Xao xuyến mùa thu hoa sữa về
Ôi mùa thu! Mùa thu Hà Nội, như bức tranh tươi đẹp ẩn hiện mãi trong mỗi con người Tràng An. Đi đâu về đâu cũng đừng quên mùi hoa sữa ngạt ngào nơi phố Nguyễn Du.
Hoa sữa chẳng có gì sắc nét hào hoa, từng chấm trắng nhỏ li ti phơi trong màu xanh của lá. Hương thơm hoa sữa ngày nào cũng để lại cho bao tâm hồn thanh xuân neo đọng tình yêu và nỗi nhớ.
HOA SỮA
Xa rồi ngày nắng hạ chói chang
Hoa điệp nhuộm vàng đường phố
Xa rồi trưa hè ve ngân rộn rã
Gọi hoa sữa về thành phố thơ hơn
Ôi! Mùi hương hoa sữa nồng nàn
Vương vấn mái tóc thề thiếu nữ
Mùa Vu lan theo về nhắc nhủ
Mẹ đi chọn cốm làng Vòng
Mua bưởi, mua hồng…
Xốn xang níu bước chân thu
Trong ngôi nhà phố cổ Nguyễn Du
Sớm nay, nắng mon men nơi bậu cửa,
Tôi đứng bên song cửa lắng nghe trong gió
Mùa thu về ngây ngất, ngất ngây
Ngạt ngào thoang thoảng đâu đây
Thu nay nơi viễn sứ xốn xang kỳ lạ
Chợt hiện về Hà Thành mùa hoa sữa
Và hẹn ngày cùng ai thả bước hồn thơ
Quán cóc liêu xiêu nhâm nhi tách cà phê
Yêu đi anh hương hoa sữa đê mê
Sẽ thấy mình biết bao hạnh phúc
Bởi em ơi trong tim anh thổn thức
Hoa sữa hoa của mối tình đầu…
Nỗi nhớ mơn man, buồn thương chênh chao, là khi thấy mùa thu thiếu mùi hoa sữa ngạt ngào. Rưng rưng lệ lúc hai đứa chia tay rồi chia xa miền yêu từ hoa sữa thành phố. Không sao đâu! Tình yêu là bất tử, hoa sữa mãi theo ta trong cuộc đời tươi đẹp phải không anh?!
Kiều Nguyệt Linh
Ảnh minh họa: Nguyễn Lan
Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xao-xuyen-mua-thu-hoa-sua-ve-77107.html