Wenger: Sẽ quay trở lại Emirates để la ó tân HLV

Trong buổi họp báo cuối cùng tại Emirates, HLV Arsene Wenger đã có những trải lòng đầy xúc động về những kỷ niệm trên sân nhà của Arsenal.

Trước sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm nghìn CĐV áo đỏ, HLV Asene Wenger đã có một buổi chia tay đầy xúc động và ấm áp trên sân nhà Emirates.

Như để tri ân những cống hiến trong suốt 22 năm của người thầy đáng kính, toàn đội Asenal đã chơi một trận đấu tuyệt hay với màn hủy diệt 5-0 trước Burnley, qua đó tiếp tục đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

HLV Wenger chào tạm biệt CĐV sân nhà Emirates.

HLV Wenger chào tạm biệt CĐV sân nhà Emirates.

Tại buổi họp báo cuối cùng tại Emirates với cương vị HLV Arsenal, Giáo sư không tránh khỏi sự xúc động khi thể hiện những tình cảm vô bờ bến dành cho sân nhà của Pháo thủ, nơi ông từng sống, hít thở và là việc trong hơn hai thập kỷ qua.

Bày tỏ sự lưu luyến đối với Emirates, Wenger hứa sẽ có một ngày ông quay trở lại thăm sân vận động mà ông đã góp phần gây dựng nên như hôm nay: "Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được ngồi trên khán đài North Bank. Điều này còn phụ thuộc vào việc sắp tới tôi sẽ làm việc ở đâu. Khi tiếp nhận công việc mới, tôi cũng không chắc mình có rảnh trong những ngày Arsenal thi đấu. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ rất vui được ngồi tại North Bank nếu được tặng vé vào sân".

Wenger còn khiến không khí buổi họp báo càng trở nên dễ chịu, thân tình bởi câu nói đùa hài hước: "Điều thú vị nhất là tôi sẽ được la ó HLV kế nhiệm!".

Nếu hiểu rõ về truyền thống của Arsenal nói chung và lịch sử ra đời của Emirates nói riêng, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên để cảm nhận được sự gắn bó và quyến luyến của HLV Wenger đối với sân vận động lớn thứ 3 nước Anh này.

Arsenal Wenger chính là một trong những người có công lớn nhất trong việc xây dựng và duy trì kế hoạch tài chính CLB. Ông phải chịu cảnh "thắt lưng buộc bụng", bán nhiều ngôi sao sáng giá và tiết kiệm ngân sách đến mức tối đa trong khi vẫn đảm bảo Arsenal được có mặt tại sân chơi lớn Champions League trong nhiều năm.

"Đối với tôi, đây là một ngày buồn. Tôi đã đến đây để chụp những bức ảnh đầu tiên của sân vận động trước khi nó trở thành công trường. Tại Emirates, tôi đã từng làm rất nhiều đảm nhận nhiều công việc: từ phòng tổ chức họp báo tới khu vực kỹ thuật, thế nên nơi này là một phần trong tôi".

Những lời phát biểu của Wenger như một lần nữa thừa nhận ông không hài lòng với quyết định phải chia tay Emirates khi hợp đồng còn chưa kết thúc: "Tôi muốn giúp cho mọi người được hạnh phúc, tuy nhiên, đôi khi khiến người khác hạnh phúc là bạn phải ra đi".

Arsene Wenger đã có 22 năm gắn bó tại Arsenal và các CĐV áo đỏ.

Hiện tại, HLV người Pháp vẫn chưa quyết định về bến đỗ tiếp theo của ông trong tương lai. Ông chia sẻ sẽ dành thời gian cho bản thân mình trước khi quay trở lại với công việc.

"Tôi cần chút thời gian để sắp xếp lại cuộc sống của mình, tôi phải đối diện với nó. Đây là một kết thúc buồn. Nhưng tôi vẫn có thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Những HLV có thể quản lý một CLB tầm cỡ trong suốt 22 năm không có nhiều. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói với các bạn, các bạn đã rất may mắn. Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc tôi ở đây, nhưng trước mắt cũng sẽ là một khởi đầu mới dành cho tôi".

HLV Wenger: Đánh bại Real Madrid là kỷ niệm đáng nhớ nhất tại châu Âu Trong buổi họp báo mới nhất, chiến lược gia người Pháp tiết lộ chiến thắng trước Real Madrid tại vòng 16 đội năm 2006 chính là kỷ niệm đáng nhớ của ông với Arsenal tại châu Âu.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/wenger-se-quay-tro-lai-emirates-de-la-o-tan-hlv-post840421.html