Xavi mất phòng thay đồ Barcelona

HLV Xavi của Barcelona 'mất phòng thay đồ' khi các cầu thủ chia rẽ sau trận thua Real Madrid ở siêu cúp Tây Ban Nha.

Real Madrid đã đánh bại kình địch Barcelona đến 4-1 trong trận El Clasico ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha vào Chủ nhật, điều đó gây thêm áp lực cho HLV Xavi trong một chiến dịch đầy khó khăn của nhà vô địch La Liga.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin hôm nay 17-1, một số cầu thủ Barcelona đang mất niềm tin vào HLV Xavi khi cuộc “mổ xẻ” về thất bại đáng xấu hổ 1-4 của họ trước kình địch Real Madrid ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha đang diễn ra.

Real Madrid đã dẫn trước 3-1 nhờ hat-trick của Vinicius Junior trong hiệp một, khi hàng thủ của Barcelona liên tục bị Los Blancos xuyên thủng dễ dàng. Trận thua “nhục nhã” trước Real Madrid buộc HLV Xavi phải xin lỗi những người hâm mộ Barcelona, khi một số fan tới Saudi Arabia để xem trận chung kết và ra về trong thất vọng.

Liệu Xavi có buộc phải nói lời chia tay Barcelona khi ông không còn niềm tin trong mắt các ngôi sao CLB. ẢNH: GETTY

Nhưng không chỉ trận thua trước Real Madrid mới khiến phòng thay đồ Barcelona bị chia rẽ, vì có tin cho rằng, một số thành viên của đội một đã đặt câu hỏi về chiến thuật và lựa chọn đội hình của Xavi trong khoảng thời gian vừa qua. Theo ESPN, cựu tiền vệ Barcelona Xavi đang nỗ lực giữ chân một số ngôi sao ở lại CLB, khi hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga đang dần vụt tắt.

Đoàn quân Barcelona của HLV Xavi hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Girona 8 điểm, đội mà họ đã thua 2-4 trên sân nhà vào tháng 12. Barcelona cũng thua trận El Clasico đầu tiên của mùa giải trên sân nhà, khi họ tiếp tục thi đấu tại Sân vận động Olympic ở Montjuic, bởi sân chính Camp Nou đang trải qua quá trình “đại tu” lớn.

Bất chấp một bộ phận người hâm mộ Barca kêu gọi lãnh đạo câu lạc bộ thay đổi, giám đốc thể thao Deco nói khi được hỏi về Xavi sau trận Barca thua Real Madrid: “Câu hỏi này vô nghĩa. Đây là một trận chung kết. Đây không phải là lúc để nói chuyện về tương lai của Xavi. Xavi nhận được sự tin tưởng của chủ tịch, ban lãnh đạo Barca... Đó là một thất bại khó khăn cần phải “mổ xẻ”, nhưng nó không thay đổi được gì cả".

Xavi buồn bã sau trận Barcelona thua Real Madrid ở siêu cúp Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Bản thân Xavi, người bị cáo buộc thiên vị trong đội Barcelona, đã chia sẻ với Movistar sau trận đấu: "Thất vọng, buồn. Chúng tôi đã có rất nhiều hy vọng, rất nhiều nhiệt huyết và chúng tôi đã có một trận đấu tệ nhất. Chúng tôi đã khởi đầu rất tệ, chúng tôi đã có một trận đấu tồi tệ nhất. Chúng tôi đã gỡ lại 1 bàn (1-2) nhưng khi tỉ số là 3-1, nó đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng tôi.

Real Madrid đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều thiệt hại từ các pha phản công, chúng tôi đã không ngăn chặn được những pha phản công đó và hôm nay chúng tôi phải sống trong sự cay đắng của bóng đá. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi đã gặp khó khăn khi thi đấu. Chúng tôi đã không làm được điều đó.

Chúng tôi đã bị Real Madrid thống trị. Tôi xin lỗi người hâm mộ Barcelona vì chúng tôi đã thể hiện một màn trình diễn kém cỏi. Chúng tôi đã trải qua những thất bại rất khó khăn và chúng tôi đã hồi phục. Barcelona sẽ trở lại”.

Robert Lewandowski và các cầu thủ Barcelona không thể vui nổi khi nhận HCB. ẢNH: GETTY

Đội trưởng Sergi Roberto của Barcelona nói thêm: “Hiện tại, chúng tôi đang rất tức giận vì thất bại, trận thua trước Real Madrid luôn khiến tôi đau đớn và tôi nghĩ hai bàn thắng của họ sau 10 phút chính là bước ngoặt của trận đấu. Chúng tôi biết rằng với một bàn thắng, chúng tôi lại có thể trở lại với trận đấu, nhưng đó không phải là vậy. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thoát khỏi chuyện này. Bây giờ là lúc phải tự phê bình và học hỏi từ những sai lầm của mình”.

Tiền đạo Robert Lewandowski, người ghi bàn duy nhất cho Barcelona trong trận thua Real Madrid cũng đăng trên mạng xã hội: "Kết quả thua trước Real Madrid là không thể chấp nhận được. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể người hâm mộ Barcelona".

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xavi-mat-phong-thay-do-barcelona-post772268.html