Wenger nổi khùng với trọng tài, khen thủ môn đối phương

Thất vọng khi Arsenal bị Southampton cầm hòa 0-0, HLV Wenger đã không thể giữ được sự bình tĩnh, lao vào mắng mỏ trọng tài, cãi vã với đồng nghiệp.

Chơi trên sân nhà Emirates để tiếp đón Southampton, Arsenal được dự báo sẽ có trận thắng để bám đuổi đội đầu bảng Leicester City. Thế nhưng sự thất vọng một lần nữa lại bao trùm khi Pháo thủ bị cầm hòa 0-0. Kết quả là đội bóng của vWenger đã tụt xuống vị trí thứ 4 sau vòng 24 khi kém Leicester City 5 điểm.

HLV Wenger bực tức với trọng tài.

Vốn lạc quan về khả năng giành chiến thắng của các học trò thế nên khi chứng chiến đội nhà bế tắc hoàn toàn, Wenger đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh như thường lệ và có những hành động gây hấn với trọng tài.

Ngay sau khi trận đấu giữa Arsenal và Southampton kết thúc, “Giáo sư” đã lao đến nơi trọng tài Lee Mason đang đứng và mắng ông này thậm tệ vì những quyết định gây bất lợi cho đội chủ nhà. "Ông luôn luôn là như vậy" nhà cầm quân người Pháp nói như tát nước vào mặt ông Vua sân cỏ 44 tuổi.

Thời điểm đó HLV Koeman của Southampton đứng ngay gần đó và chạy tới đáp trả Wenger: "Ông cũng luôn luôn là như vậy". Koeman có ý chế giễu Wenger vẫn thường đổ lỗi cho trọng tài mỗi khi Arsenal bị mất điểm. Thuyền trưởng của Southampton nhấn mạnh: “Các ông có 10 cơ hội để ghi bàn nhưng không thể tận dụng được rồi chỉ biết chỉ trích trọng tài.”.

Trước đó Koeman đã nhiều lần chứng kiến cảnh Wenger liên tục có những hành động gây áp lực với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Theo tường thuật của tờ Daily Mail, sau khi trận đấu khép lại, Wenger thậm chí đã đợi ông Lee Mason ở đầu đường hầm sân Emirates để tiếp tục chất vấn ông vị trọng tài này về việc xử ép Arsenal.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Wenger cũng thừa nhận rằng thủ môn đối phương đã chơi quá hay và ngạc nhiên khi đội nhà không thể có 3 điểm: “Arsenal đã chơi tốt ở trận này và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng thủ môn Forster thi đấu quá xuất sắc. Cậu ấy đã có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Chúng tôi đã có tất cả mọi thứ và các cơ hội là rất rõ ràng nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới. Kết quả đã nói lên tất cả. Thật bực bội”.

Khi các phóng viên nêu ra sự kém cỏi của hàng công Pháo thủ, ông thầy người Pháp đã đáp trả đầy gai góc. “Nếu bạn biết một tiền đạo nào đẳng cấp thế giới có thể gia tăng sức mạnh cho chúng tôi thì bạn nên nói với tôi. Họ không đi dạo trên phố và nói “Tôi là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, làm ơn hãy ký hợp đồng với tôi.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, dù rất tiếc nuối vì trận hòa của Arsenal nhưng HLV Wenger vẫn lên tiếng bảo vệ chính sách chuyển nhượng của Arsenal khi bị chất vấn về hàng công kém cỏi

Theo nhà cầm quân người Pháp, sở dĩ “Pháo thủ” không đưa về sân Emirates một tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đồng vừa kết thúc là bởi ông không thể chiêu mộ được chân sút nào có chất lượng tốt trong thời điểm này.

“Nếu bạn biết một tiền đạo nào đẳng cấp thế giới có thể gia tăng sức mạnh cho chúng tôi thì bạn nên nói với tôi. Họ không đi dạo trên phố và nói “Tôi là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, làm ơn hãy ký hợp đồng với tôi.”

Ý của Wenger là các CLB lớn luôn tìm cách giữ chân các cây săn bàn chủ lực của mình ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải và Arsenal không vung tiền mua một chân sút nào là hợp lý.

Lê Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/wenger-noi-khung-voi-trong-tai-khen-thu-mon-doi-phuong-a226665.html