Xây thế trận quốc phòng vùng biên giới Ia H'Drai

Công ty TNHH MTV Cao su Chưmomray (Công ty Chưmomray) thuộc Công ty Cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Ia H'Drai (Kon Tum). Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Chưmomray đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong phát triển sản xuất gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Duy Vương, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Chưmomray dẫn chúng tôi đi tham quan các cụm, điểm dân cư của Công ty và ví các cụm, điểm dân cư này là những “thành lũy vùng biên”, tạo thành thế trận liên hoàn trong khu vực phòng thủ của địa phương. Theo anh Vương, trước đây, cả vùng đất biên cương rộng lớn này “trắng dân”, công tác xây dựng địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình xây dựng, phát triển của Công ty Chưmomray đã hình thành 7 cụm, điểm dân cư, trải dọc trên 22km đường biên giới huyện Ia H’Drai tiếp giáp nước bạn Campuchia với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ. Người dân chủ yếu là dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc như: Thái, Tày, Mường, Dao, Khơ Mú... vào làm công nhân cho Công ty, định cư lâu dài và có cuộc sống ngày càng sung túc, khá giả, tạo tiền đề thành lập huyện biên giới Ia H'Drai vào năm 2015.

Lãnh đạo Công ty Chưmomray trò chuyện, động viên gia đình anh Lương Văn Dự và chị Hà Thị Tin.

Mải nói chuyện, chúng tôi đến trước nhà của anh Vi Văn Tích và chị Lương Thị Nghĩa, người dân tộc Thái, công nhân Nông trường Morai 1 (Công ty Chưmomray) ở thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai từ lúc nào không hay. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang vừa mới hoàn thành trong năm 2023 với kinh phí gần 700 triệu đồng, chị Nghĩa phấn khởi nói: “Vợ chồng em từ Thanh Hóa vào làm công nhân của Nông trường Morai 1 năm 2010. Được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của Nông trường, Công ty, gia đình em mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Ngoài tiền lương bình quân của vợ chồng khoảng 16 triệu đồng/tháng, chúng em còn có vườn điều hơn 7ha, năm 2023 mới thu hoạch nhưng cũng được hơn 40 triệu đồng rồi”. Cũng ở thôn 7, gia đình anh Lương Văn Dự và chị Hà Thị Tin, người dân tộc Thái, rời quê Thanh Hóa vào làm công nhân cho Công ty Chưmomray từ năm 2013. Đến nay, anh chị đã xây dựng được một cơ ngơi vững chắc ở vùng biên, ngoài tiền lương hơn 18 triệu đồng/tháng (của cả vợ và chồng), gia đình anh chị còn có 4ha điều đang đến kỳ thu hoạch.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Công ty Chưmomray được thành lập năm 2007 và hiện đang quản lý, chăm sóc, khai thác gần 5.200ha cao su, trong đó có hơn 4.700ha cao su kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 1.150 cán bộ, nhân viên, người lao động.

Đồng chí Trần Xuân Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Chưmomray cho biết, năm 2022, Công ty đạt danh hiệu "Câu lạc bộ 2 tấn/ha" của ngành cao su Việt Nam và sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu này trong năm 2023 với sản lượng khai thác dự kiến khoảng 9.300 tấn, năng suất đạt 1,98 tấn/ha. Đặc biệt, Công ty Chưmomray luôn gắn phát triển sản xuất với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn đứng chân.

“Toàn bộ hạ tầng, cơ sở vật chất, nhà máy của Công ty đều có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ nhiệm vụ sản xuất, vừa có thể huy động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra. Xây dựng các khu dân cư thành một khối đoàn kết, thống nhất, mọi người dân là công nhân của Công ty đều được giáo dục truyền thống yêu nước, tính tổ chức, kỷ luật cao của giai cấp công nhân Việt Nam. Công ty cũng thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy quân sự của Công ty và xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp, phối hợp hiệu quả với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc”, đồng chí Tổng giám đốc Công ty Chưmomray khẳng định.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-the-tran-quoc-phong-vung-bien-gioi-ia-h-drai-752539