Xăm mình không xấu nhưng 99% kẻ xấu đều xăm mình

Đó là một trong số rất nhiều ý kiến của khán giả gửi về báo VTC News sau bài viết 'Tôi ân hận vì xăm mình thì đã quá muộn'.

Độc giả Nguyễn Thanh Hạnh: Bài viết rất đúng vì tuổi trẻ bồng bột và nổi loạn, luôn muốn làm theo ý mình mà chưa cân nhắc nhiều tới hậu quả. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy đọc và ngẫm bài viết này.

Hải Dương: Tôi cũng vậy. Giá như nhiều thế hệ trẻ đọc được bài viết này và sớm ngộ ra.

Đức Hậu: Một lời khuyên hay cho giới trẻ hôm nay.

Trần Nghĩa: Xăm mình không xấu nhưng 99% kẻ xấu đều xăm mình. Xăm mình không xấu nhưng tương lai mình sẽ xấu vì hình xăm. Xăm mình không xấu nhưng sẽ xấu khi xóa xăm. Xăm mình không xấu nhưng mình trong mắt mọi người sẽ xấu vì hình xăm.

Độc giả Nhân: Bạn nói quá đúng. Không phải người nào xăm mình cũng xấu, nhưng 100% kẻ xấu đểu xăm mình.

Xăm hình là trải nghiệm khá đau đớn với nhiều người.

Xăm hình là trải nghiệm khá đau đớn với nhiều người.

Nguyễn Thành: Thoạt nhìn vẻ đẹp hiện đại, giản dị của nhiều cô gái, tôi thấy rất có thiện cảm cho đến khi thấy khoảng hình xăm đủ màu sặc sỡ trên đôi chân họ. Lúc đó bao nhiêu cảm tình ban đầu tan biến đi đâu hết. Có thể họ thấy họ đang sống cho mình, không quan tâm đến cảm xúc người khác. Sáng tạo, làm đẹp là quyền cá nhân, nhưng mọi thứ đều có chuẩn mực, khuôn khổ.

Thanh Văn: Đúng đấy bạn, các cụ nói "tướng do tâm sinh", nội tâm thế nào thì hành động như thế. Mọi thứ từ phong cách ăn mặc, đầu tóc, móng chân móng tay đều là một góc của nội tâm con người.

Tô Học Tuấn: Người có hình xăm, dù có thật thà, hiền lành chăng nữa, mình cũng không có thiện cảm. Thậm chí không muốn gần.

Nguyễn Tuấn: Với làn da trắng mịn của người con gái khi xăm lên đó một bức hình thì mình cảm thấy rất đẹp. Trên tuổi 40 thì bức hình đó nó xấu lắm. Khi da nhăn nheo thì khỏi phải nói nữa. Nói tóm lại xăm hình không xấu nhưng người xăm hình đa số là kém hiểu biết.

Quốc Luân: Tôi thấy ai xăm mình, là tôi luôn tránh xa họ.

Nguyễn Đình Lộc: Nếu ngày xưa em biết nghe lời, không nổi loạn thì ngày nay em đã bình an hơn. Nhân xấu thì quả xấu, giờ đây hình xăm kia hằn sâu trong da thịt và nó hằn in cả trong tâm trí em. Muốn xóa bỏ hình xăm đó giờ không phải là dễ, bởi vậy trước khi làm việc gì hãy nghĩ xa hơn, đừng bất chấp, đừng làm để rồi sau đó phải thốt lên hai từ: giá như.

Quang Lê: Trước đây, cứ nghĩ sẽ không hối hận khi xăm mình. Giờ lớn lên 34 tuổi giờ thấy hối hận, nghĩ lại thấy cũng buồn, tủi trẻ bồng bột.

Đào Anh Tuấn: Thôi không sao đâu chị. Đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu, ngay cả người vĩ đại nhất cũng từng mắc lỗi. Chị chỉ cần nghĩ rằng bản thân mình đã có tiến bộ hơn là được. Dù sao thì đó cũng là "lựa chọn tốt nhất" mà chị đã chọn tại thời điểm đó rồi. Thôi cố gắng lên nha chị. Chúc chị sẽ có những lựa chọn mà mình sẽ không hối hận nữa trong tương lai.

