Xả súng tại quán bar ở California, 12 người chết

Vụ xả súng xảy ra tại một quán bar ở ngoại ô Los Angeles (bang California, Mỹ) lúc nửa đêm khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Vụ xả súng xảy ra sau 23h ngày 7/11 tại Borderline Bar & Grill ở thành phố Thousand Oaks thuộc bang California của Mỹ, theo Los Angeles Times.

Dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Ventura Geoff Dean trong một cuộc họp báo, Los Angeles Times cho biết vụ xả súng khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, chưa kể tay súng, và làm bị thương một số người khác. Trước đó, một nhân viên thực thi pháp luật giấu tên cho biết ít nhất 30 phát súng được bắn và có thương vong.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ventura cho biết tay súng đã thiệt mạng.

Ông Garo Kuredjian, một chỉ huy tại văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ventura, cho biết các nhân viên của văn phòng đã đọ súng với nghi phạm và một trong số các nhân viên đã bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng.

Một người bị thương ở tay ngồi bên vệ đường. Ảnh: LA Times.

Trước đó, đội đặc nhiệm chống khủng bố liên hợp của FBI đã được cử đến hiện trường.

Nhân chứng thuật lại hiện trường kinh hoàng khi tiếng súng dội khắp quán bar và mọi người tìm cách chạy trốn, ẩn nấp. Một số người thậm chí phá vỡ cửa sổ để nhảy ra khỏi tòa nhà. Một số khác trốn trong phòng vệ sinh và một căn gác xếp.

Aubrey Ryan, 27 tuổi, kể rằng cô đang ở trước quán bar với ít nhất 15 người bạn khi một người đàn ông bước vào và bắt đầu bắn chỉ thiên. Tay súng la hét gì đó nhưng Ryan không nghe rõ. Một người bạn đưa cô lên một ban công ở ngoài trời để cô có thể thoát thân.

Ryan nói cô sợ rằng một số bạn của mình vẫn còn ở bên trong.

Một nhân chứng khác, không muốn cho biết tên họ, nói một người nào đó chạy vào bên trong quán bar lúc 23h30 và có vẻ dùng một khẩu súng lục màu đen để bắn.

"Anh ta bắn nhiều lắm, ít nhất 30 lần. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng súng sau khi mọi người đã rời đi hết", người này cho hay.

Carl Edgar, 24 tuổi, nói anh có khoảng 20 người bạn bên trong quán bar, nơi anh cũng thường xuyên ghé. Anh cho hay quán bar này là địa điểm tụ tập phổ biến của sinh viên Đại học Moorpark vào các tối thứ 4. Edgar không có mặt tại quán khi vụ xả súng xảy ra nhưng anh đã nói chuyện với bạn bè đang mắc kẹt bên trong. Một người nhắn cho anh là cô đang trốn trong phòng vệ sinh, lo sợ bị bắn chết. Edgar hy vọng các bạn anh đều an toàn.

Nhà chức trách yêu cầu công chúng tránh xa hiện trường. Xe cảnh sát và xe cứu thương xếp hàng dài trên đường.

Borderline là quán bar nhạc đồng quê thường tổ chức biểu diễn âm nhạc. Một sự kiện dành cho sinh viên diễn ra tối 7/11 theo lịch trên website của quán.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xa-sung-tai-quan-bar-o-california-12-nguoi-chet-post890742.html