Xác định có 10 chiếc đinh trong hộp sọ bé gái bị bạo hành

Theo luật sư Lê Hồng Hiển, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trong đầu của bé N.A. có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó.

Đêm 12/3, cơ quan chuyên môn hoàn tất các thủ tục pháp y tử thi Đ.N.A. (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Bé N.A. trước đó bị người tình của mẹ găm đinh trong hộp sọ. Nguyên nhân tử vong do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Bé gái tử vong vào chiều tối cùng ngày sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Việc pháp y có sự chứng kiến của cảnh sát, kiểm sát viên, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé gái và đại diện gia đình A.

Bé gái tử vong vào chiều tối cùng ngày sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn

Luật sư Lê Hồng Hiển - người bảo vệ quyền lợi cho bé gái - cho biết trên Zing, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trong đầu của bé N.A. có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó. Những chiếc đinh này dài khoảng 2cm, hiện đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

Theo luật sau, sau khi cháu bé tử vong thì Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, người gây ra vụ việc) sẽ đối diện mức án cao nhất ở tội danh "Giết người" là tử hình.

Ảnh chụp X-Quang những dị vật bị găm vào đầu cháu bé.

Anh Đỗ Hữu Chung (bố bé A.) cho biết trên Dân Việt, anh là người đại diện gia đình được cơ quan pháp y mời vào chứng kiến quá trình bệnh viện mổ tử thi. Theo đó, những chiếc đinh trong đầu bé gái là loại dùng để làm mộc, số đinh này đâm sâu vào hộp sọ của A.

"Vậy là ước nguyện cuối cùng của gia đình đã được thực hiện. Những chiếc đinh đã được lấy ra khỏi đầu cháu. Con mất nhưng không còn đau đớn nữa", anh Chung xúc động.

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.) nhiều lần nói thương tiếc cháu nhưng không biết làm sao. Đến phút cuối, ông Chức vẫn bày tỏ nguyện vọng bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi thi thể cháu "không để cháu mãi mang dị vật trong đầu".

Anh Chung cũng cho biết, 1 - 2 ngày trước, bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Khoảng 16h ngày 12/3, bé A. tụt oxy, ngưng tim nên được bác sĩ cấp cứu. Khoảng 2 giờ sau, A. lại rơi vào tình trạng ngưng tim rồi tử vong lúc 19h.

Rạng sáng 13/3, thi thể A. được đưa đi hỏa táng tại huyện Ba Vì. Sau đó, gia đình sẽ thực hiện tang lễ tại quê nhà ở huyện Thạch Thất.

Nguyễn Trung Huyên

Liên quan vụ việc này, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên về tội "Giết người" vào ngày 20/1. Huyên khai từng nhiều lần hành hạ A. kể từ khi bé gái đến ở cùng.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên pha 2 gói thuốc diệt cỏ vào chai nước ngọt rồi cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một tháng sau, nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái và phải đến Bệnh viện huyện Thạch Thất để gắp dị vật ra ngoài.

Ngày 24/12/2021, Huyên say rượu, đánh gãy tay của bé gái. Đến sáng 17/1, Huyên tiếp tục hành hung bé A. tại nhà trọ ở huyện Thạch Thất.

Chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé A. nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé gái được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh trong sọ não.

Được biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối.

Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị Luyến cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con. Tháng 2/2021, Luyến bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, Luyến quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út là N.A. sống với mẹ.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/xac-dinh-co-10-chiec-dinh-trong-hop-so-be-gai-bi-bao-hanh-202203130744186165.html