Kim Sinh: Cuộc sống luôn vô thường, cho nên ngay cả suy nghĩ mình cũng vô thường. Đừng suy nghĩ nhiều và cũng đừng để tâm nhiều về những chuyện đã qua, như thế ta mới thật sự buông được phiền não, vấn đề là ta hãy sống cho hiện tại thật tốt, tâm ta bình lặng, thanh tịnh thì có hình xăm trên người hay không có cũng đâu có gì quan trọng đâu, cũng không có ảnh hưởng gì đâu... Bạn hãy luôn suy nghĩ điều thiện, nói những điều thiện và luôn làm việc thiện thì chắc chắn bạn sẽ được những phút giây an lạc thật sự, vui vẻ khi ta làm được những việc tốt cho đời và cho chúng sinh.

Nhiều người thích thú xăm mình nhưng khi ân hận thì đã quá muộn.

Dung Hoàng: Không có những trải nghiệm trong quá khứ thì sao có bản thân bạn của ngày hôm nay. Ít nhất bạn đã phải trải qua nỗi đau khi xăm mà nhiều người chưa bao giờ phải trải qua - đó là trải nghiệm của cuộc sống. Phải có đau đớn thì mới biết yêu quý cơ thể mình. Bạn mới 30 tuổi, thể giới quan của bạn còn hạn chế - vì thế đừng quá bận tâm vào hình xăm của mình như thế nào. Hãy yêu cơ thể bạn .

Bình Liên: Chị dâu tôi có mấy hình xăm nhỏ xinh ở vai và cổ tay nhìn rất ấn tượng. Khi thấy tôi có ý định đi xăm mình, chị khuyên: "Cơ thể mình là của mình, hãy tự tin để làm những gì mình muốn với nó. Tuy nhiên, hình xăm là thứ theo đuổi mình cả đời cho nên hãy xăm khi và chỉ khi em hiểu rõ nó có ý nghĩa như thế nào mà thôi. Đừng xăm để thể hiện bất cứ điều gì về bản thân, vì hình xăm không nói lên em là người như thế nào". Vì thế nên tôi còn đang suy nghĩ xem mình có nên xăm hình không.

Minh Khang: Nếu các bạn đi làm văn phòng thì không nên xăm mình - đặc biệt là các bạn nữ. Môi trường văn phòng thì gần như 99,99% đồng nghiệp sẽ ái ngại với người có hình xăm. Nếu các bạn làm nghề tự do thì muốn như thế nào cũng được.

Trần Mai: Xăm hình không đánh giá được bản chất con người. Và xăm mình không hề xấu. nhưng hệ lụy là khi già rồi, chống gậy... và bản thân nhìn lại những hình xăm trên lớp da nhăn nheo đó thì như thế nào nhỉ?

Bùi Duy Cường: Tôi cũng rất đồng cảm với bạn. Mặc dù qua đọc bài viết của bạn tôi nhìn thấy mình trong đó, nhưng tôi thấy tôi ở dây là phe đối nghịch của bạn về một năm trước.

Tôi cũng từng cấm cản người yêu xăm mình nhưng ngăn không được cô ấy vẫn cố tình xăm. Thôi sau khi cô ấy xăm về tôi đã đề nghị chia tay cô ấy đồng ý ngay nhưng qua một thời gian, cô ấy lại nhắn với tôi là đã biết sai và sẽ xóa đi nhưng tôi không đồng ý. Mặc dù tôi cũng còn tình cảm với ấy, một thời gian sau cô ấy cũng tự xóa và có quay lại nơi cả hai cùng chung sống để nói chuyện nhưng chỉ là để gặp mặt nhau trước khi bạn ý đi xa.

Và cũng từ đó đến giờ cũng được 8 năm rồi chũng tôi chưa gặp nhau. Mặc dù tôi cũng đã lấy vợ và sinh con rồi nhưng tôi vẫn dõi theo cuộc sống của cô ấy, những dòng tin nhắn giữa cô ấy và tôi đã qua 7 năm rồi vẫn còn lưu trên messenger và tôi cũng thầm hạnh phúc thay cô ấy bởi cô ấy vẫn sống tốt và vẫn một mình. Chúc em sớm tìm được nửa kia của đời mình.

Bạn có đồng tình với những quan điểm trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.

Thanh Tùng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xam-minh-khong-xau-nhung-99-ke-xau-deu-xam-minh-ar784930.html