Wushu Việt Nam hụt 'vàng' ASIAD trong tiếc nuối

Sau 2 ngày thi đấu, Dương Thúy Vi đã không thể tái hiện thành tích giành HCV như tại ASIAD 2014, trong khi Phạm Quốc Khánh sở hữu tấm HCB khi thua nhà vô địch 0,2 điểm.

Quốc Khánh không nói nên lời sau bài thi nam côn wushu VĐV wushu Phạm Quốc Khánh không nói nên lời khi bất ngờ giành số điểm 9,71 sau bài biểu diễn nam côn và có khả năng cạnh tranh huy chương với các đối thủ.

Trong ngày thi đấu thứ 3 tại ASIAD 2018, niềm hy vọng của thể thao Việt Nam là Dương Thúy Vi ở môn wushu bước vào thi đấu chung kết thương thuật nữ. Sau đó, cô sẽ có tổng điểm với nội dung kiếm thuật ở ngày thi đầu tiên để tính thành tích.

Kết quả, Thúy Vi giành được 9,7 điểm trong bài thi thương thuật. Tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19,40 điểm, qua đó đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Chia sẻ với Zing.vn, Thúy Vi cho biết giải đấu nào cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề nhưng tại ASIAD áp lực có lớn hơn một chút: "4 năm mới có một lần và 4 năm trước tôi từng vô địch, nên đương nhiên tôi nghĩ mình áp lực hơn mọi người rất nhiều. Tôi nghĩ điều đó ít nhiều tác động tới bài thi của mình".

Dương Thúy Vi nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả nhà do là chủ nhân của tấm HCV duy nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2014.

Thúy Vi chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ tại kỳ ASIAD năm nay trên đất Indonesia: "Ngày hôm qua khi thi đấu xong, tôi có quay lại chỗ tập thì gặp đội kỹ thuật và trọng tài đi qua. Có một HLV Trung Quốc mặc áo trọng tài, thầy ấy gọi lại có chia sẻ rằng ấn tượng với bài thi đấu của tôi, nhưng cho rằng cách biên bài của tôi khi đang cao trào mà đổi nhịp thành diễn thì nó sẽ bị tụt xuống mất một ít". Cô cho rằng mình may mắn khi nhận được lời góp ý quý giá từ vị HLV này.

Chủ nhân của tấm HCV là VĐV Guo Mengjiao (Trung Quốc) với thành tích 19,49 điểm, cao hơn Thúy Vi 0,09 điểm.

Bất ngờ nhất đối với Thúy Vi là việc phải xếp sau VĐV Zahra Kiani của Iran chỉ với khoảng cách 0,01 điểm. Vi chia sẻ từng chạm trán đối thủ này ở giải vô địch thế giới năm ngoái nhưng chưa thấy để lại dấu ấn. Đến năm nay, VĐV này tiến bộ hơn rất nhiều, đạt thành tích tốt hơn nên cô có chút bất ngờ.

Ở nội dung Nangun nam, VĐV Phạm Quốc Khánh được chấm 9,71 điểm, kém 0,2 điểm so với VĐV giành HCV là Huang Junhua của Đài Loan (Trung Quốc). Hai đối thủ là Lee Yongmun (Hàn Quốc) và Horatius Harris (Indonesia) cũng đạt số điểm bằng với Quốc Khánh. Tuy nhiên, võ sĩ của Việt Nam được xếp trên do chỉ số phụ. Như vậy, Quốc Khánh được trao HCB ở phần thi nam côn. Đây là thành tích cao nhất của wushu Việt Nam kể từ ngày khai mạc.

Trả lời Zing.vn về cảm xúc sau khi giành tấm HCB, Quốc Khánh nói: "Thời gian gần đây, kinh nghiệm lên thảm của tôi ngày càng dày dạn khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi đã trải qua 24 năm sự nghiệp wushu, kinh nghiệm lâu năm góp lại khiến tôi cảm thấy kỹ năng của mình dần dần được trau dồi. Năm nay, tôi thấy công tác trọng tài khá là công bằng, phản ánh đúng thực chất".

Cao Khắc Đạt cũng tham gia tranh tài ở nội dung nam côn. Anh đứng ở vị trí thứ 5 với điểm số 9,7.

Trên bục trao giải, Thúy Vi (bên phải ngoài cùng) nhận HCĐ, bên cạnh là VĐV Trung Quốc Guo Mengjiao và VĐV Iran Zahra Kiani lần lượt giành HCV và HCB.

Thúy Vi cười gượng gạo, không giấu nổi sự tiếc nuối khi không thể tái hiện được thành tích giành HCV tại ASIAD 14.

Quốc Khánh trên bục nhận HCB nội dung côn nam.

Trên đất Indonesia, quốc kỳ của Việt Nam xuất hiện trên khán đài để truyền thêm sức mạnh tinh thần cho các VĐV đang nỗ lực thi đấu.

Dù đoàn wushu Việt Nam không thể hoàn thành giấc mơ "rước vàng", các CĐV vẫn tỏ ra vui mừng trước hai tấm HCB và HCĐ của Quốc Khánh và Thúy Vi.

Trong ngày thi đấu sáng 21/8, kình ngư Ánh Viên tham dự phần thi bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nữ và đạt thành tích 4 phút 47 giây 56, đứng thứ 4 vòng loại. Một niềm hy vọng khác là Hoàng Xuân Vinh bất ngờ dừng bước từ vòng loại 10 m súng ngắn hơi nam khi đứng thứ 9 chung cuộc với tổng điểm 579.

Minh Chiến - Bích Hiền
Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/wushu-viet-nam-hut-vang-asiad-trong-tiec-nuoi-post870446.html