Wolves 2-1 Man Utd: 'Bầy sói' lại gieo sầu cho Solskjaer

Có bàn thắng dẫn trước, nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến Man Utd một lần nữa ôm hận trước Wolves.

Solskjaer bố trí đội hình rất lạ (3-5-1-1) khi thi đấu trên sân Wolves ở trận đấu sớm vòng 32 Premier League. Dù vậy Man Utd vẫn chơi tốt trong khoảng thời gian đầu trận, họ có bàn thắng mở tỉ số của McTominay ở phút 13.

Ngay trong pha giao bóng, Lingard đã đi bóng qua một loạt cầu thủ Wolves trước khi dứt điểm nhưng không thành công. Đến phút thứ 5, Lukaku có pha đánh đầu cận thành sau cú tạt đẹp mắt của Dalot, nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Patricio.

"Quỷ đỏ" lần thứ hai gục ngã trước "bầy sói". (Ảnh IT)

"Quỷ đỏ" lần thứ hai gục ngã trước "bầy sói". (Ảnh IT)

Sức ép mà Man Utd tạo ra ở những phút đầu trận khá lớn và cuối cùng họ cũng được đền đáp ở phút 13. Từ pha tấn công nhanh bên cánh trái, Fred chuyền ngang cho McTominay sút xa căng như kẻ chỉ, hạ gục Patricio, ghi bàn mở tỉ số cho Quỷ đỏ.

Sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ Man Utd chơi khá thoải mái và có nhiều cơ hội, đáng tiếc lợi thế mà Man Utd có được không kéo dài lâu. Phút 25, tiền vệ Fred của họ để mất bóng trước vòng cấm. Ngay lập tức Raul Jimenez chọc khe cho Diogo Jota để cầu thủ này phá bẫy việt vị trước khi lạnh lùng hạ gục thủ thành De Gea.

Sau bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Wolves tiếp đà hưng phấn và chơi tốt hơn hẳn, họ liên tục xé toang hàng thủ Man Utd. Tuy nhiên trong những phút còn lại của hiệp một, đội chủ nhà cũng không thể ghi bàn thắng thứ hai khi các chân sút của họ liên tiếp dứt điểm hỏng. Nhờ đó Man Utd mới có thể bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa.

Bước sang hiệp hai, Man Utd dần dần lấy lại quyền chủ động và tạo ra cơ hội trước ở phút 55, nhưng McTominay không thể thắng Patricio. Thế nhưng, sự cân bằng mà Man Utd vừa có được lại bị cầu thủ của họ phá bỏ vì sai lầm đáng trách. Lần này là đội trưởng Ashley Young. Trong vòng 5 phút, Young liên tiếp phạm lỗi nguy hiểm, phải nhận 2 thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân ở phút 57.

Phải đá thiếu người trong suốt hơn 30 phút còn lại, song Man Utd vẫn tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà. Theo thống kê, trận này Quỷ đỏ cầm bóng đến 62% và tung ra được 11 cú dứt điểm, tức là cao hơn đáng kể so với đối phương (7 cú). Tuy nhiên, Wolves chẳng những đứng vững trước sức ép mà họ còn nâng được tỷ số lên 2-1 ở phút 77 sau pha đá phản lưới nhà của Smalling.

Những phút cuối trận, Man Utd tràn lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Tuy nhiên, thế trận thiếu người khiến họ tấn công bế tắc và suýt thua thêm ở phút 90+3. Từ pha phản công chớp nhoáng của Wolves, Cavaleiro dùng tốc độ vượt qua Lindelof trước khi sút bóng trúng xà ngang Man Utd trong thế đối mặt với De Gea.

May mắn không thua thêm nhưng Man Utd cũng không thể gỡ hòa. Để thua ngược Wolves, "quỷ đỏ" vẫn có cùng 61 điểm như Tottenham nhưng họ chỉ xếp thứ 5 trên BXH do thua Spurs về chỉ số phụ.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/wolves-2-1-man-utd-bay-soi-lai-gieo-sau-cho-solskjaer-89443.html