Xây ước mơ cho người nghèo

Đối với người nghèo, neo đơn, bệnh tật…, có nhà kiên cố để 'an cư' là niềm mơ ước. Cuộc sống khó khăn làm cho ước muốn ấy trở nên xa vời. Bằng tấm lòng tương thân, tương ái, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đã đóng góp ngày lương, ngày công, kêu gọi mạnh thường quân cùng ủng hộ để xây tặng những ngôi 'Nhà tình thương', hiện thực hóa ước mơ của người nghèo.

Không còn phập phồng nỗi lo

Sáng 10/5, Công an thị xã Việt Yên tổ chức bàn giao "Nhà tình thương" cho gia đình bà Thân Thị Bàn (SN 1942) ở tổ dân phố Như Thiết, phường Hồng Thái. Đây là ngôi nhà đầu tiên được hoàn thành trong tổng số 20 ngôi nhà mà Công an tỉnh dự kiến xây dựng tặng hộ nghèo, cận nghèo trong năm nay. Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an thị xã Việt Yên nói: “Để có kinh phí xây dựng nhà, đơn vị quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Quang Châu, công an các phường, xã đóng góp, đồng thời gửi “Thư ngỏ” kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ”.

 Lãnh đạo Công an tỉnh, thị xã Việt Yên và chính quyền địa phương trao nhà cho bà Thân Thị Bàn, tổ dân phố Như Thiết, phường Hồng Thái.

Lãnh đạo Công an tỉnh, thị xã Việt Yên và chính quyền địa phương trao nhà cho bà Thân Thị Bàn, tổ dân phố Như Thiết, phường Hồng Thái.

Chỉ sau hơn 1 tháng kể từ ngày khởi công, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng diện tích xây dựng 125 m2, trần nhà bằng tôn chống nóng có vách ngăn, cửa nhôm hệ… Giá trị công trình hơn 200 triệu đồng, trong đó Công an thị xã Việt Yên và doanh nghiệp ủng hộ 150 triệu đồng, 150 ngày công; số còn lại gia đình đối ứng. Quá trình xây dựng, thấy con đường dài khoảng 100 m dẫn vào nhà bà quá lầy lội, đơn vị đã tham mưu Đảng với Đảng ủy UBND phường bố trí kinh phí đổ bê tông toàn bộ đoạn đường.

Kể về cuộc sống, bà Bàn rơm rớm nước mắt: “Đi gần hết đời người, tôi không nghĩ rằng có một ngày lại được ở trong ngôi nhà mới. Chồng và con trai mất sớm, tôi ở với con dâu làm công nhân may và đứa cháu đang học đại học ở Thái Nguyên. Già cả, lại đau ốm thường xuyên, hằng ngày chỉ lo bữa ăn thôi là đã quá sức, nghĩ gì đến việc làm nhà. Ngôi nhà cũ xây đã lâu rồi, hôm các anh công an đến khảo sát, gặp mưa dột, hứng 3 thau vẫn không hết nước”.

Theo thiết kế ban đầu, công trình chỉ có 2 phòng ngủ, nhưng do có 3 người thuộc 3 thế hệ sinh sống nên bà mong mỏi có thêm 1 phòng ngủ, kinh phí gia đình tự lo và được đơn vị hỗ trợ đồng ý. Nay có nhà mới bà mừng quá, thỏa nguyện ước. Đêm hôm khỏi phải chống gậy ra ngoài đi vệ sinh bởi phòng vệ sinh có ngay cạnh, không lo bị ngã.

Sau căn nhà mở đầu dành tặng gia đình bà Bàn, nhiều căn nhà khác được công an các đơn vị, địa phương, khối an ninh, cảnh sát phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm tập trung khởi công trong tháng 4, tháng 5. Mỗi ngôi nhà gửi gắm bao tình cảm yêu thương. Vượt gần 100 km, các cán bộ khối Xây dựng lực lượng đến thôn Rỏn, xã Thanh Luận (Sơn Động) khởi công xây nhà, trao 80 triệu đồng giúp vợ chồng ông, bà Ngô Văn Vinh - Nguyễn Thị Điều xây nhà.

