Xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân từ… những chiếc xe buýt

Nhằm đề phòng 'trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân' trong tương lai, một cụ ông đã xây dựng một căn hầm trú ẩn có đủ chỗ ở và 'đầy đủ tiện nghi sinh hoạt' cho khoảng 350 người để… giúp con người gây dựng lại xã hội.

Căn hầm trú ẩn tránh thảm họa hạt nhân do cụ Bruce Beach (83 tuổi, người Canada) xây dựng trong suốt 50 qua được ghi nhận là hầm trú ẩn tư nhân lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ.

Để tạo ra căn hầm có diện tích 10.000 feet vuông (tương đương 900 mét vuông), cụ Bruce đã chôn xuống lòng đất 42 chiếc xe buýt – loại vẫn được dùng để chở học sinh đến trường. Dù đã lên kế hoạch xây dựng căn hầm từ những năm 1970 nhưng phải tới năm 1980 thì cụ mới bắt đầu đặt 4 chiếc xe buýt đầu tiên xuống.

Lối vào căn hầm trú ẩn hạt nhân của cụ Bruce.

Theo cụ Bruce, ban đầu căn hầm được thiết kế để chứa 1.000 người với đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn những năm 1980 là 10 ft vuông/người, thế nhưng tới thời điểm hiện tại thì diện tích này chỉ đủ cho 500 người theo tiêu chuẩn mới.

Cụ cho biết, mục đích của cụ khi xây dựng căn hầm này là giúp con người gây dựng lại xã hội phòng trường hợp có xảy ra chiến tranh hạt nhân trong tương lai.

Một số hình ảnh về căn hầm trú ẩn hạt nhân khổng lồ của cụ Bruce Beach:

Sơ đồ bố trí các khu vực của căn hầm khổng lồ.

Những chiếc xe buýt đang được chôn xuống lòng đất.

Bên trong căn hầm khổng lồ.

V.Cường (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/xay-dung-ham-tru-an-hat-nhan-tu-nhung-chiec-xe-buyt-523966/