Wimbledon: Lỡ 2 championship-point, Federer thua cả 3 tie-break, nhìn Djokovic vô địch Grand Slam 16

Trận chung kết đơn nam của Wimbledon 2019 đã diễn ra theo một cách khó lường nhất. Roger Federer dù bị đánh giá thấp hơn và liên tục bị dẫn trước 0-1 rồi 1-2, vẫn suýt chạm tay vào chiến thắng ở game đấu thứ… 16 của ván đấu quyết định, ván đấu thứ 5. Nhưng khi Federer bỏ lỡ cả 2 cơ hội thắng championship-point, Novak Djokovic thắng cả 3 loạt tie-break và lên ngôi.

Djokovic vô địch Wimbledon 2019

Djokovic vô địch Wimbledon 2019

Đám đông khán giả ở Sân trung tâm của All England Club đã ủng hộ Federer gần như tuyệt đối. Họ vẫn vỗ tay sau một số game-point và break-point của “Nhà Vua ATP”, nhưng khi mà huyền thoại người Thụy Sỹ thắng break-point hoặc cứu được các nguy cơ thua break-point, khán giả trên khán đài thường đứng cả dậy, rào rào vỗ tay để ăn mừng. Đây là điều có thể lường trước.

Thế mới thấy, bản lĩnh của tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia là kinh khủng đến mức nào. Ngay từ trận bán kết chống lại một “chuyên gia sân đất nện người Tây Ban Nha” là Roberto Bautista Agut, Djokovic đã biết, anh phải chống lại toàn bộ đám đông trên khán đài, và gần như là cả thế giới. Nhưng Djokovic vẫn trấn tĩnh, vẫn phi thường điềm nhiên. Thật tuyệt vời!

Djokovic điềm tĩnh đến kinh người

Chính thứ tâm lý vững vàng khủng khiếp đó, đã giúp anh vượt qua những khoảnh khắc trọng yếu nhất, những thời điểm “thập tử nhất sinh”, để giành lấy chiến thắng cực kỳ quan trọng ở trong sự nghiệp của mình. Djokovic đã thắng ở cả 3 loạt tie-break trong các ván lẻ, ván 1, ván 3 và ván đấu cuối cùng, ván 5. Anh cũng vượt qua khoảnh khắc mà Federer cầm giao bóng và chỉ còn cách ngôi vô địch “Phụng vũ cửu thiên” ở Wimbledon đúng 1 điểm số nữa mà thôi.

Sức mạnh tinh thần lại một lần nữa đưa Djokovic giành chiến thắng, nhưng người ta cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên với sự bất bình ổn của Federer ở những thời khắc cần phải hết sức bình tĩnh. Ở game đấu thứ 16 của ván đấu quyết định, khi vừa thắng break-point đặc biệt quan trọng để vượt lên dẫn trước 8-7 và cầm giao bóng dẫn 40-15, tay vợt từng 8 lần lên ngôi ở All England Club có đến 2 cơ hội thắng championship-point, nhưng anh đã bỏ lỡ cả 2 cơ hội này.

Federer từng 8 lần đăng quang Wimbledon

Đầu tiên, đó là pha mở bóng thuận tay với biên độ quá rộng, khiến bóng bay ra khỏi vạch vôi dọc sân đấu, ngay ở tình huống chạm vợt thứ 2. Rõ ràng, Federer đã bị đám đông “kích động”, mất bình tĩnh và muốn sớm giành chiến thắng chung cuộc ngay lập tức. Khi điểm số là 40-30, anh lại bỏ lỡ cơ hội tiếp theo, một tình huống lên lưới đầy vội vã, để hở sườn, và bị Djokovic “cắt kéo” chéo sân để cân bằng điểm số trong game đấu này.

Sai lầm đã nối tiếp sai lầm, anh để thua liền 2 tình huống sau đó, và “dâng tặng” game đấu vào tay đối thủ. Anh bị Djokovic ép đánh hỏng bóng ở tình huống đầu tiên, tay vợt người Serbia có lợi điểm. Để rồi, tiếp theo đó, pha trả giao bóng bén nhọn của Djokovic đẩy tay vợt người Thụy Sỹ vào thế bất lợi, anh chạm vợt thêm 2 tình huống và… lại đánh bóng không qua lưới.