Khối An ninh tặng bà Nông Thị Nhời, xã Sa Lý (Lục Ngạn). Khối Cảnh sát tặng bà Dương Thị Huân, thôn Dăm, xã Vũ Xá (Lục Nam) và bà Trương Thị Yến, thôn An Hòa, xã Đoan Bái (Hiệp Hòa). Phòng Tham mưu lựa chọn gia đình bà Đặng Thị Mùa, thôn Ngoài, xã Cao Xá (Tân Yên) để giúp đỡ. Phòng An ninh kinh tế tặng gia đình bà Giáp Thị Luyện, thôn Đông Khoát, xã Việt Lập (Tân Yên). Công an huyện Hiệp Hòa xây dựng 3 nhà cho bà Phạm Thị Doãn, thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; bà Hoàng Thị Lợi, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm; ông Nguyễn Văn Huệ, thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái.

Công an huyện Yên Dũng xây 2 nhà tặng bà Nguyễn Thị Đố, thôn Hạ, xã Đức Giang và ông Nguyễn Văn Truyền, thôn Yên Phượng, xã Yên Lư. Công an huyện Yên Thế tặng bà Nguyễn Thị Chính, thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu. Công an huyện Lạng Giang tặng gia đình bà Hoàng Thị Bẩy, thôn Chí Mìu, xã Hương Sơn. Công an huyện Lục Ngạn tặng ông Đặng Văn Quý, thôn Na Lang, xã Phong Minh...

Ấm áp nghĩa tình

Cuộc sống quanh ta vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực. Họ đa số là những người già neo đơn, đau ốm, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo, không có thu nhập ổn định... Thế nhưng hằng ngày, những mảnh đời ấy vẫn phải vất vả, lo toan mưu sinh. Mái ấm của họ là những căn nhà xập xệ nguy hiểm, có thể đổ bất cứ lúc nào. Một ngôi nhà kiên cố để che mưa, che nắng là nỗi khắc khoải mong chờ của họ.

ĐĂNG KÝ THÊM 6 NHÀ Ngày 15/3/2024, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt với mục tiêu hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa (khoảng 1,4 tỷ đồng) và 3.500 ngày công. Quá trình triển khai, Công an tỉnh đăng ký thêm 6 nhà, nâng tổng số nhà hỗ trợ lên 20 căn. Đến nay đã hoàn thành 3 nhà và đang thi công 10 nhà.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở do tỉnh phát động, với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ chung tay xây dựng mái ấm tình thương”, lực lượng Công an tỉnh coi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19/8 (1945-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 (2005-2025).

Để triển khai, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ ủng hộ tiền, lực lượng đoàn viên thanh niên còn đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ gia đình vận chuyển đồ đạc để có mặt bằng khởi công; vận chuyển nguyên vật liệu, san lấp nền phục vụ thi công. Cùng đó thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, tư vấn, giúp đỡ gia đình trong việc lựa chọn cửa hàng cung cấp nguyên vật liệu với giá cả hợp lý, phù hợp với tính chất công trình và tiết kiệm chi phí.

Chỉ huy các đơn vị thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công, tập trung chỉ đạo xây dựng đúng thiết kế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ nhanh nhất. Vì vậy, chỉ trong hơn 1 tháng kể từ ngày khởi công, các ngôi nhà đã hoàn thành, kịp thời bàn giao. Những người nghèo khi đón nhận ngôi nhà tình nghĩa được xây nên từ tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, họ thực sự xúc động. Bởi những căn nhà mới vững chắc, ấm áp nghĩa tình này chính là chỗ dựa để họ có động lực tiếp tục vươn lên, từng bước tạo dựng cuộc sống ấm no.

Bài, ảnh: Đào Ngọc Tĩnh - Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/xay-uoc-mo-cho-nguoi-ngheo-083415.bbg