Vượt qua Hàn Quốc, Nhật thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes

Đêm bế mạc của liên hoan phim Cannes lần thứ 71 khép lại với chiến thắng Cành cọ vàng giành cho đạo diễn huyền thoại Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản) với bộ phim 'Shoplifters'.

Tối 19/5 (giờ Pháp), liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 71 tại Pháp chính thức khép lại. Điện ảnh Nhật một lần nữa được vinh danh ở giải thưởng cao nhất tại LHP danh giá nhất thế giới.

Nhận được đánh giá tích cực của giới phê bình, chiến thắng Cành cọ vàng được trao cho vị đạo diễn nổi tiếng Hirokazu Kore-eda với tác phẩm tâm lý Shoplifters không gây nhiều bất ngờ.

Bộ phim được các nhà phê bình đánh giá cao ở tính nhân văn sâu sắc được truyền tải một cách tinh tế, nhẹ nhàng qua một câu chuyện cảm động về góc khuất trong xã hội Nhật Bản với những thân phận khốn khổ.

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda nhận giải Cành cọ vàng với bộ phim Shoplifters.

Đạo diễn Denis Villeneuve cho biết cả hội đồng giám khảo nhất trí và quyết định vinh danh bộ phim vì những trải nghiệm cảm xúc vô cùng sâu sắc. Trong khi đó, trưởng ban giám khảo Cate Blanchett phát biểu: "Kết thúc của bộ phim đã hoàn toàn thổi mất tâm trí của chúng tôi".

Shoplifters đã vượt qua nhiều tác phẩm được đánh giá cao khác như Burning của đạo diễn Lee Chang Dong, Cold War của đạo diễn Paweł Pawlikowski.

Đây không phải lần đầu tiên Kore-eda được nhận giải thưởng ở Cannes. Ông từng 4 lần được đề cử tại đây và được trao giải Jury Prize (giải của ban giám khảo) cho bộ phim gia đình Like Father, Like Son năm 2013.

Bộ phim là câu chuyện cảm động về những mảnh đời khốn khó trong xã hội Nhật Bản.

Tác phẩm Hàn Quốc Burning chỉ nhận được giải của hiệp hội phê bình báo chí trong hạng mục trao giải độc lập. Mặc dù đây là bộ phim tạo tiếng vang trong giới phê bình tại liên hoan phim Cannes năm nay.

Giải thưởng quan trọng khác của Cannes là Grand Prix (Giải thưởng lớn) được trao cho tác phẩm nói về nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ - BlacKkKlansman của đạo diễn người Mỹ gốc Phi Spike Lee.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một cảnh sát da màu từng xâm nhập tổ chức phân biệt chủng tộc khét tiếng Ku Klux Klan ở Mỹ vào thập niên 1970. Qua đó, vị đạo diễn da màu muốn truyền tải thông điệp đến những người vẫn mang đầy sự kỳ thị chủng tộc ngay hiện tại.

Dù được đánh giá cao, tác phẩm Hàn Quốc Burning vẫn không thể lập nên chiến tích vang dội tại Cannes năm nay.

Nữ đạo diễn Nadine Labaki người Liban nhận giải quan trọng thứ ba của LHP là Jury Prize (giải của ban giám khảo) với bộ phim Capharnaum kể về những tuổi thơ bị bỏ mặc tại các khu ổ chuột ở Beirut.

Đây là chiến thắng lớn duy nhất cho một nhà làm phim nữ trong thời điểm phong trào nữ quyền và bình đẳng giới đang trở thành tâm điểm được chú ý trong lĩnh vực điện ảnh.

Đạo diễn người Ba Lan Pawel Pawlikowski nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với Cold War. Còn bộ phim Girl đã mang lại giải đạo diễn đầu tay xuất sắc nhất cho Lukas Dhont, người Bỉ.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 diễn ra từ ngày 8-19/5, với tổng cộng 21 bộ phim tham gia tranh tài chính thức.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuot-qua-han-quoc-nhat-thang-giai-canh-co-vang-tai-cannes-post844168.html