Federer liên tục đánh bóng hỏng

Thoát khỏi nguy cơ thua 2 championship-point, Djokovic đã lâm vào tình trạng: “Đại nạn không chết tất có hậu phúc”. Tay vợt người Serbia càng chơi càng kiên cường, và ở ván đấu này, sau khi hòa điểm 12-12, anh lại một lần nữa “lôi” Federer đến loạt tie-break cực kỳ khó chịu. Sau khi thắng 7-5 ở loạt tie-break đầu tiên, và 7-4 ở loạt tie-break thứ 2, Djokovic thắng tiếp 7-3 trong loạt tie-break tận cùng của giải đấu, tận dụng tình huống đánh bóng lên trời của Federer.

Giành chiến thắng nghẹt thở với điểm số 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3), Djokovic xuất sắc giành danh hiệu Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp, và cũng là danh hiệu Wimbledon thứ 5. Anh hiện chỉ còn cách Rafael Nadal 2 danh hiệu Grand Slam, và thua Federer “chỉ” 4 danh hiệu. Một thành tích cực kỳ ấn tượng, nếu chỉ đơn thuần tính đến việc anh chơi bóng ở kỷ nguyên có cả sự hiện diện của 2 huyền thoại sống là Federer và Nadal.

Djokovic giành Grand Slam thứ 16

“Đây rõ ràng là một chiến thắng hư ảo, khi phải đối mặt với 2 championship-point nhưng vẫn quay trở lại và chơi loạt tie-break ở điểm số kỳ lạ 12-12. Tôi đã hy vọng lôi trận đấu đến loạt tie-break cuối cùng. Tôi nghĩ là, nếu đây không phải là trận chung kết hào hứng nhất, thì nó cũng phải thuộc tốp 2 hoặc tốp 3 trận đấu tuyệt vời trong sự nghiệp của mình chống lại một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, Roger, người tôi rất tôn trọng. Không may là trong kiểu trận đấu như thế này, phải có ai đó thua cuộc”, Djokovic nói.

Về phần mình, Federer đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, một người đàn ông 37 tuổi đầy phong trần vẫn có thể khiến những tay vợt đàn em phải “cam bái hạ phong” khi lọt vào trận chung kết Wimbledon thứ 12 trong sự nghiệp và “ép” Djokovic đến tận ván đấu cuối cùng, đến tận loạt đánh tie-break nghẹt thở cuối cùng.

Anh đã để thua trong một trận đấu khá kỳ lạ, khi thắng 7/13 break-point (so với 3/8 break-point của đối thủ). Đó là số break-point đủ để Federer thắng bất kỳ ai trong bất kỳ trận đấu nào ở kỳ giải Wimbledon này, tiếc là, người đối mặt anh ở bên kia sân lại là Djokovic. Người ta có thể viện dẫn, anh thua vì thể lực, nhưng ở những thời điểm tận cùng, tâm lý đã quyết định tất cả.

Federer để thua trong một trận đấu kỳ lạ

“Tôi sẽ cố gắng quên trận đấu này, dù đây vẫn là một trận đấu tuyệt vời”, Federer - “bên thua cuộc” ở cả 2 trận chung kết Wimbledon dài nhất trong lịch sử (tính cả trận thua Nadal ở chung kết năm 2008, khi anh thất thủ với điểm số 7-9 trong ván quyết định) - thừa nhận, “Một trận đấu rất dài, có tất cả mọi thứ. Tôi đã trả lời và anh ấy cũng vậy. Chúng tôi đã chơi rất tuyệt vời. Tôi hạnh phúc với màn trình diễn của mình và xin chúc mừng Novak, thật điên khùng. Hy vọng, tôi sẽ mang lại cho một số người khác ở tuổi 37 cảm giác chưa hết thời. Tôi cảm thấy rất tuyệt”.

Trận chung kết đơn nam của Wimbledon 2019 đã khép lại. Nhưng dư âm của nó, sẽ còn ngân vang tận mãi về sau…

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/wimbledon-lo-2-championshippoint-federer-thua-ca-3-tiebreak-nhin-djokovic-vo-dich-grand-slam-16-604831.html