Xác máy bay không người lái của Mỹ bị Iran đem ra 'khoe'

Iran vừa cho trưng bày tại thủ đô Tehran một dàn máy bay không người lái (UAV), chủ yếu của Mỹ bị các lực lượng nước này bắn hạ thành công thời gian qua.

Nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ và quân đội Iran, kể cả Thiếu tướng Hossein Salami, lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ và quân đội Iran, kể cả Thiếu tướng Hossein Salami, lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tướng Salami từng cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào tấn công Iran sẽ trở thành "chiến trường chính". Ông quả quyết, Tehran sẵn sàng chiến đấu "cho tới khi hủy diệt hoàn toàn bất kỳ kẻ gây hấn nào". Theo báo RT, cuộc triển lãm các máy bay không người lái ngoại bị bắn hạ rõ ràng nhằm củng cố các đe dọa của người đứng đầu lực lượng IRGC tinh nhuệ.

Mảnh vỡ của RQ-4 Global Hawk, một máy bay do thám Mỹ hạng nặng bị bắn hạ hồi tháng 6, là tâm điểm chú ý tại triển lãm. Người Iran thực tế nhận diện đây là một phiên bản tân tiến của mẫu UAV MQ-4C Triton, nhưng phía Mỹ quả quyết phi cơ bị bắn hạ chỉ là một nguyên mẫu của RQ-4A kém uy lực hơn.

Ngoài mảnh vỡ UAV thu được, nhà chức trách Iran cũng cho trưng bày hệ thống phòng không Khordad-3 cũng như loại tên lửa đã được dùng để bắn hạ máy bay.

Hệ thống phòng không Khordad-3 của Iran. Ảnh: IWN

Một điểm thu hút khác của triển lãm là chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ mà Iran đã thu giữ được nguyên vẹn vào năm 2011. Một đơn vị tác chiến điện tử của Iran đã bắn hạ và thâu tóm thành công chiếc UAV này của quân đội Mỹ.

Một chiếc UAV bị bắn hạ khác dường như là phiên bản gần nguyên vẹn của MQ-1 Predator. Các lực lượng Iran lần đầu tiên thu giữ được mẫu UAV này vào năm 2016 nhưng hiện chưa rõ chiếc máy bay đem trưng bày đã rơi vào tay họ trong hoàn cảnh nào.

Công chúng tham quan triển lãm cũng có cơ hội được ngắm nhìn các UAV nhỏ hơn. Trong số này có một chiếc máy bay Hermes của Israel, một chiếc RQ-7 Shadow và một chiếc ScanEagle của Mỹ cũng như nhiều UAV do thám hạng nhẹ khác của các nước.

Các mảnh vỡ và một vài mẫu UAV gần như còn nguyên vẹn tại triển lãm của Iran. Ảnh: IWN

Triển lãm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ảrập Xêút, đối thủ "không đội trời chung" của Iran trong khu vực, cho trưng bày các mảnh vỡ UAV và tên lửa hành trình mà họ coi là bằng chứng tố cáo Tehran dính líu đến vụ tấn công các cơ sở lọc dầu thuộc công ty Aramco của Riyadh hôm 14/9.

Iran đã lên tiếng bác bỏ mọi cái buộc, khẳng định không liên can đến biến cố Aramco. Bất chấp việc nhóm nổi dậy vũ trang Houthi ở Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm về sự cố, cả Washington và Riyadh đều đổ lỗi cho Tehran về vụ tấn công.

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/xac-may-bay-khong-nguoi-lai-cua-my-bi-iran-dem-ra-khoe/20191001051723663