'While You Were Sleeping': Dù có đẹp xuất sắc như Suzy nhưng ảo tưởng thế này thì bao giờ mới có người yêu!

Trong tập 3,4 của 'While You Were Sleeping', nhân vật của Suzy thể hiện độ 'ảo tưởng sức mạnh' khó ai bì kịp, được trai đẹp cứu là nghĩ người ta có tình ý với mình liền.

Tiếp tục những diễn biến của hai tập đầu, hai tập mới lên sóng tối qua của While You Were Sleeping không chỉ thú vị mà còn hài hước theo đúng chất phim Hàn.

Sau khi được Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) hy sinh bản thân để cứu thoát khỏi bi kịch, Nam Hong Joo (Suzy) cảm động, tiến đến ôm chầm lấy anh. Được trai đẹp cứu, Nam Hong Joo thể hiện tinh thần tự sướng quá đà, trực tiếp hỏi Jung Jae Chan rằng có phải vì anh có tình ý với cô nên mới làm như vậy.

Nam Hong Joo tự tin rằng trai đẹp đã phải lòng cô rồi.

Còn anh chàng Jung Jae Chan thì sững sờ khi bị cho biết mình đang theo đuổi con gái nhà người ta.

Nghe Hong Joo hoang tưởng, Jae Chan sợ quá liền tránh xa cô. Ấy thế mà Hong Joo vẫn một mực tin rằng Jae Chan thích mình từ lúc chỉ mới nghe được giọng, thậm chí còn thích cô đến mức chuyển đến làm hàng xóm với cô (dù sự thực Jae Chan chẳng biết Hong Joo là ai).

Khiến trai đẹp ám ảnh và xa lánh mình chưa đủ, Hong Joo còn lên luôn kế hoạch bám đuôi anh. Làm cơm để cảm ơn nhưng bị hàng xóm từ chối thẳng thừng, cô vẫn không lấy làm chán nản, vui vẻ thực hiện kế hoạch “thả thính”.

Kế hoạch "ép trai đẹp thừa nhận tình cảm" của Hong Joo khiến khán giả bật cười.

Để Jae Chan tin tưởng rằng cô thật sự có năng lực nhìn thấy tương lai, Hong Joo đi trước một bước, thực hiện mọi hành động của Jae Chan trên đường đi làm, khiến Jae Chan sợ nhiều hơn là vui. Dù Hong Joo rất đáng thương mà nói rằng chỉ có một anh có thể hiểu và giúp đỡ cô, Jae Chan vẫn lạnh lùng rời đi.

Jae Chan oan ức phát hiện cô gái này không chỉ quái dị mà còn "ảo tưởng sức mạnh" ở mức... thừa mứa.

Không chỉ khiến người con trai mới quen né tránh mình, Hong Joo còn dọa bạn trai giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi phát hiện bạn trai định đổ tội giết người lên đầu mình, Hong Joo quyết định chia tay.

Nhưng cô không nói thẳng ra mình khinh bỉ người yêu, mà ngược lại xin lỗi anh vì đã cư xử không đúng đắn. Thế nhưng xin lỗi người ta mà Hong Joo rất to tiếng, như thể đang quát mắng chứ không phải chân thành.

Trông mặt người ta đã thấy tràn đầy sự ghét bỏ rồi.

Jae Chan mặc sức cho Hong Joo ăn "bơ".

Các cô gái đừng "ảo tưởng" và "mặt dày" như Suzy nhé, vì như vậy dẫu có xinh đẹp thì các chàng trai cũng "chạy mất dép" mà thôi.

Bên cạnh tính cách và hành động có phần kỳ quái của Suzy, tập 3, 4 của While You Are Sleeping hé lộ quá khứ của nhân vật nam nữ chính. Jae Chan có khả năng mơ thấy tương lai là bởi từ bé anh đã được Hong Joo “truyền cho”. Bố của Jae Chan và Hong Joo đều mất trong một tai nạn và trong lễ tang, hai người lần đầu gặp gỡ.

Hong Joo mất bố trong một tai nạn mà cô cũng đã dự báo được trước.

Jae Chan và Hong Joo lần đầu gặp mặt là trong tang lễ của bố Hong Joo.

Trong khi đó, Jae Chan không hề thích khả năng của bản thân, anh cho rằng mình là một công tố, chỉ xử lý vụ việc sau khi xảy ra chứ không phải là ngăn chặn. Nhưng lương tâm không cho phép Jae Chan thờ ơ và anh phải “xuống nước” đến gặp mặt Hong Joo để xin làm trợ thủ.

Tập mới nhất của While You Are Sleeping còn có sự xuất hiện của Kim So Huyn. Nữ diễn viên 18 tuổi vào vai một nghệ sĩ piano tài năng tên Park So Yoon. Cha của Park So Yoon đánh đập mẹ cô tàn nhẫn nhưng chi tiền cho luật sư để giảm án. Bi phẫn vì không thể bảo vệ mẹ, Park So Yoon lên kế hoạch giết cha.

Kim So Hyun xuất hiện xinh đẹp và sẽ là nhân vật chính của vụ án tiếp theo.

Em trai của Jung Jae Chan có mối quan hệ thân mật với nhân vật mà Kim So Hyun đóng.

Ngoài ra, cả Hong Joo và Jae Chan cùng mơ một giấc mơ kỳ quái: em trai của Jae Chan sẽ giết người để bảo vệ anh. Chính điều này khiến cả Hong Joo và Jae Chan rất lo lắng và chính thức hợp tác để ngăn cản các giấc mơ thành sự thật. Những tập tiếp theo của While You Were Sleeping sẽ lên sóng vào tối thứ 4, 5 tuần sau.

thuylinh764

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/while-you-were-sleeping-du-co-dep-xuat-sac-nhu-suzy-nhung-ao-tuong-the-nay-thi-bao-gio-moi-co-nguoi-yeu-34293.html