Xã đóng cửa ngừng giao dịch vì bị cô lập
Sáng 19.7, xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do ngập sâu khiến cán bộ xã không thể đến trụ sở làm việc, chợ cũng ngưng họp, người dân muốn qua lại phải dùng thuyền.
Sáng 19.7, nhiều nhà dân ở thôn Trung Tiến, xã Sơn Tiến vẫn đang bị cô lập. Ảnh: Trần Tuấn
Ghi nhận của PV báo Lao Động, sáng 19, con đường độc đạo vào trung tâm xã Sơn Tiến vẫn đang bị ngập sâu, gây cô lập. Có việc ra, vào xã phải đi thuyền. Trụ sở UBND xã vẫn cửa đóng then cài do ngập sâu, cán bộ không thể đến làm việc, người dân không đến giao dịch.
Tại chợ Chùa ở thôn Trung Tiến nước vẫn còn ngập sâu. Một cán bộ xã chở chúng tôi đi ghi hình cho biết, chợ này bình thường hai ngày họp một lần. Hôm nay, nếu không bị ngập thì đã họp chợ đông đúc rồi. Nhưng do ngập nên chợ không một bóng người.
Trao đổi nhanh với PV, ông Hoàng Huy Hiệu - PCT UBND xã Sơn Tiến - cho biết, do mưa lớn trước bão số 3 nên xã đã bị cô lập suốt 3 ngày nay. Dù nước đang rút nhưng xã vẫn còn 4 thôn bị ngập, gây chia cắt. Có 13 ngôi nhà và 7 nhà văn hóa thôn vẫn còn bị ngập. Ngoài ra, xã có 40ha ngôi, 70ha lúa, 50 ha đậu bị ngập.
Sau đây là một số hình ảnh ngập lụt ở xã Sơn Tiến mà PV ghi lại vào sáng 19.7....
Chợ Chùa ngập sâu
Ki ốt trong chợ . Ảnh: Trần Tuấn
Việc đi lại chỉ duy nhất bằng thuyền. Ảnh: Trần Tuấn
Trụ sở xã đóng cửa vì đường đến bị cô lập. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân có việc vào xã phải đi thuyền vì đường bị ngập sâu. Ảnh: Trần Tuấn
Đường bị ngập, vào xã phải lênh đênh trên thuyền. Ảnh: Trần Tuấn
TRẦN TUẤN