Xả súng đẫm máu ở nhà thờ Mỹ, 26 người chết

Vụ xả súng đẫm máu ở một nhà thờ bang Texas, Mỹ, hôm 5/11 (giờ địa phương) đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 26 người và khiến hơn 20 người bị thương.

Theo Reuters, vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ Baptist Đệ nhất ở Sutherland Springs. Đại diện bang Texas Henry Cuellar xác nhận con số thương vong là 26 người. Trong số các nạn nhân có cả trẻ em và một phụ nữ đang mang thai, theo NY Times.

Một nguồn tin thực thi pháp luật cho hay kẻ xả súng là Devin P. Kelley, 26 tuổi. Nghi phạm được cho là sống tại New Braunfels, vùng ngoại ô của San Antonio. Cảnh sát cho biết y từng có thời gian phục vụ trong Không quân Mỹ cách đây ba năm. Nghi phạm đã chết không lâu sau khi cố bỏ trốn, song hiện chưa rõ tên này tự sát hay bị bắn hạ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân đầu tiên được xác định danh tính là Annabelle Renee, 14 tuổi, con gái của một mục sư.

Nhân viên FBI tại hiện trường.

Các nhân chứng mô tả nghi phạm mặc đồ màu đen cùng áo chống đạn, bước vào nhà thờ và bắt đầu xả súng liên tục. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử bang Texas.

Một nhân chứng kể rằng bà nghe thấy khoảng 20 tiếng súng bắn liên tục vào khoảng 11h30, khi nhà thờ đang làm lễ và có khoảng 50 người tham dự lễ khi đó. Hiện chưa rõ động cơ gây án của kẻ nổ súng, song cảnh sát cho hay hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc liên quan đến khủng bố.

Vụ nổ súng xảy ra khi nước Mỹ còn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng vào lễ hội âm lạc Las Vegas cách đây không lâu, khiến 58 người thiệt mạng.

Nỗi ám ảnh vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt người dân. Nhiều người cho biết họ “sốc và sợ hãi” khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của vụ xả súng.

Trong buổi cầu nguyện không lâu sau vụ xả súng, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Khu vực hiện trường vẫn đang bị phong tỏa trong quá trình điều tra.

Anh Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/xa-sung-dam-mau-o-nha-tho-26-nguoi-chet-1756475.html