Xa nhau nhưng trái tim luôn gần

Mấy năm trước, khi đến công tác tại Lữ đoàn 198 (Binh chủng Đặc công), chúng tôi gặp cô gái xinh đẹp quê xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) Lê Thị Hiếu lặn lội vượt quãng đường 1.500km từ Thủ đô vào thăm bạn trai ở đơn vị.

 Trần Thắng và Lê Thị Hiếu trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trần Thắng và Lê Thị Hiếu trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiếu là cô gái năng động, cá tính, có công việc ổn định với mức thu nhập khá tại một công ty ở Hà Nội. Thật lòng mà nói, khi đó, chúng tôi không nghĩ đôi bạn trẻ sẽ có một cái kết có hậu bởi khoảng cách quá xa, gần hai năm họ mới được gặp nhau một lần. Bẵng đi một thời gian, khá bất ngờ khi biết tin họ kết hôn, càng cảm phục hơn khi tìm hiểu về chuyện tình của họ.

Khi là sinh viên năm thứ ba Học viện Quản lý Giáo dục, Hiếu tình cờ quen biết chàng trai trẻ Trần Thắng, học viên năm thứ ba Trường Sĩ quan Đặc công. Qua những cánh thư tay, Hiếu và Thắng thường xuyên chia sẻ với nhau chuyện học tập, chuyện vui buồn trong cuộc sống và cứ như thế, tình yêu đến từ khi nào không hay. Năm 2011, hai người tốt nghiệp ra trường. Thắng đảm nhận cương vị Mũi trưởng Mũi 2, Đội 2 (Liên đội 35, Lữ đoàn 198), đóng quân ở địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, còn Hiếu làm nhân viên kinh doanh ở Hà Nội. Biết tin người yêu công tác nơi xa xôi, thường xuyên làm nhiệm vụ SSCĐ, thời gian gặp gỡ và chia sẻ không nhiều, Hiếu buồn và tủi thân. Nhớ lại quãng thời gian đó, chị tâm sự: "Yêu xa, khoảng cách địa lý có thể thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương nhưng cũng có thể làm mai một dần tình yêu ấy. Bởi vậy, dù không thể nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng anh Thắng luôn biết cách động viên và duy trì sự lãng mạn để tâm hồn chúng tôi luôn hướng về nhau theo cách gần gũi nhất". Những bài thơ anh viết tặng chị nhân dịp sinh nhật, ngày lễ, những món quà tự tay anh làm, những lá thư, dòng tin nhắn… giúp chị hiểu hơn về khó khăn của người lính đặc công trên đất Tây Nguyên, từ đó chị càng cảm thông và trân trọng tình cảm anh dành cho mình.

Tình yêu đang nồng nàn thì hai người vấp phải sự phản đối từ gia đình Hiếu với lý do lấy chồng bộ đội vất vả, thường xuyên xa nhà. Mưa dầm thấm lâu, Hiếu và Thắng đã chứng minh cho bố mẹ thấy chỉ cần có tình yêu chân thành, sự đồng thuận thì khoảng cách chính là động lực để hai người vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục theo đuổi ước mơ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đầu năm 2014, đôi bạn trẻ kết hôn. Từ đó đến nay, số lần họ bên nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chị mang thai bé đầu lòng không may bị tiền sản giật, phải nghỉ làm về quê để nằm viện điều trị; khi sinh nở không có anh ở bên... Những lúc khó khăn như thế, chị luôn tự nhủ cần mạnh mẽ, chăm sóc con, lo chu toàn việc nội ngoại, tạo điều kiện cho chồng công tác tốt. Hiện nay, anh Thắng mang quân hàm Thượng úy, là trợ lý tuyên huấn kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 198. Hậu phương vững chắc, con gái khôn lớn, mạnh khỏe, ngoan ngoãn, trân trọng và đợi chờ những phút giây sum họp đầm ấm là động lực để anh vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/xa-nhau-nhung-trai-tim-luon-gan-571039