Xa bộ đội, nhớ lắm!

Đây là câu nói của người dân trước lúc chia tay cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, để trở về gia đình sau 14 ngày sống trong khu cách tập trung ở Trung tâm Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh.

Tại khu cách ly, 79 công dân từ các miền quê khác nhau đều thấy mình may mắn khi được chăm sóc như trong chính ngôi nhà của mình. Các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua những vất vả, nguy hiểm để động viên, chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Trong thời gian cách ly tập trung tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, các công dân được phục vụ ăn uống chu đáo, các y sĩ, bác sĩ khám bệnh, đo thân nhiệt thường xuyên. Trước khi trở về gia đình, bà con được kiểm tra sức khỏe và nhận giấy chứng nhận theo quy định.

Niềm vui của người dân lên xe về với gia đình sau thời gian cách ly.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chia sẻ: Mặc dù lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ người dân cách ly theo quy định, với tinh thần “Vì dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt đội ngũ y sĩ, bác sĩ đã làm việc hết mình. Việc làm này được nhân dân trong khu cách ly cảm phục, tin yêu.

Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông Lữ Thanh Tương (69 tuổi), ở xã Mỹ Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã trao bó hoa tươi thắm tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, nhân viên y tế địa phương.

Ông Lữ Thanh Tương tặng hoa cán bộ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và cán bộ y tế Gia Lai.

Ông Tương xúc động chia sẻ: “Được ở trong doanh trại bộ đội, ăn cơm bộ đội nấu, lại được bộ đội chăm sóc sức khỏe… tôi thấy thân tình như anh em trong nhà vậy. Lo cho dân, vì cuộc sống của dân như thế chỉ có ở Bộ đội Cụ Hồ. Về nhà tôi sẽ kể cho bà con dân làng nghe về những kỷ niệm đẹp ở đây...".

Cùng chung niềm vui như ông Tương, chị Siu H’Ruôn, 30 tuổi, dân tộc Giơ Rai, quê ở Yun Pa (Gia Lai) cho biết: “Mình và mấy người cùng làng sang Campuchia làm công nhân. Nghe bà con ở nhà điện sang bảo dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm lắm, vậy là mọi người về nước. Khi về đến cửa khẩu được sống tại khu cách ly theo quy định. Tại đây hằng ngày mình được bộ đội động viên và bảo đảm ăn, nghỉ miễn phí. Bộ đội tốt với chúng tôi quá. Hết thời gian cách ly về nhà, bà con mình nhớ bộ đội lắm!”.

Thời gian qua, quân và dân Gia Lai đã cùng nhau làm tốt công tác phòng, chống dịch nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-COV-2.

Bài, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/xa-bo-doi-nho-lam-614083