng-Lê Cường

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vuot-moi-nhoc-nhan-vi-suc-khoe-nhan-dan-n191756.html